Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Pha Lê khẳng định mình "chưa có gì" với Công Vinh

17:21:33 17/05/2013
Đang cố xây dựng hình ảnh ca sĩ, có lẽ Pha Lê sợ mọi người sẽ 'phủ nhận' những cố gắng của cô khi nghĩ cô chỉ 'dựa hơi' Công Vinh: "Tôi cũng không muốn mọi người chú ý đến tôi qua câu chuyện này mà không phải góc độ tôi là ca sĩ trẻ đang rất cố gắng gây dựng sự nghiệp. Tôi không muốn người ta tới buổi biểu diễn của mình chỉ để xem bạn Công Vinh, người MC được nhắc đến trong bài báo là ai. Tôi muốn sau này dù yêu ai, khán giả biết đến tôi vì chính công sức của tôi chứ không vì ai khác." >> Công Vinh 'thương thầm' Pha Lê
Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Pha Lê, Công Vinh chỉ cười mủm mỉm rồi quay đi. Trên sân tập, chàng tiền đạo này vẫn thỉnh thoảng mang tên người đẹp ra đùa trêu với thầy Trung (Ông Nguyễn Lân Trung - Trưởng ban tuyên truyền của Liên đoàn bóng đá VN, người luôn theo sát đội tuyển quốc gia và là cha nuôi của Pha Lê. Chính ông đã giới thiệu Công Vinh với cô con gái nuôi xinh đẹp của mình).
Thế nhưng người đẹp này cũng để ngỏ cho Công Vinh một cơ hội: "Hiện tại, tôi quý Công Vinh như một người bạn. Còn tương lai thì chưa chắc chắn. Hiện mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế. Lúc rảnh rỗi, chúng tôi đi cafe cùng mọi người. Tôi không muốn vì lời đồn mà bỏ đi những thứ thú vị trong cuộc sống."
- Vậy chị đã gặp Công Vinh trong hoàn cảnh nào? - Thực ra, chúng tôi quen nhau chưa được một tháng. Công Vinh mới ra Hà Nội, ít bạn bè. Thầy Lân Trung lại là ba nuôi tôi. Ba Lân Trung là người theo sát đội tuyển quốc gia, ba rất lo lắng cho đời sống của các cầu thủ. Có lần ba gọi điện nhờ tôi đưa anh Công Vinh đi mua cái áo, vì ba không biết chọn. Ngoài anh Công Vinh, tôi cũng quen nhiều người khác trong đội như anh Dương Hồng Sơn, Đoàn Việt Cường. Chúng tôi thường đi uống cafe rất vui vẻ. Nếu chúng tôi đã đủ thời gian để hiểu nhau, để yêu nhau thật và hướng tới một cái gì đó rõ ràng thì tôi không hề ngại công khai. Nhưng Công Vinh đã trải qua câu chuyện tình bốn năm mà cũng không đi đến đâu. - Khi tin đồn loang ra, chị xử trí thế nào? - Khi bạn tôi gọi điện cho tôi hỏi: “Em ơi, thế này là thế nào?”, tôi vội vàng lên mạng đọc mà không hiểu chuyện gì. Tôi gọi ngay cho ba Lân Trung. Tôi hỏi ông: “Ba ơi, thông tin này lạ quá, còn có cả việc đi ăn tối với nhau, thông tin chỉ có từ ba hoặc anh Vinh mà thôi”. Ba Lân Trung cười bảo: “Không phải từ tao, chắc là từ thằng Vinh”. Thế là tôi gọi cho Công Vinh. Hai chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái. Khi tôi hỏi tại sao, anh ấy chỉ nói “Buồn cười nhỉ” và cả hai cùng cười phá lên. Tôi không thanh minh vì tin đồn này không phải do tôi tạo ra. Tôi không có một lời bình luận hay úp mở gì về chuyện đó cả. Đây là vụ rùm beng đầu tiên mà tôi gặp phải, nó làm tôi suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Công Vinh là người nổi tiếng. Tôi không muốn những người xung quanh cho rằng tôi dựa hơi Công Vinh. Tôi cảm thấy rằng, chúng tôi yêu quý nhau, đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Tất nhiên phải có cảm tình mới đi chơi với nhau được nhưng để nói rằng, là bóng hồng trong tim thì không đúng. Rất may là vụ này cũng chưa quá đà. - Công Vinh hiện là người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái trẻ, tại sao chị không hào hứng? - Tôi cho rằng dù anh ấy có nổi tiếng hay giàu có đến đâu, điều quan trọng là tôi có cảm thấy rung động khi ở bên anh ấy không, chứ không phải những ánh hào quang mà anh ấy mang lại. Tôi rất sợ quen những người nổi tiếng. Nếu tôi yêu Công Vinh nhưng phải chứng kiến bao nhiêu cô gái vây quanh anh ấy, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ muốn yêu người bình thường mà thôi. Tôi hiện cũng được nhiều người biết đến. Một người nổi tiếng yêu người bình thường thì còn san sẻ, cân bằng cuộc sống được cho nhau, nhưng hai người của công chúng đi với nhau chẳng khác nào lôi kéo tất cả sự chú ý vào mình. Như thế thật không thoải mái chút nào. Sẽ rất khó cho tôi khi muốn đi café hay chơi những trò chơi bình thường. Tất nhiên là trong tình cảm không thể nói trước điều gì. Không thể vì anh nổi tiếng, tôi yêu anh mà không dám đến với anh. Nhưng để vượt qua điều đó thì là cả một sự khó khăn, đòi hỏi rất nhiều thứ khác.
Pha Lê hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), từng dự thi Hoa hậu Du lịch 2008. Cô là MC cho các chương trình: Lựa chọn Thông minh, Cơ hội 999 của Đài truyền hình Hà Nội, TV shoping của VCTV11. Pha Lê đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2008 và lọt vào top 20. Cô cũng đang dự định ra album đầu tay với các ca khúc đặt hàng từ nhạc sĩ Mạnh Quân.
 Theo VnE
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo