Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Jimmii Nguyễn: Cuộc sống của tôi bị "hâm"

17:14:40 17/05/2013
Từng làm mưa làm gió khắp hang cùng ngõ hẻm Việt Nam với những ca khúc trữ tình Nhớ về em, Tình như lá bay xa, Tình xưa nghĩa cũ..., Jimmii Nguyễn bây giờ vẫn là một gương mặt đắt show và chiếm được cảm tình của nhiều tầng lớp khán giả. >> Người tình mới của Jimmy Nguyễn - Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi anh trở về Việt Nam, bây giờ khán giả đón nhận anh như thế nào? - Khán giả của tôi vẫn thế! Có điều, bây giờ tình cảm họ dành cho tôi sâu lắng hơn. Ngày xưa họ hứng khởi, cuồng nhiệt còn bây giờ họ đến nghe tôi hát với tư cách là những người tâm giao trong âm nhạc. Vì thế, khi biểu diễn tôi thật sự xúc động vì thấy khán giả đủ mọi lứa tuổi đang hướng về mình, trải lòng cùng mình. Nhiều lúc đứng trên sân khấu, tôi thấy những khán giả lớn tuổi mỉm cười, thay vì nhăn nhó khi thấy fan trẻ la hú cuồng nhiệt. Có thể, họ bắt gặp lại hình ảnh của họ cách đây không lâu.   - Là một trong số ít ca sĩ có khán giả ái mộ trải đều ở các lứa tuổi, có bao giờ anh đã lâm vào tình trạng khó xử với fan của mình? - Như tôi nói ở trên, tôi vô cùng xúc động khi thấy khán giả ở nhiều lứa tuổi có thể ngồi gần lại với nhau, để cùng thưởng thức một dòng nhạc. Sự gần gũi ấy rất thiêng liêng, và đó là món quà mà tôi nhận được hàng đêm từ khán giả của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử với những người yêu mến mình cả. - Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng anh đang sống nhờ vào danh tiếng và hào quang của 7-8 năm về trước? - Danh tiếng và hào quang đi cùng với thời gian ư? Liệu có tuyệt vời được như thế không nhỉ? Tôi thấy là tôi vẫn đang “tồn tại” đấy chứ. Hơn 15 năm qua, tôi chưa từng phát hành một album gốc ở trong nước. Thực tế, tại Việt Nam, nếu trong bảy năm mà ca sĩ không ra album nào thì “sự tồn tại” ấy chắc chắn sẽ bị phai mờ. Không biết có ai chịu khó ngừng ra album suốt 7-8 năm chỉ để xem mình có thể sống nhờ vào danh tiếng (mà lại sống tốt) không nhỉ? Thật sự, tôi rất hạnh phúc khi được “sống nhờ” như thế. Tôi xin cảm tạ những khán giả của tôi vì chính họ đã cho tôi sự “sống nhờ” chưa có thời hạn cũng như cho tôi sự tồn tại thiêng liêng đấy. - Đi hát đã hơn 15 năm, đối với anh sự nhàm chán có bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ? - Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhàm chán với công việc của mình vì tôi đã đạt được đến đỉnh cao của sự thành công trong nghệ thuật đâu. Mọi người hãy cho tôi biết ở Việt Nam có bao nhiêu ban nhạc pop rock đã có thương hiệu rõ ràng, có thể tự biểu diễn những sáng tác của mình? Nếu mọi người còn lần lữa câu trả lời thì đó là chính câu trả lời của tôi. Cuộc cách mạng âm nhạc trẻ chưa thành mà sao lại có sự nhàm chán được? - Người ta nói anh thẳng tính nên không được lòng nhiều người. Theo anh, sự ngay thẳng liệu có phải là điều tốt trong giới nghệ thuật? - Theo tôi thì rất tốt. Những người mà tôi không lấy được lòng họ chỉ vì tôi thẳng tính thì cho dù họ là ai, làm gì cũng xin đừng cho tôi làm bạn với họ. Tự nhiên bắt mình phải trở thành người không thật thì tội nghiệp cho con cái tôi sau này quá. Chúng sẽ soi từ tôi và bắt chước theo thì sẽ khó sửa tính lắm. Sao người ta không nhận ra là người thẳng tính như tôi vẫn thấu hiểu lời cha ông dạy là “của cho không bằng cách cho” cơ mà. Tôi vẫn có thể là người nhẹ nhàng, khiêm nhường, rộng lượng nhưng nếu ai đấy bảo tôi phải đồng ý nói con mèo cho họ vui trong khi đấy là một chú cún thì tôi chịu. Không thể làm vừa lòng họ bằng cái kiểu “đánh mất chính mình” như vậy được. - Anh đánh giá như thế nào về hiện trạng âm nhạc của Việt Nam hiện nay? - Tôi không cho rằng tình trạng âm nhạc hiện nay chỉ dừng lại ở khái niệm thông thường mà báo chí hay đề cập là “bão hòa”. Theo tôi, “bão nhòa” thì đúng hơn. ”Bão” đi trước, sau cơn bão thay vì là “hòa”, thì lại là nhòa. Không những “nhòa” mà còn nhạt nữa. - Hiện nay dòng nhạc teen và những ca khúc mang hơi hướng Nhật, Hàn… đang nở rộ, những ca sĩ gạo cội như anh phải làm gì để có thể duy trì được vị trí của mình? - Có những bạn đồng nghiệp như tôi chới với vì đang bơi “đẳng cấp”, tự nhiên bị “chuột rút” nên phải uống quá chừng là nước. Đang bơi đúng bài bản trường phái của mình bỗng nhiên thấy cả bể bơi người ta bơi tự do nên tự dưng hoảng hốt rối loạn đội hình rồi cũng cố gắng bơi tự do theo. Thậm chí, có bạn còn rủ rê tôi bơi giống thế, nhưng thôi tôi xin nhường bể bơi lại ạ. Mọi người cứ bơi thoải mái, ai thích bơi như thế nào thì bơi, còn tôi xin được lên bờ. Nhưng tôi tin tôi không phải “lên bờ” một mình, bởi cũng có những anh em đồng nghiệp nhìn nhận ra rằng không có lý do gì khi đã thành danh, thành thầy rồi mà phải chạy theo thị trường, nên họ có thể cũng giống như tôi thôi, cũng trèo lên bờ và ngồi chờ… thời. Những nghệ sĩ Việt Nam chân chính, báo chí Việt Nam chân chính nếu chúng ta có trách nhiệm, cố gắng duy trì nét đẹp văn hóa, cho thế hệ trẻ hiểu được rằng mất văn hóa là mất hết thì có khi thế hệ ngày hôm nay sẽ giật mình thức tỉnh ngay trong ngày mai. - Người ta thường nói âm nhạc phản ánh con người. Những ca khúc anh hát thường rất buồn, vậy cuộc sống của anh ở ngoài đời thì như thế nào? - Kỳ lạ một điều là tôi thì thẳng tính nhưng cuộc sống của tôi nó không… thẳng giống tôi. Nó cũng hư hư thật thật, lúc tỏ lúc thì lại mờ căm. Lúc vui tột đỉnh lúc buồn như thể không còn gì buồn hơn. Lúc thì như không có ngày mai, lúc thì hạnh phúc như trong lòng bàn tay. Lúc thì bình an đột biến thành cánh diều đứt dây bay mất tít mù khơi, bay xa vời vợi. Lúc thì gọi chẳng ai thèm bắt máy, lúc thì tới tấp, cả những người chưa hề quen biết cũng gọi điện hỏi thăm, mong tôi hạnh phúc và tiếp tục sáng tác. Hạnh phúc rồi thì sáng tác gì nhỉ? Có thể lúc đấy tôi sẽ viết toàn nhạc… thiếu nhi. Cuộc sống ngoài đời của tôi nó “hâm” thế đấy. Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo