Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Huy Khánh - Hoàng Anh lục đục
17:15:10 17/05/2013
Nguyên nhân chính cũng là bởi đặc trưng nghề nghiệp (tôi không có thời gian dành cho gia đình). Công việc và trách nhiệm mà vợ tôi phải gánh vác quá nhiều.
Tôi biết, đó hoàn toàn là lỗi thuộc về mình. Cuộc sống có rất nhiều gánh nặng mà một mình vợ tôi không thể kham được. Hơn nữa, cuộc sống còn có những hiểu lầm. Khi có sự không thấu hiểu này là khi gia đình tôi “có chuyện” và thực sự là cho đến thời điểm này tình hình vẫn chưa khả quan hơn.
- Anh nghĩ mình phải làm gì để khắc phục “tình hình” ấy?
- Tôi nghĩ nếu mình còn đam mê nghề diễn thì khả năng khắc phục được là rất khó. Thực sự là tôi đang say nghề. Sau khi không còn làm diễn viên, tôi sẽ tiếp tục đam mê nghề đạo diễn kịch - đạo diễn phim nữa...
- Có vẻ như khi đặt gia đình và sự nghiệp lên “bàn cân” thì anh đã chọn sự nghiệp?
- Tôi chọn sự nghiệp. Vì tôi là đàn ông và vì tôi đam mê. Tôi đang ở lứa tuổi sung sức nhất, đang nhận được nhiều cơ hội làm nghề nhất và được khán giả đón nhận. Tôi không thể bỏ qua, tôi cần học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa cho nghề đạo diễn mà tôi đang hướng tới... Có lỗi lớn với gia đình mình là cái giá tôi phải trả khi dấn thân vào nghiệp diễn.
- Không lẽ khoảng thời gian... có thể nói là bế tắc trong hôn nhân này cứ kéo dài mãi khi anh cứ “đi” từ kịch bản phim này tới kịch bản phim khác ư?
- Đúng là cả hai chúng tôi đang bế tắc, chưa tìm được hướng giải quyết. Nhưng gia đình tôi vẫn còn đó, chưa đến nỗi phải mỗi người một ngả. Chúng tôi vẫn gắn kết với nhau vì tình yêu thực sự dành cho nhau vẫn còn và vì những đứa con.
Chỉ là vấn đề thu xếp thời gian, là lỗi lầm trong cách dành thời gian cho công việc dẫn đến lỗi lầm trong sinh hoạt gia đình.
Nếu như phải xảy ra điều đáng tiếc nhất thì tôi xin nhận mọi lỗi lầm về mình. Tôi có lỗi. Nhưng không phải vì người thứ ba, vì theo người khác mà bỏ bê gia đình. Tất cả chỉ vì những cơ hội nghề nghiệp cần nắm bắt và niềm đam mê nghề nghiệp của tôi.- Vừa nhận được một giải thưởng trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc, anh cảm thấy thế nào?
- Nhận được giải bạc dành cho diễn viên trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ nhất là một bất ngờ đối với tôi. Tôi rất vui, cảm thấy thành quả lao động của mình đã được công nhận. Lúc đầu, khi được mời đóng trong vở “Trong hào quang bóng tối” tôi đang bận đóng 3 phim một lúc nên đã có một diễn viên khác vào thay.
Nhưng rồi vì một lý do khách quan nên diễn viên đó lại không tham gia vở diễn được nữa. Bởi vậy, tôi quay về để vào vai. Phải sắp xếp thời gian đóng 3 phim để có thời gian tập kịch. May mắn là mọi người trong đoàn cũng rất thông cảm và cùng tôi tập vào buổi tối.
- Chắc hẳn là rất khó khăn khi cùng một lúc đóng 3 phim với 3 vai diễn khác nhau rồi thêm một vai trong vở kịch?
- Khó khăn nhất là vấn đề thời gian. Tôi thậm chí không có thời gian để ngủ, có những ngày tôi chỉ ngủ 1 tiếng rồi lại làm việc. Có lúc tôi tập kịch trong trạng thái như bị mê sảng. Tôi bệnh từ lúc bắt đầu tập vở cho đến khi diễn xong.
Nếu đây là vở để diễn thì chắc tôi không cố tham gia nhưng là vở để đi thi thì tôi tự thấy mình có nhiều trách nhiệm hơn. Thực ra, khi ra tới Hà Nội rồi chúng tôi vẫn còn tập, để thích nghi với ánh sáng trong vở diễn. Tính thử nghiệm chủ đạo của vở diễn này chính là ánh sáng mà. Chúng tôi đã tập cho đến trước giờ ra sân khấu diễn 1 tiếng.
Diễn xong, cả đoàn đều rất vui, bản thân tôi cũng vui vì mình hoàn thành tốt trách nhiệm đối với đoàn, chứ không hề nghĩ rằng mình lại có giải thưởng. Tôi đã bay về TP HCM vào ngày hôm sau để kịp đóng phim. Đang đóng phim thì hay tin mình đoạt giải bạc, tôi đã bay ra Hà Nội để kịp có mặt trong đêm bế mạc và nhận giải.
- Anh có thể tiết lộ một chút về 3 bộ phim mình đang tham gia?
- Có một bộ phim của đạo diễn Lý Khắc Lynh, đó là phim truyền hình “Bão yêu thương”. Một phim nữa của hãng phim Galaxy là “Áo cưới thiên đường”. Bộ phim còn lại là của hãng phim Thần đồng: “Xa xứ”.
- Động lực nào khiến anh có thể sống, làm việc với cường độ cao và với trung bình 1 tiếng chợp mắt mỗi ngày?
- Chỉ có công việc và niềm đam mê. Bên cạnh đó, tôi thấy cả một tập thể cùng làm việc rất cực, nếu mình bỏ tập hay bỏ diễn thì ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tôi đã định bỏ vai trong “Trong hào quang bóng tối” vì sợ mình sẽ xỉu khi đang tập hoặc đang diễn. Nhưng mọi người trong đoàn đã động viên rất nhiều.
- Với cường độ làm việc căng thẳng như vậy, anh có còn thời gian để chăm sóc gia đình không?
- Thực sự là không. Vì ngay cả thời gian để nghỉ cũng không có. Tôi chỉ kịp về nhà, tắm gội, thay quần áo và chợp mắt trong khoảng 1 tiếng rồi lại đi. Sau thời gian đóng 3 phim hiện nay, tôi sẽ còn tiếp tục nhận tham gia một phim mới nữa và sẽ lên đường đi Đà Lạt quay phim trong khoảng 4 tháng.
Tôi cảm thấy rất buồn và rất có lỗi với gia đình mình. Nhưng tôi nghĩ rằng mình phải chấp nhận, vì đó đã là nghề nghiệp mà mình lựa chọn.
Theo An Ninh Thủ Đô

Tin liên quan
- Tự sự của một nhà báo đồng tính (17:33:48 17/05/2013)
- Phạm Quỳnh Anh: Rất khó để yêu Ưng Hoàng Phúc (17:33:46 17/05/2013)
- Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải 'hì hục' hôn nhau... cả ngày (17:33:44 17/05/2013)
- Ngắm Kim Thư đi quay Chiếc nón kỳ diệu (17:33:43 17/05/2013)
- Thủy Top: Tôi bị 'đập tơi bời' vì không chuẩn bị nổi tiếng (17:33:35 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Huy Khánh - Hoàng Anh lục đục
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo