Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Được và mất của Minh Nhí khi lấy vợ
17:23:06 17/05/2013
Mất ba má, mất tài sản mang giá trị tinh thần, mất sân khấu cố công gây dựng, bị ghẻ lạnh... sau bao hoạn nạn, Minh Nhí nói anh đã thấm thía chữ nhân tình thế thái.
- Nghe đồn vợ chồng anh chia tay? Sao vậy?- Trời, ai mà ác miệng thế? Vợ chồng tôi vẫn trong ấm ngoài êm chứ có xảy ra gì đâu.
Minh Nhí bây giờ không dễ nổi nóng như ngày xưa nữa. Không phải tôi xem thường hay miễn nhiễm với tin đồn nhưng đời tôi trải qua nhiều hoạn nạn rồi, nên tính đằm lại".
- Giọng của anh như chất chứa điều gì chưa được giải tỏa?
- Người ta gặp xui xẻo ba lần đã là nhiều, còn tôi những năm lần. Năm cú shock đều lớn đến nỗi khiến tôi suýt ngã quỵ.
Cú shock thứ nhất xảy ra khi tôi còn nghèo, nghèo lắm. Hồi đi học, bạn bè thương cho ngủ nhờ dưới... mái hiên hàng ba nhà nó. Sáng tôi phải lo dậy sớm cuốn gói đi. Thời gian sau, nhờ cật lực chạy show, ky ca ky cóp mãi, tôi mới mua được chiếc Dream để khỏi phải đi xe đạp, vừa mất thì giờ vừa mệt. Đó là cả một gia tài về vật chất lẫn tinh thần của tôi. Thế mà bị kẻ gian lấy mất.
Tôi buồn suốt ba tháng trời. Bạn khuyên: "Thôi kệ, của đi thay người". Nghĩ cũng đúng nên tôi "cày" tiếp. Ba tháng sau, tôi sắm được xe mới, "lên đời" một chút, chiếc Spacy. Nhờ chiếc xe mới này mà tôi làm ra tất cả, cho nên tôi rất quý nó. Đến giờ, tôi vẫn còn sử dụng.
Cú shock thứ hai đến năm tôi 33 tuổi. Sau bao năm dành dụm, chắt mót, tôi mua được căn nhà nhỏ. Mừng lắm. Nghĩ mà thương ba tôi. Hồi đó, tôi ở trong một căn nhà trọ nhỏ như nắm tay cùng Cát Phượng, Lý Hải. Mỗi lần ba tôi từ Sa Đéc lên Sài Gòn thăm, phòng chỉ đủ chỗ cho ông ngồi, rồi ông lại quay về quê. Bây giờ đã có chỗ cho ba tôi nghỉ lưng. Thế mà tôi chưa kịp mời ba ngủ một giấc trong căn nhà mới của thằng con thứ tám thì ông đã an giấc ngàn thu.
Còn nhớ đêm đó, tôi đi tấu hài với anh Hữu Châu đến hơn chục show. Mới đến show thứ ba, thứ tư thì tôi nhận được tin nhắn: "Ba mất. Về gấp!". Tôi không tin, vì có mấy anh em nghệ sĩ vẫn hay nhắn tin này nọ chọc nhau. Nhưng liên quan đến ba tôi thì không được à. Tôi nổi nóng, chửi đồng. Lát sau, tôi lại liên tục nhận được tin nhắn cùng nội dung. Tôi bắt đầu hoang mang, gọi điện về quê.
Ba qua đời thật. Lòng tôi đau như cắt. Bao tháng ngày làm việc cật lực với hy vọng mua được nhà đón ba má lên ở, nay đã tan thành mây khói. Tôi khóc như mưa. Nhưng show thì đã nhận, bể show sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi và anh Hữu Châu ráng "chạy" tiếp.
Bước ra sân khấu, tôi cố không khóc để chọc cười thiên hạ. Vừa trở vô hậu trường, tôi không dằn được nỗi đau, khóc tiếp. Đến show thứ chín thì tôi không còn sức chịu đựng nữa. Thấy vậy, anh Hữu Châu khuyên, thôi về quê đi, anh hủy ba show còn lại. Nếu biết có nhà mà mất ba, chẳng thà tôi tiếp tục kiếp thuê nhà.
Năm 37 tuổi, tôi bán nhà nhỏ, mua được căn nhà lớn hơn, đến lượt má tôi ra đi. Hai cú shock quá lớn đột ngột đều nhằm lúc tôi "được của". Điều đó khiến tôi nghiệm ra rằng dường như ông trời không cho tôi hưởng điều gì trọn vẹn được cả, được cái này thì phải mất cái kia.
Cú shock thứ tư là khi tôi phải cắn răng dẹp Sân khấu Kịch Trần Cao Vân mà tôi và Quốc Thảo đã dốc sức cùng nhau thành lập vì bị lấy lại mặt bằng Nhà Thiếu nhi quận 1 chịu cho thuê nhưng Đoàn Thanh Niên quận 1 lại không đồng tình. Cả năm trời tôi thất chí, suy sụp tinh thần trầm trọng. Trên 10.000 đô la Mỹ bay vèo. Năm đó tôi 40 tuổi. Bạn lại khuyên đừng buồn nữa, lo làm kiếm tiền bù lỗ. Đã có tên thì kiếm được tiền mấy hồi.
Khi nỗi buồn dần nguôi ngoai, anh Huỳnh Anh Tuấn ngỏ ý hợp tác làm lại Sân Khấu Trần Cao Vân vì anh có thể lo giấy tờ được. Nhưng lúc ấy, hưng phấn đã nguội lạnh nên tôi quyết định "sang" lại cho anh.
Đó là cú shock cuối cùng trước khi tôi sang Mỹ và kẹt chuyện giấy tờ. Tôi cưới vợ ở đó, trở về Việt Nam trễ hơn thời hạn cho phép nên bị cấm biểu diễn sáu tháng. Cú shock thứ năm này giúp tôi ngộ ra được nhiều điều về cách đối nhân xử thế.
- Sao anh nói nghe chua chát quá vậy?
- Việc trở về Việt Nam muộn màng đã đem lại cho tôi nhiều bất lợi và sự hiểu lầm. Ngay cả khán giả cũng tưởng tôi vọng ngoại nên thậm chí khi tôi ra đường, không mang khẩu trang, có người nhận ra tôi bèn quay mặt ra chỗ khác.
Chính trong lúc hoạn nạn này, tôi mới nhận ra ai là bạn tốt của mình và vô cùng thấm thía chữ nhân tình thế thái
Tôi không buồn vì thái độ này, vì điều đó chứng tỏ khán giả có thương mới giận.
Nhưng nếu ai cũng hiểu, tôi còn gia đình ở Việt Nam, từ một thằng sinh viên nghèo có được tên tuổi cũng nhờ sự ủng hộ của khán giả, rồi nhà cửa, xe hơi vẫn còn đứng tên tôi thì tôi dại gì mang bao nhiêu công sức của mình đi đổ showng đổ biển. Khán giả yêu mến tôi qua sân khấu, qua vai diễn, có giận, tôi cam lòng. Nhưng điều làm cho tôi buồn nhất là những người trong nghề.
Tôi không hiểu sao họ có thể nghi ngờ tôi thế này, thế nọ. Thậm chí khi tôi đến thăm một sân khấu, có người còn rỉ tai nhau đừng nói chuyện với tôi, coi chừng bị liên lụy, coi chừng bị hỏi thăm.
Sáu tháng nằm nhà, nhớ sân khấu, tủi thân vì bị ghẻ lạnh, tôi tự nhủ mình đã vượt qua nhiều cú shock thì sao lần này lại không thể. Bật ti-vi thấy đồng nghiệp, học trò diễn, tự dưng nước mắt tôi tuôn rơi.
Chính trong lúc hoạn nạn này, tôi mới nhận ra ai là bạn tốt của mình và vô cùng thấm thía chữ nhân tình thế thái.
Cũng may có bà xã an ủi, có vài người quen, học trò của tôi như Tiết Cương thỉnh thoảng hỏi "Thầy có thèm ăn gì không?" mà tôi có thêm nghị lực. Tôi khấn Tổ nghiệp: "Nếu con còn duyên với nghề thì giúp con sớm được hát trở lại". Ngay sau ngày giỗ Tổ, tôi nhận được cú điện thoại từ Hà Nội: "Anh vừa được ký giấy phép cho biểu diễn lại".
Làm sao diễn tả được hết sự xúc động của tôi. Tôi lại khóc vì mừng rỡ. Nhắc chuyện này, xin cho tôi được nói lời tri ân với bác Thành Tôn. Chính bác là người đã dạy tôi rất kỹ, khấn vái, cúng bái Tổ nghiệp như thế nào, phải trân trọng và thành kính ra sao.
Trong vở Nước mắt người điên.
- Công việc của anh sau cú shock đó?
- Sau cái hạn "sáu tháng" đó, tôi chứng minh sự chân thật của mình với khán giả bằng hành động và lòng yêu nghề. Khán giả dang tay đón nhận tôi, còn nồng nhiệt hơn trước.
- Còn công việc hiện nay?
- Tôi đang làm phó giám đốc điều hành đối nội, đối ngoại nhân sự, kế hoạch cho Sân khấu Phú Nhuận và hỗ trợ cho phó giám đốc Sân khấu Kim Châu là Anh Vũ. Ngoài ra, tôi còn dạy diễn xuất cho lớp đào tạo diễn viên của Lasta và Công ty đào tạo Á Châu. Song song, tôi vẫn dành thời gian để đóng phim, đóng kịch.
- Vợ chồng anh cứ sống cảnh "hai đầu nỗi nhớ" hoài sao?
- Vợ tôi có công việc ổn định tại một ngân hàng bên Mỹ. Cô ấy không thích ứng được với môi trường và khí hậu Việt Nam. Tôi còn gia đình, còn nghề nghiệp của mình ở đây nên tạm thời mỗi năm tôi bay sang Mỹ 5-6 lần để thăm vợ và nhận show diễn bên đó nếu có.
- Ông thầy Minh Nhí sẽ như thế nào?
- Cực kỳ ngiêm khắc khi lên lớp, nhưng cũng rất thương học trò. Cho đến nay, tôi vẫn thuộc lòng tật xấu, tốt của học trò mình. Như cái tính hay đi trễ của Thúy Nga, cái tật hay giỡn khi diễn của Tiết Cương... Khi dạy, tôi la om sòm vì muốn cho lớp học tốt hơn. Sau này, thấy các học trò cũ của tôi như: Cương, Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy đứa nào cũng ăn nên làm gia, tôi thấy rất hạnh phúc.
- Trải qua nhiều biến cố, anh có thấy mình thay đổi nhiều hơn chỉ là chuyện đằm tính không?
- Rất nhiều. Tôi biết dè dặt hơn. Ngày xưa, diễn xong là tôi đàm đúm với đồng nghiệp đi vũ trường, ăn uống. Bây giờ tôi đã biết sống có cân nhắc, không còn háo thắng. Diễn xong, tôi về nhà, không la cà vui chơi như trước nữa.
- Cảm ơn anh và chúc anh luôn có nghị lực sống với nghề!
Theo Thế Giới Văn Hóa
![]() |
Cùng vợ tại sân bay Việt Nam. |


Tin liên quan
- Thân Thúy Hà: Bao giờ cưới mới nói (17:41:44 17/05/2013)
- Chùm ảnh Thùy Dung trong lớp học (17:41:43 17/05/2013)
- Tim và Thủy Top chia tay sau nửa năm yêu qua mạng (17:41:39 17/05/2013)
- Công Vinh có bạn gái mới (17:41:38 17/05/2013)
- Mai Phương Thúy: cuối năm sau, tôi sẽ sang Mỹ đóng phim (17:41:36 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Được và mất của Minh Nhí khi lấy vợ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo