Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hiệp gà muốn đón con ra Hà Nội
17:16:56 17/05/2013
'Chúng tôi sẽ diễn ở hai thành phố lớn nước Anh là Manchester và Birmingham với thời lượng 40 phút' - diễn viên Hiệp gà tiết lộ kế hoạch biểu diễn sau Tết Nguyên đán.
>> Ảnh con gái Hiệp gà trước ngày bố về>> Nhà Hiệp 'gà' mất sạch đồ vì mưa lụt>> Vợ Hiệp gà vẫn nguyên vẹn tình yêu>> Hiệp gà trăn trở ngày rời trại
- Nhìn lại con đường đã qua với những thời khắc vụt sáng và u tối, “điểm nhấn” nào trong hành trình nghệ thuật khiến anh thấy khó quên nhất?
- Tôi nhớ khi thi vào ĐH Sân khấu Điện ảnh, một thầy giáo trong hội đồng giám khảo nói: “Đây thực sự là diễn viên xấu nhất miền Bắc”, nhưng tôi đã thuyết phục được vị thầy khó tính đó bằng diễn xuất tự nhiên, bẩm sinh. Và khi ra trường tôi là sinh viên duy nhất trong lớp được chọn vào Nhà hát Tuổi Trẻ.
Sau hai năm rèn luyện ở đây, tôi được mời vào chương trình Gặp nhau cuối tuần. Đến tuần thứ ba, vào vai một nhân vật đi bán gà thay cho vợ nhân ngày 8/3, tôi được khán giả tặng nghệ danh “Hiệp gà”. Đối với tôi, đó thực sự là món quà ý nghĩa.
Cuối cùng, khi đang trên đỉnh vinh quang của ánh đèn sân khấu, tham gia diễn nhiều chương trình truyền hình lớn, nhận lời mời của các ông bầu, giành nhiều giải thưởng…, tôi bị cuốn vào ma túy. Đó là điểm nhấn cay đắng nhất tôi trải qua.
- Khoảnh khắc đầu tiên anh tiếp cận với ma túy như thế nào và bao lâu thì vợ phát hiện ra?
- Tôi nhớ mãi lần đầu tiếp cận với ma túy, lúc đi đá bóng, bị căng cơ đùi. Chữa mãi không khỏi đau, bạn bè đưa ma túy dùng thử, tôi bị nôn thốc nôn tháo, ăn không được, ngủ là mơ màng nhưng chân thì khỏi đau hoàn toàn. Sau vài tháng tôi mới bắt đầu có ảo giác với ma túy.
Tôi sử dụng ma túy khoảng một năm, nghiện nặng vợ mới phát hiện ra, vì thể trạng tôi hoàn toàn bình thường. Thu nhập của tôi cũng khá ổn định, chu cấp cho bố mẹ, nuôi hai em học ĐH, vợ con vẫn sống ổn nên khi bị cuốn vào vòng xoáy, tôi vẫn chưa thấy mức độ nguy hại của nó.
Khi tôi bị bắt, một mình vợ phải kiếm tiền nuôi con và thăm tôi. Bố tôi là thương binh nặng bị suy sụp vì xấu hổ và thất vọng. Tôi không được gặp con gái bé bỏng thường xuyên nữa. Đó là cái giá phải trả cho lầm lỗi mà khi mặc quần áo kẻ sọc tôi mới thấu hiểu hết.
- Khi còn trong trại giam, anh lên kế hoạch cho sự trở về khá công phu bằng cách sáng tác, tập luyện các tiết mục hài với đội ngũ diễn viên là nghệ sĩ đến thăm và phạm nhân đang thụ án. Sau hai tháng tự do, anh làm được gì để tri ân sự mong đợi của khán giả?
- Sau một tuần trở về tổ ấm, thắp hương tạ lỗi với ông bà, tổ tiên, thăm nom cha mẹ, người thân cô bác, tôi trở lại với kịch bản và cùng vợ tập luyện miệt mài.
Tối 24/10, tôi đi biểu diễn ở nhiều tỉnh thành, trong tuần này tôi sẽ vào Miền Trung. Những nơi đã qua, khán giả chào đón tôi như đứa con xa trở về. Trong lúc “say” diễn tôi nhận ra, nghệ sĩ phải sinh nghề tử nghiệp và hài lòng với những gì đang có sau vấp ngã.
Bố mẹ và con gái Hiệp.
- Vợ anh, chị Thanh Quý luôn bên anh không chỉ trong cuộc sống thường nhật mà cả trên sân khấu bằng việc xuất hiện trong các tiểu phẩm hài… Anh nhận thấy khả năng của vợ thế nào?
- Vợ tôi có một số ưu thế: ngoại hình và sự nhanh nhạy, khả năng tung hứng cùng tôi trên sân khấu khá tốt. Nhưng để “cả nhà trên sân khấu” không phải là mục đích của tôi. Dự định của tôi là cuối năm đón con ra Hà Nội ăn học, Thanh Quý ở nhà chăm sóc con và là hậu phương.
- Ngoài kế hoạch biểu diễn như việc “đóng lại vết đinh cũ” về hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng một thời lầm lạc, anh có kế hoạch gì lớn hơn để chứng tỏ cho khán giả bản lĩnh và tài năng của Hiệp Gà vẫn đủ “hấp dẫn”?
- Chỉ có tập luyện và không ngừng trau dồi nghiệp diễn. Tôi đang tập luyện cho đĩa CD, VCD hài tết của riêng mình. Hiện nay phía công ty nghệ thuật và tôi đã thỏa thuận sẽ diễn ba kịch bản hài trong đĩa hài tết.
Ngoài ra, tôi may mắn được mời đến với sân khấu hài nước Anh vào đầu tháng 2/2009 theo lời mời của một đơn vị nghệ thuật. Hai vợ chồng tôi đang làm visa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một vài ca khúc để giao lưu với khán giả Việt Kiều.
Theo Báo Đất Việt


Tin liên quan
- Hoàng Thùy Linh 'muốn đối đầu' với Thủy Top (17:35:33 17/05/2013)
- Người tình mới của Jimmy Nguyễn (17:35:32 17/05/2013)
- Quốc Hội đòi 'xử', HH Thùy Dung vẫn ngây ngất vui (17:35:31 17/05/2013)
- Bằng Lăng - việc con cái không theo dự định (17:35:24 17/05/2013)
- Thanh Thảo - Đan Trường chưa thể làm lành (17:35:18 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hiệp gà muốn đón con ra Hà Nội
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo