Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mai Phương Thúy: cuối năm sau, tôi sẽ sang Mỹ đóng phim

17:22:56 17/05/2013
Trở về Hà Nội tiếp tục đi học như một sinh viên bình thường, hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm về vượng miện, sự nổi tiếng cũng như một số kế hoạch sắp tới của cô. >> Mai Phương Thúy 'lập lờ' chuyện tân trang vòng 1>> Mai Phương Thúy chút nữa gây scandal lộ hàng>> Mai Phương Thúy 'bật' lại Hà Anh - Cảm giác là cựu hoa hậu có khác biệt so với thời gian Thúy là "đương kim hoa hậu" không? - Tôi không nghĩ mình chỉ "đương kim" trong một thời gian nhất định nào. Chừng nào mọi người còn yêu mến gọi tôi là hoa hậu thì tôi vẫn sống, học tập và làm việc sao cho thật xứng đáng với sự ưu ái đó. Bộ ảnh trong phim Âm tính. - Sau những chuyện lùm xùm của Hoa hậu VN 2008, Thúy có bị một số người "mếch lòng" vì những lời nói thẳng thẳn của mình không? - Đối với tôi, sự thẳng thắn và tính trung thực luôn rất có giá trị. Không phải là tôi không biết kìm nén hay giữ im lặng, nhưng có lẽ họ đã đi quá xa, và không biết nghĩ cho xúc cảm của người khác. Cho nên việc gì đến, sẽ đến như một lẽ thường tình mà thôi. Tôi phải giữ cho mình lòng tự trọng, danh dự. Và tôi cũng mong muốn mọi người hãy cho những người trẻ như tôi một chỗ đứng, có một tiếng nói. Và tất nhiên, khi đã phản ứng, thì sự mếch lòng là điều tôi có thể lường trước được. Bộ ảnh trong phim Âm tính. - Trở lại cuộc sống sinh viên, Thúy có những cảm nhận gì? - Thực sự tôi không có những cảm nhận khác lắm bởi vì tôi vẫn tranh thủ tới trường vào những lúc rảnh rỗi. Tôi thích cảm giác ngày nào cũng được tới trường, bởi vì ở đó, ngoài việc thu nạp cho mình những kiến thức, tôi còn được học rất nhiều những thứ khác như tác phong học tập, làm việc, tình cảm của thầy cô và bạn bè. - "Vắng trường" lâu như vậy, vấn đề bài vở có phải là một khó khăn với Thúy? - Tôi vẫn theo học trên mạng cũng như vẫn tranh thủ đến trường vào những lúc không phải làm việc, nên vấn đề bài vở, cập nhật bài học thông tin ở trường không phải là trở ngại hay khó khăn gì với tôi.  - Thời gian này, ngoài học tập, Thúy còn có những kế hoạch gì trong vai trò là một cựu hoa hậu? - Học tập là kế hoạch lớn nhất của tôi bây giờ. Nhưng không chỉ "hạn hẹp" trong thời gian đương kim hoa hậu hay không, lúc nào tôi cũng nghĩ mình phải có thật nhiều kế hoạch cho những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. - Dù muốn dù không, thì Mai Phương Thúy cũng được "xếp hàng" vào tên gọi ngôi sao, Thúy thích được gọi là hoa hậu hay ngôi sao Mai Phương Thúy hơn nhỉ? - Tôi không phủ nhận mình rất thích những mỹ từ mà mọi người dành tặng cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi tên gọi ấy xuất phát từ "tấm lòng" chứ không phải là một sáo ngữ nào cả. - Bộ phim "Âm tính" đã đi đến giai đoạn kết thúc, Thúy đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành vai diễn tốt? - Trong cuộc sống, nỗi lo này cứ liên tiếp nỗi lo khác và "Âm tính" cũng vậy, tôi lại đợi ngày phim phát sóng cũng như những góp ý và chia sẻ của mọi người dành cho tôi qua vai diễn đầu tay này. "Âm tính" đã lấy đi của tôi rất nhiều điều: mồ hôi, nước mắt, đôi khi còn có máu chảy, sự nguy hiểm... Tôi đã cố gắng hết mực cho vai diễn. - Sau bộ phim đầu tay này, Thúy có tiếp tục con đường phim ảnh? - Sau phim "Âm tính", tôi sẽ tập trung cho việc học tập. Nếu không có gì thay đổi lớn, sang năm tôi sẽ quay lại điện ảnh với vai trò nhà sản xuất cho một số bộ phim truyện của mình và cuối năm sau, tôi sẽ sang Mỹ để tham gia vai nữ chính trong một bộ phim. - Những vai diễn như thế nào sẽ khiến Thúy gật đầu với lời mời của đạo diễn? - Tôi không biết mình có thu xếp được thời gian để đến với những bộ phim khác nữa không. Nhưng nếu bộ phim đó có tính nhân đạo, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm, ekip làm việc có thái độ nhiệt thành thì biết đâu đấy, tôi sẽ lại ôm quần áo đi theo đoàn làm phim thì sao nhỉ? Mọi sự còn ở phía trước (cười). - Thúy có thấy đội vương miện sẽ được vinh quang một nhưng áp lực mười? - Tôi chưa có nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống nhưng hai năm qua tôi đã thấy được rất nhiều điều. Chiếc vương miện như một vòng quay của luật nhân quả vậy. Ông trời không cho không ai bao giờ, nếu "họ" thiếu đi sự cố gắng xứng đáng. Và tôi cũng đã chọn sự cống hiến để không chỉ xứng đáng với sự tin tưởng mà còn mong muốn những may mắn ấy sẽ đến và khi mình lại được sẻ chia với mọi người, đôi khi tôi cảm thấy chẳng có áp lực nào ngoài những áp lực do chính tôi đặt ra và vượt qua. - Bây giờ không còn là đương kim hoa hậu nhưng chắc chắn Thúy vẫn có những kế hoạch để giữ gìn hình ảnh một hoa hậu thân thiện trong lòng người hâm mộ chứ? - Tôi nghĩ dù có hoa hậu hay không, hình ảnh một người con gái thân thiện dễ đi vào lòng người hơn phải không? Và tôi đã làm tất cả để có được sự thân thiện ấy. Cho tôi được trả lời bằng thời gian nhé. - 20 tuổi, cũng đã tới lúc "nghĩ" về nói về tình yêu. Thúy có thể chia sẻ những quan điểm cùa mình? - Tôi luôn dành cho tình yêu một sự "ỷ lại", đó là duyên phận. Những gì chưa tới lượt mình thì có nên cố mà có được không? Tôi vẫn tự hỏi và vẫn chờ đợi. Tôi chưa yêu nên khó có thể nói ra quan điểm lắm, bởi vì lý thuyết suông mà thiếu thực tế thì không được hay lắm đâu nhỉ! (cười). - Là một cô gái bình thường, cũng đã có nhiều vệ tinh xung quanh, nữa là một hoa hậu, những người đàn ông muốn "quen" Thúy thường là những người như thế nào? - Những vệ tinh xung quanh tôi là những "người đàn ông của tương lai" và họ chắc sẽ rất thẳng thắn với tôi khi họ nói bằng lời cũng như bằng hành động, họ thật lòng với tôi. - Thúy đối xử với họ ra sao nếu Thúy chưa muốn phát triển chuyện tình cảm của mình? - Tôi nghĩ tình yêu là tình cảm cao đẹp, tại sao mình lại không thể phát triển lên được? Tôi trân trọng, giữ gìn cũng như dành cho người đàn ông của tương lai một chỗ đứng rất lớn trong cuộc sống của tôi, nhất là sự chân thành. - Tiêu chí của Thúy khi chọn chồng tương lai của mình có khắt khe không? - Lúc vừa biết mộng mơ, vu vơ của tuổi mới lớn, tôi từng vẽ ra cho mình một hình mẫu người yêu lý tưởng. Nhưng qua sự bận rộn của công việc, thời gian di chuyển đây đó, tôi đã đánh mất bức tranh ấy ở đâu rồi và tìm không thấy nữa. Cho nên bây giờ, tôi nghĩ hãy để cho con tim tôi dẫn lối khi tình cảm thực sự đến với tôi. - Cảm ơn và chúc hoa hậu Mai Phương Thúy tiếp tục thành công! Theo PL&XH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo