Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trần Vân Anh kể về 5 ngày sống cùng Chung Lệ Đề

17:22:36 17/05/2013
Theo lời kể ông xã tôi, Chung Lệ Đề là bạn nối khố của anh ấy. Bố chồng tôi và bố của Chung Lệ Đề là bạn, đều là học trò của ông nội Chung Lệ Đề. Hai gia đình ở cạnh nhà nhau ở Canada. Từ khi sinh ra, Huy và Chung Lệ Đề đã thân nhau như chị em trong gia đình.
Chung Lệ Đề nổi tiếng tại Hồng Kông những năm đầu của thập kỷ 90 với những phim cấp 3. Người ta mệnh danh cô là Nữ thần gợi cảm. Một người đẹp nữa cũng mang dòng máu Việt nổi danh nhờ phim cấp 3 là Maggi Q.
Trưởng thành, tuy có công việc, cuộc sống riêng nhưng Huy và Chung Lệ Đề vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khi Huy thông báo với Chung Lệ Đề rằng anh sẽ kết hôn với một cô gái Việt tên Trần Vân Anh cũng là một người mẫu, Christy (tôi vẫn gọi chị ấy thân mật như vậy) đã lên internet để... xem mặt và tìm hiểu về tôi.
Khi biết chuyện, tôi quá bất ngờ và sung sướng vì không ngờ có ngày mình được một người quá nổi tiếng như Christy quan tâm như thế. Chung Lệ Đề (bên trái) trong bộ ảnh khỏa thân cùngcác nghệ sĩ Trung Quốc Đến Bắc Kinh là 'phải' ở nhà Christy Tháng 5 vừa rồi, tôi và Huy kết hôn. Một điều rất tiếc là Christy không sang dự được vì chị sắp đến ngày sinh. Vì thế, cuối tháng 10 vừa qua, vợ chồng Chung Lệ Đề mời tôi sang Bắc Kinh thăm anh chị. Vợ chồng tôi thật sự xúc động vì em bé còn rất nhỏ nhưng Christy vẫn tự mình lái xe ra sân bay Bắc Kinh đón chúng tôi. Trước mắt tôi là một Chung Lệ Đề bằng xương bằng thịt, rất quyến rũ, trẻ trung so với cái tuổi xấp xỉ 40. Bộ ảnh quảng cáo khi mang bầu Không muốn làm phiền vợ chồng Christy, chúng tôi định ở khách sạn. Thế nhưng, điều này làm Christy phật ý, chị nói đã xem nhau như người nhà, sang Bắc Kinh thì phải ở nhà chị. Thế là chúng tôi sống 5 ngày với người từng nằm trong danh sách Những người phụ nữ hấp dẫn nhất châu Á năm 2001 (do tạp chí FHM bình chọn), trong căn hộ xinh xắn gần sân bay Bắc Kinh. Tôi có một phòng ngay tại nhà riêng của Chung Lệ Đề, nhìn ngắm gia đình hạnh phúc cùng những đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn của chị mỗi ngày.  Chồng là nhạc sĩ. Những kỉ niệm khó quên với Chung Lệ Đề 4 năm vắng bóng trên màn ảnh để tập trung cho gia đình nhỏ và chờ đợi một vai diễn khác với những gì mình đã thể hiện là lựa chọn của Christy hiện tại. Ngoài ra, chị đang tập trung lấy lại vóc dáng sau khi sinh bé thứ hai - Jaden, được 3 tháng. Christy là người rất đơn giản, tình cảm và hài hước. Chị thích pha trò và có giọng nói rất ngọt. Chị luôn gọi tôi là “cô em gái nhỏ” và rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên đưa tôi đi thăm thú thủ đô Bắc Kinh. Có lần, chị đưa tôi đến ăn ở một tiệm ăn chế biến món rau củ rất đặc biệt giữa khu chợ mà đã lâu chị không ghé. Rất nhiều người phát hiện ra Chung Lệ Đề nhưng chị vẫn rất tự nhiên. Mặc kệ những người chung quanh chụp ảnh, chị vẫn thoái mái trò chuyện với tôi. Christy rất say sưa khi nói về ẩm thực vì đó là niềm đam mê của chị. Khi tôi chuẩn bị sang Bắc Kinh, chị gọi điện với giọng rất háo hức: “Em mua chả lụa cho chị nhé! Chả lụa số 1, số 1!”. Ông xã chị - Jon Jen cũng rất mê món chả  lụa Việt Nam. Đi ăn với Christy, tôi phát hiện ra bao giờ uống nước, chị cũng uống đến giọt cuối cùng. Chị kể cho tôi nghe vì sao chị lại có thói quen này. Có lần chị cùng ông xã làm từ thiện ở một tỉnh xa của Trung Quốc. Trẻ em nơi đây khi thấy chú mèo Hello Kitty cũng như tiếng nhạc phát ra từ Ipod mà mọi người đưa cho nghe thử liền khóc thét lên và bỏ chạy. Đó là những món đồ chúng chưa từng thấy trước đó. Nữ thần gợi cảm. Ở đây, người dân phải đi cả chục cây số để lấy nước về uống. Nước không hề sạch mà đen ngòm. Cả làng không biết tắm là gì, từng giọt nước đen mà họ có thể uống là kho báu. Từ đó, Christy không bao giờ dám bỏ một giọt nước nào. Ai đi cùng chị mà uống ly nước bỏ nửa chừng liền bị chị la ngay và tất nhiên, người đó đừng hòng... chạy thoát. Phải nói những ngày sống ở nhà Christy là thời gian tuyệt vời. Chị cưng chiều tôi, luôn tìm cách để tôi cảm thấy thoải mái. Giống như một người chị thực thụ, thỉnh thoảng chị lại bảo: “Để chị đưa em đến chỗ này, có bán thức ăn ngon nhất Bắc Kinh đấy!” hay “Có cô thợ massage kia làm dễ chịu, để chị nhắn đến nhà làm cho chị em mình”. Một người phụ nữ của gia đình, một cô gái năng động Christy là người phụ nữ của gia đình. Ở nhà chị ít hôm, tôi nhận ra ngay điều ấy. Buổi sáng, chị luôn đánh thức và đưa cô con gái đầu lòng Yasmine đi học, chiều đón về. Trước khi cô con gái đi vào giấc ngủ, chị luôn trò chuyện, hỏi thăm một ngày ở trường của cô bé. Con gái đầu lòng (tay trái) Christy luôn quan tâm và sẵn sàng hy sinh cho gia đình. Tôi nhớ rõ niềm hạnh phúc lúc Christy nói về quyết định sinh con đầu lòng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Chị không hề nuối tiếc. Nhìn đôi mắt chị long lanh khi nói về chồng con, tôi biết chị hài lòng thế nào khi được làm người phụ nữ của gia đình. Huy - ông xã tôi từng cho biết, Christy là một cô gái năng động, thích thể thao và luôn thắng lũ con trai cùng tuổi mỗi khi chơi các môn vận động. Bản thân ông xã tôi cũng từng bị cô nàng hạ gục, đến khi anh học võ thì Christy mới chịu nhường một bước.   Christy rất quý người bạn thời niên thiếu của mình. Đến giờ tôi vẫn nhớ hoài câu chị “hăm” tôi: “Em phải đối xử tốt với Huy. Chị có võ đấy, cẩn thận, không khéo chị sẽ xử em”. Nói rồi, chị cười vang. Theo Thế Giới Văn Hóa
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo