Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Bằng Lăng - việc con cái không theo dự định
17:16:44 17/05/2013
Sau khi lấy chồng, người mẫu Bằng Lăng giữ im lặng với làng giải trí gần 2 năm. Cuối năm 2008, Bằng Lăng bất ngờ trở lại phim trường với một vai nữ đỏng đảnh trong Tiệm áo cưới thiên đường. Hỏi chuyện chồng con, cô tâm sự 'Hạnh phúc là biết hài lòng'.>> Bằng Lăng sau 1 năm làm vợ
- Rất lâu mới thấy chị quay trở lại phim trường...
- Sự thật là tôi nhận được khá nhiều lời mời trong suốt 2 năm qua, nhưng phần vì muốn dành thời gian cho gia đình, phần vì chưa có vai ưng ý nên tôi từ chối hầu hết các kịch bản. Nghệ sỹ có người thích xuất hiện nhiều, có người lại muốn sự xuất hiện của mình phải có ý nghĩa, phải được chờ đợi.
- 2 năm im ắng với nghệ thuật để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, hẳn cuộc sống gia đình đã khiến Bằng Lăng có nhiều thay đổi?
- Cuộc sống của tôi vẫn vậy. Bình thường chứ không có gì bất thường cả! (cười).
- Đám cưới của “chân dài” Bằng Lăng với người đàn ông đến từ nước Đức từng khiến dư luận xì xầm, người ta đồn đại về chuyện “chân dài lấy chồng Tây vì tiền”… Những điều ấy có làm phiền mái ấm của chị?
- Thực sự thì cũng có đấy! Nhưng với tôi, người Việt, Việt kiều hay người nước ngoài thì cũng đều là những con người và điều quan trọng nhất là họ có xứng đáng để ta yêu thương hay không? Tôi thấy mình bị những lời đồn thổi làm phiền. Tôi không thích bị soi mói về chuyện đời tư.
- Mỗi người thường có cách nói khác nhau về hôn nhân sau đám cưới. Hôn nhân có ngọt ngào như chị nghĩ?
- Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Sẽ có lúc này, lúc khác. Vui hay hạnh phúc là ở mỗi người cảm nhận. Tôi không cần một cuộc sống gia đình cầu kỳ, xa hoa, cuộc sống như tôi đang có đã khiến tôi hài lòng. Hạnh phúc là ở trong tầm tay của mình. Khi có chuyện gì, tôi không ngồi khoanh tay an ủi mình rằng, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tất cả những “vấn đề” của gia đình đều do hai vợ chồng trò chuyện và giải quyết với nhau.
Vợ chồng tôi đi làm, kiếm tiền và khi trở về nhà, chúng tôi cùng nhau vun vén, chăm lo cho gia đình. Có lẽ tôi cũng là kiểu người an phận. Vợ chồng đủ ăn, đủ mặc, lại có “của ăn của để” nữa là tôi hài lòng lắm rồi.
- Chị đong đếm hạnh phúc bằng vật chất?
- Khi chưa lấy chồng, tôi mải mê đi làm để lo cho bản thân và gia đình. Khi lấy chồng, hai vợ chồng tôi cùng lao đi làm, kiếm tiền để lo cho con cái trong tương lai. Đó là cách chúng tôi cùng nhau xây dựng, vun vén cho gia đình. Tôi không phải là kiểu người chạy theo vật chất.
- Dù muốn hay không, chuyện người mẫu lấy chồng Tây vẫn hay bị đặt câu hỏi về vấn đề tiền bạc, toan tính…!
- Với tôi, cái gì đến sẽ đến. Nếu quá toan tính, dù có thực hiện được mục đích, bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đời người ngắn ngủi lắm bạn ạ. Hãy sống thật thoải mái và vui vẻ. Tôi chọn cho mình sự an phận và hài lòng với hạnh phúc mình có. Mải mê toan tính, đánh đổi, có khi bạn sẽ trắng tay, chẳng có được điều gì.
Tôi tin vào duyên phận, duyên số của mình. Vợ chồng đến được với nhau là nhờ có duyên số. Dù thiên hạ có đồn thổi những gì cũng chưa bao giờ làm gia đình tôi lung lay. Cho đến bây giờ, tôi không có gì phải hối hận với quyết định của mình. Tôi hài lòng với cuộc sống tôi đang có.
- Anh chị dự định đến khi nào sẽ có em bé?
- Ông xã bận rộn hay đi công tác nước ngoài triền miên. Tôi cũng bận, mấy tháng nay đi phim ròng rã, từ tháng 9 tới tháng 1 năm tới bộ phim Tiệm áo cưới thiên đường mới đóng máy. Hai vợ chồng cứ lên kế hoạch, đợi khi nào cơ hội tốt sẽ có em bé nhưng rồi mọi chuyện xảy ra lại nằm ngoài dự định. Bây giờ, chúng tôi không lên kế hoạch nữa, con cái là trời cho, khi nào có là sẽ có thôi (cười).
- Vậy có thể hiểu, sự trở lại lần này của Bằng Lăng được “nung nấu”, chuẩn bị kỹ càng?
- Vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập Tiệm áo cưới thiên đường khiến tôi hứng thú. Đó là một vai diễn khác hẳn những vai trước đây của tôi. Tiệm áo cưới thiên đường xoay quanh những câu chuyện đời thực xung quanh tiệm áo cưới. Mỗi cặp đôi đến với tiệm áo cưới với những mục đích khác nhau, người đến vì tình yêu, người đến vì tiền bạc, người lại đến vì danh vị, trục lợi… Mỗi cặp đôi là một cuộc đời, là một câu chuyện được xâu chuỗi lại trong kịch bản phim Tiệm áo cưới thiên đường.
Tôi đóng vai Kim - bạn gái thân của bà chủ tiệm áo cưới. Kim đã trải qua hai đời chồng. Kim đỏng đảnh, điệu đà, chanh chua luôn thích tỏ ra hiểu biết, lọc lõi nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn sâu phía bên trong, Kim vẫn khát khao có được một tình yêu đích thực của đời mình. Nhân vật Kim đa dạng, phong phú về mặt tính cách, đa diện về sắc thái cảm xúc, bởi vậy, tôi thực sự cảm thấy được thử sức với mình khi nhận vai Kim.
Kim vừa mê trai đẹp, lại vừa bị cuốn hút bởi những chàng trai nhiều tiền. Kim có nhiều tính xấu của phụ nữ như đỏng đảnh, hóng hớt, uốn éo, buôn chuyện nhưng lại tỏ ra cao ngạo, hơn người. Kim luôn tỏ ra hiểu biết về đàn ông, “tưng tửng” với hôn nhân, bất cần mọi thứ, nhưng lại khát khao tìm kiếm một tình yêu.
Trong vai Kim, tôi phải diện những trang phục váy ngắn cũn cỡn, hở hang, màu sắc nổi bật, để đàn ông nhìn thấy là phải ngất ngây, gục ngã ngay. Kim cũng từng là người mẫu. Tôi nhận vai Kim bởi muốn chinh phục nhân vật này, một nhân vật thực sự khác biệt.
- Chị bước vào điện ảnh khá dễ dàng và may mắn. Ngay từ đầu, chị đã có được những vai hay, phù hợp trong những bộ phim nhựa ăn khách của Lê Hoàng. Có lẽ vì thế, nên dù sau 2 năm vắng bóng, trong cách nói về vai diễn mới, chị vẫn đầy tự tin?
- Tôi là người đã có tuổi rồi (cười). Trong nghề người mẫu, tôi đã “dừ” lắm, bởi vậy, tôi không tham gia trình diễn thời trang nữa mà tập trung cho đóng phim. Ngay cả trong phim trường, tôi cũng là người đã có tuổi. Tôi đã đi qua quãng thời gian tuổi trẻ nóng vội. Con đường đến với nghệ thuật là một chặng đường dài, đã đến lúc, mình phải cẩn trọng hơn trong mỗi bộ phim mình đóng.
Khi tôi từ chối nhiều lời mời quá, bạn bè có người hỏi rằng, không sợ bị khán giả lãng quên sao? Tôi nghĩ, sau mỗi vai diễn cần phải có những khoảng lặng nhất định và mỗi lần xuất hiện cũng phải cần sự mới mẻ, khác biệt. Tôi chấp nhận những khoảng lặng để được trở lại trong sự chờ đợi của khán giả. Tôi không muốn khán giả bị… bội thực hình ảnh của mình. Bởi vậy, tôi rất cân nhắc, chọn lựa kỹ càng mỗi kịch bản, mỗi vai diễn. Và tôi nói về vai diễn mới bằng tất cả sự cân nhắc kỹ càng của mình và rằng, tại sao tôi lại chọn vai diễn ấy.
Theo Dân Trí

Tin liên quan
- Thanh Thảo - Đan Trường chưa thể làm lành (17:35:18 17/05/2013)
- DV Phương Thanh: Anh Dũng là chỗ dựa tuyệt vời nhất (17:35:12 17/05/2013)
- Anh Phê: Gương mặt Huyền Diệu chằng có một điểm sáng nào (17:35:10 17/05/2013)
- 'Kẻ thứ ba' giữa Lê Công Tuấn Anh - Minh Anh lên tiếng (17:35:08 17/05/2013)
- Kỷ niệm một ngày Kỳ Duyên bên Trịnh Hội (17:35:06 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Bằng Lăng - việc con cái không theo dự định
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo