Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Chanh kể chuyện bé Gà

17:13:05 17/05/2013
'Bé Gà giờ khôn dễ sợ lắm. Không phải mình là mẹ mà suốt ngày đi khen con. Nhưng nếu gặp nó ở ngoài, bạn cũng sẽ có cảm giác giống hệt mình. Đúng là ngày xưa, mình nghe lời mọi người đi làm từ thiện nhiều nên có lẽ trời thương, cho mình đứa con như ý'. >> Phương Thanh kể chuyện shock>> Phương Thanh 'dấm dúi' yêu vì gia đình phản đổi>> Phương Thanh tâm sự chuyện chồng con>> Phương Thanh khó xử với chuyên riêng>> Mâu thuẫn Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh chưa được hóa giải>> Phương Thanh tự nhận mình đang 'hồi xuân'>> Phương Thanh 'tự coi bói' cho cuộc đời mình  Gà bây giờ ba tuổi rưỡi, mắt to, trán bự, tính tình thì... "tưng tưng" như mẹ nhưng gương mặt thì xinh hơn mẹ nhiều. Cô Chanh tâm sự rằng, con gái  rất tự lập, biết ngoan khi mẹ đi xa. Mỗi lần Chanh hát trực tiếp trên truyền hình, gọi điện thoại về: "Em hả, em mở tivi xem mẹ nha". Bé gà đáp hệt người lớn: "Mẹ ơi, kênh mấy vậy mẹ, có chực típ (trực tiếp) hôn?". Cô bé con rất thích mở ví của mẹ ra và tra khảo: "Mẹ ơi, chứng minh (chứng minh nhân dân) của mẹ đâu rồi?". Cô Chanh còn diễn tả thêm: "Con bé Gà hơi bị kinh khủng". Chanh đi diễn, xách vali ra vừa bỏ lên xe thì bé Gà chạy theo: "Mẹ đi làm đi, đi làm rồi mẹ về với em nha, nha mẹ!". Bữa nào bỏ vali lên mà quên không kịp chào, tức là không kịp ôm hôn, Gà sẽ quay vào khóc, giận mẹ đến khi nào mẹ hôn mới thôi. Bình thường thì: "Mẹ mẹ, Chanh Chanh, ăn cơm, ăn cơm rồi lên ngủ nha". Có con ngoan vậy, cô Chanh thương lắm. Noel năm ngoái, cô mua cho ông già Noel bằng Robot, mỗi khi đi phát ra tiếng nhạc và lắc qua lắc lại. Ai ngờ về nhà, mở lên, bé Gà sợ phát khóc, chạy lại mẹ: "Chanh, Gà sợ, Gà sợ". Chanh cười phì: "Xạo quá. Gà mà sợ ai!". Nói thế thôi chứ thương con. Năm nay, cô không mua ông già Noel lắc lắc nữa. Cô Chanh sẽ mua một cây thông Noel thật đẹp cho con gái cưng. Chanh tiết lộ, sau này, có thể sẽ làm một bộ phim về cuộc đời mình, về những lận đận trong tình yêu, những trăn trở của cuộc sống, cảm nhận về đạo Phật và những số phận con người nghiệt ngã mà cô đã từng gặp. Bộ phim sẽ được ra đời khi cô ấy 40 tuổi và phải sinh xong em Vịt cho bé Gà.Tình yêu đang ở quanh Chanh Những năm trước, mỗi khi Noel về, Chanh thường rất buồn vì chuyện tình cảm không tốt. Có Noel, cô còn thui thủi một mình. Năm nay thì khác: "Noel này tôi vui lắm, từ khi phát hành Album Sang mùa, tôi tự... sang mùa luôn. Năm nay tôi đủ đầy mọi thứ: tình yêu, tình cảm gia đình, công việc... Tôi đang rất sung sức và cảm nhận sắp được sang một mùa rất đẹp. Người cứ phơi phới ra". "Ở bên người yêu, tôi cảm thấy yên bình vì lúc nào tôi cũng được làm trẻ con, được quan tâm chia sẻ. Người ấy yêu cả cái xấu, cái tốt của tôi, đích thực là người đàn ông của đời tôi. Giáng sinh năm nay, tôi sẽ không thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa, đã có người để tôi nắm tay và tựa đầu vào vai". Đêm Noel, Chanh đi hát xong sẽ tụ tập bạn bè, rủ rê người yêu qua cafe Grammy... "tám" đánh bài tiến lên, ăn uống đến gần sáng rồi về ngủ. Đúng là phong cách của Chanh! Theo TGVH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo