Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Công Ninh vẫn muốn chăm sóc cho Ngọc Trinh
17:22:47 17/05/2013
Công Ninh sống một mình trong con ngõ nhỏ ở Sài Gòn. Buổi sáng anh dậy sớm, ra khỏi căn nhà bừa bộn của mình, lẫn rất nhanh vào đám đông náo nhiệt trên phố. Và một ngày chạy show, đi dạy, tập kịch, đóng phim, quay truyền hình liên tục, hối hả. Ngồi trong một góc cũ của thành phố, uống vài chai bia, hút thuốc liên tục tóp cả má. Tình yêu cũ đã trôi đi, tình yêu mới chưa kịp tới. Người phụ nữ cũ hình như có hạnh phúc mới, còn anh thì vẫn chênh vênh…Hạnh phúc: Một kẻ không bình thường
Công Ninh nói, từ khi đi làm phim truyền hình, anh mới có tiền để sắm sanh, mua cái xe máy, đổi cái tivi lớn hơn để coi phim, chứ cuộc sống cũng chưa dư dả nhiều. Anh sống trong căn phòng bừa bộn nhất Sài Gòn, luôn trốn bạn không dám mời đến nhà thăm. Và anh chạy xe ngoài đường từ 7h sáng, chạy show vài điểm quay, điểm tập, điểm diễn, điểm dạy… tới nửa đêm mới về nhà. Về nhà và đối diện với nỗi cô đơn thường trực trong mình.
Anh nói, nếu có một gia đình, có người đàn bà đầu gối tay ấp với mình, hẳn mọi việc đã khá hơn. Nhưng anh không có được. Những kẻ độc thân như anh là những kẻ không bình thường. Ai cũng no vợ đủ chồng, chỉ mình là bơ vơ, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Ngày Tết, thiên hạ bồng bế nhau đi chơi, anh tìm cách trốn bằng chết, phải tìm những người đồng cảnh ngộ để chia sẻ. Ngoài bốn chục tuổi, người đàn ông nào dù lạc quan nhất cũng đều tự biết mình đã già mà chẳng cần phải mỗi sáng soi gương.
Nhưng Công Ninh không phải kẻ vô duyên. Anh đã từng có hạnh phúc mà tự anh đã để vuột mất. Đã có thời gian dài, giới sân khấu nhìn vào tình yêu của Ngọc Trinh với Công Ninh như một… biểu tượng. Thầy và trò, nể tài mến tính mà yêu nhau. Yêu cả một thập niên. Rồi một ngày tan vỡ. Không hiểu vì sao mà tan vỡ. Công Ninh nói, anh không tiếc vì tiếc cũng không níu lại được tình yêu nữa. Nhưng anh vẫn chăm sóc người phụ nữ ấy, nếu chị cần. Còn anh, anh bắt đầu thấy cuộc sống độc thân trở nên nhàm chán. Và anh cần một tình yêu mới. Tình yêu đó chưa đến…
Sân khấu: Yêu trong… tuyệt vọng
Nhìn Công Ninh là thấy sự... tùng tiệm. Vóc dáng anh không sang được. Khắc khổ và "già đau già đớn". Lúc nào cũng lừ đừ như người say rượu. Nhưng nói chuyện thì vẫn thấy Công Ninh yêu đời. "Ngày tôi 17, ham hố làm diễn viên sân khấu, lúc đó mặt nhìn cũng... đỡ lắm đó, chứ không hầm hố như bây giờ". Hồi đó, anh 17 thi vào trung cấp sân khấu, tốt nghiệp rồi được cử đi học đạo diễn ở Nga 5 năm. Học xong về nước rồi trở thành... ông thất nghiệp.
Khi về nước, anh là trợ giảng của trường sân khấu. Không tiền. Không có nổi chiếc xe đạp tử tế để chạy. Đó là năm 1990, đất nước mới thay đổi, còn bề bộn nhiều thứ, sân khấu cũng nhá nhem. Không ai cần đến anh. Không ai tin anh. Người ta cần một cái tên đạo diễn nổi tiếng để bán vé. Bơ vơ. Và tuyệt vọng. Anh sống bằng thứ lương như một thứ trợ cấp thất nghiệp, ngày ăn hết 2.000 tiền cơm, hệt bữa cơm của những người bán hàng rong.
Khi ấy đạo diễn được trả lương dựng vở là 6 triệu đồng. Còn anh, vở diễn đầu tiên anh được dựng với giá 600.000đ. Mà vừa dựng vừa mừng rơi nước mắt. Vở diễn cho đoàn kịch trẻ, mà anh không chỉ năn nỉ diễn viên đến tập đúng giờ mà còn phải tham gia décor sân khấu, chọn nhạc cho vở diễn.
Về sau, anh đã dựng vở chỉ với mục đích kiếm tiền, vì "đói quá". Những vở diễn nhợt nhạt, vội vàng, bị báo chí "đánh cho banh xác". Thật khó để tìm được một điều gì hay ho, kỹ lưỡng khi vở diễn chỉ được dựng trong vòng một tuần, các diễn viên ngôi sao còn không kịp tập thoại, người ngoài vừa diễn vừa liếc người trong cánh gà nhắc vở. Kịch luôn cần có ngôi sao để bán vé. Nhưng có những vở diễn khi tới ngày diễn phúc khảo, diễn viên chính bận chạy show, không thể về kịp. Buộc phải cho diễn viên khác thế vai. Những vở diễn đến mức khi nghĩ lại, Công Ninh cũng thấy chua xót. Rằng vào những tao đoạn khó ngờ trong đời sống, anh đã phải buông mình, làm nghệ thuật chỉ vì tiền. Nhưng làm sân khấu ở Việt Nam thường rơi vào bi kịch như vậy.
Làm sân khấu thì không thể "diễn nhép" như ca sỹ, thu nhập không bằng một phần nhỏ của ca sỹ, nhưng sức ép với công chúng thì quá lớn. Khi người nghệ sỹ tự thỏa hiệp với giấc mơ nghệ thuật để tìm đường cơm áo, liền bị phát giác rất nhanh và phản ứng mạnh mẽ. Khán giả của sân khấu có vẻ khó tính hơn nhiều. Và khi đã phải chạy theo mục đích kiếm tiền, người đạo diễn đã phải thỏa hiệp mọi bề.
Phải đến năm 1995, với vở "Dạ cổ hoài lang", Công Ninh mới được ghi nhận là một trong những đạo diễn trẻ nhiều triển vọng trên sân khấu kịch thành phố. Nhưng rồi tình yêu đó không kéo dài được lâu. Vì sân khấu như người phụ nữ khó tính. Mà không phải ai cũng là "đại gia" để tìm mọi cách nuông chiều. Sân khấu bây giờ khán giả chỉ cần vui, không cần nhiều sự tìm tòi, sâu sắc. Người ta đến rạp để xem có trò gì vui hay không, giải trí vui vẻ được hay không.
Còn Công Ninh, những ước mơ nghệ thuật đã nằm ở đâu đó trong ký ức. Hoặc giả, nó được chuyển sang một trạng thái khác, anh như một kẻ chờ thời. Anh cảm thấy nếu mình chỉ chú tâm cho sân khấu thì anh không đủ sức để làm những công việc khác, không đủ thu nhập để chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Người nghệ sỹ khi phải đứng trước bài toán cơm áo gạo tiền buộc phải chấp nhận sự lựa chọn. Sân khấu anh dựng ít dần và "bẻ cò" sang làm phim. Giờ anh chỉ diễn mỗi tuần một suất trên sân khấu Nhà hát 5B Võ Văn Tần, một tuần ba buổi chiều lên lớp tại Khoa Diễn viên, Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nơi anh làm trưởng khoa, rồi thời gian còn lại là đi quay phim truyền hình.
Môi trường sân khấu đã không còn khiến anh hứng thú đến mức phải hy sinh. Anh nói, cuối năm sẽ tham gia hai vở, đó là "Lôi Vũ" và "Hào quang trong bóng tối" mà đạo diễn trẻ Lý Khắc Lynh sẽ đem đi dự Liên hoan sân khấu thể nghiệm toàn quốc.
Điện ảnh: Kép già đơn độc
Trong những ngày tuyệt vọng nhất của nghiệp diễn, Công Ninh gặp đạo diễn Lê Hoàng. Khi ấy Lê Hoàng đang tìm vai chính trong phim "Ai xuôi vạn lý". Là vai chính nhưng mà là vai bộ đội nghèo, ám ảnh quá khứ, mang hài cốt đồng đội về quê. Trông phải ra chất "thiếu đói", phải "ám ảnh". Và đó là vai diễn đầu tiên trong điện ảnh, cũng lại là vai lớn mang lại dấu ấn về nghề diễn viên của Công Ninh.
Cùng với "Lương tâm bé bỏng", "Ai xuôi vạn lý" là hai bộ phim hay nhất trong cuộc đời đạo diễn của Lê Hoàng. Và bộ phim thực sự để lại dư vị ấm áp về tình người, tình đồng đội. Một câu chuyện thời hậu chiến, nhưng đã được kể lại một cách dễ chịu, thông minh. Trong đó, Công Ninh đã làm nên một phần giá trị. Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt lúc ánh lên hy vọng, lúc cụp xuống buồn đau. Không ai cho đó là một người đàn ông đẹp. Nhưng rõ ràng là một nhân vật mang đến nhiều cảm xúc.
Công Ninh có một vai diễn lớn thứ hai trong điện ảnh, đó là vai người cựu binh tàn phế trong phim "Đời cát" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Một mẫu vai không mới với chính anh, nhưng đó chính là một áp lực nặng nề nhất cho sự đổi thay, tạo ấn tượng riêng biệt. ấn tượng điện ảnh của Công Ninh như thể anh thuộc về khoảng đất miền Trung. Anh khắc khổ và tiệm tùng như dải đất này.
Với riêng tôi, Công Ninh để lại ấn tượng nhiều nhất ở "Mẹ con Đậu Đũa", một phim nhỏ của đạo diễn Trương Dũng. Có thể câu chuyện được kể trong đó quá hay. Nhưng cũng có thể Công Ninh đã tìm được mạch diễn mà đến khi đẩy đến đỉnh cao trào, mọi cảm xúc người xem như òa vỡ.
Câu chuyện đơn giản thôi, nếu đọc truyện của Nguyên Hương rồi thì hình dung ra phim ảnh ngắn như một tiểu phẩm, trong đó mâu thuẫn được kết nối đơn sơ, và nút cuối được mở như là một thứ đã được dự báo trước. Nhưng khi dựng phim, Công Ninh đã làm được hơn rất nhiều lần hình dung của người đọc truyện trong vai người cha (và cũng là người mẹ) của Đậu Đũa. Tôi luôn có cảm giác rằng, Công Ninh luôn được chọn vai vào những phút cuối cùng và vai diễn của anh lại thành điểm nhấn, tạo nên thành công cho phim.
Giờ thì anh chỉ đóng vai… người cha, chẳng hạn như làm cha của hoa hậu Mai Phương Thúy. Công Ninh bảo, số anh không được làm… kép đẹp. Nhưng may mắn lớn vẫn được làm kép chính. Kép chính hom hem. Kép già đơn độc. Đóng phim thật cực, 8 tháng quay xong tiền đã tiêu hết từ trước, nhưng mà an ủi, rằng đời mình còn có những bộ phim…
Mỗi năm Công Ninh đều làm công việc tuyển sinh vào Khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Năm nào anh cũng ngóng chờ người đẹp. Nhưng chờ mãi cũng chẳng có ai được như Ngọc Trinh năm nào, người nhỏ nhưng dáng thì duyên, nụ cười rất sáng. Anh nói, người đẹp bây giờ chẳng ai còn mê nghề diễn. Làm sân khấu nhọc nhằn mà danh tiếng hư vô. Cho nên anh vẫn đi tìm. Cô gái đẹp đó chưa đến, nhưng biết đâu…
Theo CAND Online

Tin liên quan
- Võ Hoàng Yến tiếc cơ hội tham dự HHTG và hạnh phúc bên tình yêu (17:41:26 17/05/2013)
- Thúy Hạnh: Ông xã không còn phải xin ra ngoài ăn nữa (17:41:24 17/05/2013)
- Thiên Lý 'tổng duyệt' trang phục mang sang Nam Phi (17:41:18 17/05/2013)
- Trần Vân Anh kể về 5 ngày sống cùng Chung Lệ Đề (17:41:16 17/05/2013)
- Ảnh con gái Đỗ Bảo và MC Thanh Vân (17:41:09 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Công Ninh vẫn muốn chăm sóc cho Ngọc Trinh
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo