Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lệ Hằng: Không dựa vào chồng có khi tôi chết đói

17:21:51 17/05/2013
Tôi chẳng phải kiêu căng gì nhưng nhiều khi các đạo diễn có đưa kịch bản cũng đành phải từ chối. Thực tình, phim Việt Nam tới thời điểm này, người ta chê quá nhiều rồi. Điện ảnh của ta ngày càng đi xuống.   - Sao chị lại bi quan về phim Việt như thế? - Vì khán giả ngày càng kêu ca về chất lượng những bộ phim chúng ta làm. Vì chúng ta không sao kiếm được một kịch bản hay để dựng thành phim. Vì diễn viên ngày nay ham chơi hơn ham học. Vì điện ảnh Việt Nam có cái thói ăn chặn tiền của diễn viên rất "ác". Còn vô vàn những cái "vì" khác... - Chị và những bạn diễn từng bị ăn chặn thù lao? - Đó là chuyện thường xuyên, không chỉ xảy ra đối với những diễn viên trẻ. Diễn viên Trung Hiếu đã có lần vì quá bức xúc với chuyện này mà diễn xong thì bỏ về, không buồn lấy đồng thù lao đã bị bớt xén. Đây là điều mà người trong nghề ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dám nói.   - Nhiều đồng nghiệp ngại đề cập tới một vấn đề nhạy cảm, khó nói, sao chị lại làm ngược lại? - Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi là người sống rất tình cảm nhưng sòng phẳng trong mọi chuyện. Trước khi nhận lời tham gia vào một bộ phim, tôi đều trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với đạo diễn. Vì thế những ai đã từng cộng tác với tôi đều hiểu và rất quý tính tôi.   - Có khi nào chị ân hận vì đã lựa chọn nghiệp diễn? - Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, thấy tên trường Sân khấu điện ảnh trong cuốn hướng dẫn đăng ký thi đại học thì chọn. Ngày lên Hà nội, cả hai bố con còn bị lạc. Đỗ thì phải học, học rồi thì phải ra làm. Thế thôi. Mà cái nghề này nó lạ lắm, chán nản là thế nhưng khi đoàn dựng vở mới, tôi lại lao vào tập luyện. Trước mỗi vở diễn, đứng trong cánh gà tôi còn run nhưng khi bung ra sân khấu thì lại quên hết, chỉ còn mình và nhân vật. Khi đạo diễn mời tôi tham gia các bộ phim dài tập, tôi biết tiền lo quần áo, trang phục, công sức mình bỏ ra nhiều hơn cả tiền thù lao nhưng vẫn nhận lời. - Lao vào nghề như thế nhưng nghề có nuôi nổi chị không? - Làm sao mà nuôi được? Tiền thù lao đóng phim nếu không bị bớt xén thì trừ vào tiền lo trang phục, đi lại cũng chỉ dư được chút ít, mà nếu đóng phim dài tập có khi còn lỗ. Không dựa vào chồng có khi tôi chết đói. - Chị có muốn hướng con mình theo nghiệp diễn? - Không, tôi không bao giờ có ý định đó. Là người đi trước, tôi hiểu những nỗi vất vả, cực nhọc của nghề rồi, tôi không muốn con tôi lại phải chịu đựng nữa. Ngay từ bây giờ, tôi đã hướng cho cháu theo nghề bác sĩ hoặc giáo viên. Con gái tôi có khả năng diễn xuất. Khi theo tôi đi diễn, thấy những cảnh mà diễn viên chưa kịp khóc, nó đứng ngoài xem mà đã khóc oà lên, vậy thì sao không cho nó thử? Bây giờ nó thế nhưng lớn lên chắc nó sẽ khác. Theo VNN
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo