Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phút trải lòng của người đàn bà đứng sau Thành Chương

17:29:48 17/05/2013
Ngô Hương - người phụ nữ đứng sau họa sĩ Thành Chương tâm sự: 'Ngay cả khi chúng tôi đã sống với nhau sóng vẫn to và gió vẫn lớn lắm' Cuộc hôn nhân nào cũng đều là định mệnh 
Hai vợ chồng Thành Chương - Ngô Hương và các con
- Nhiều người gọi chị là Hương Thành Chương, chị có bao giờ phiền lòng vì điều đó không?
- Chẳng bao giờ mình thấy phiền cả. Mình có chồng tên là Thành Chương thì mọi người gọi tên mình theo tên chồng cho dễ “định vị”, khỏi nhầm với Hương khác mà thôi. Kiểu của người Việt xưa nay vẫn thế. Nếu là thời trước, như thời của các cụ thì mình đã bị gọi là chị Chương, hay cô Chương rồi. Gọi theo cách mới này đã có “phong cách” hơn nhiều. - Ai cũng biết chị là vợ của họa sĩ Thành Chương, nhưng chuyện anh chị đến với nhau như thế nào thì không phải ai cũng biết rõ. Chị có tin cuộc hôn nhận hiện thời của mình là một định mệnh không? - Bạn đã cho tôi nổi tiếng quá. Không phải thế đâu. Bằng chứng là có lần tôi lái xe phạm luật vì lái tốc độ quá mức cho phép, lại không mang giấy tờ theo, bị các đồng chí công an giao thông hỏi thăm và tôi đã phải gọi điện cho chồng đến cứu mới xong. Nói về hôn nhân thì tôi tin rằng cuộc hôn nhân nào cũng đều là định mệnh cả, cho dù mình ý thức hay không ý thức về điều đó. Trước đây chúng tôi thỉnh thoảng thấy nhau trong cơ quan nhưng cả hai không thật sự để ý đến nhau. Tôi đã chuyển đi khỏi cơ quan này nhưng ông Trời đã xui khiến cuối cùng chúng tôi phải gặp lại nhau…  Ảnh: VNN - Gần như họa sĩ Thành Chương đi đâu cũng có chị. Mọi công việc từ check mail, trả lời mail, sắp xếp các cuộc phỏng vấn với báo chí… đều do chị. Nhiều người nói với tôi rằng chị là người phụ nữ có quyền lực, không chỉ có tài, có sắc mà còn ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của người đàn ông cũng quyền lực không kém, đó là Thành Chương? - Nghe to tát quá. Đó đơn giản là công việc của một người đại diện, hay là một thư ký và của một người vợ chăm sóc cho chồng. Nếu như ca sĩ có nhà quản lý, thì họa sĩ cũng cần có một người đại diện. Ở nước ngoài điều đó đã có hàng thế kỷ, còn ở Việt Nam điều này còn mới mẻ, gây ít nhiều chú ý. - Người ta thường bảo phụ nữ đẹp và sắc sảo thường đa đoan nhưng dường như chị là một ngoại lệ khi gặp Thành Chương. Có một người chồng nổi tiếng tài năng, giàu có, chị có thấy mình may mắn không? - Tôi thì lại nghĩ là mình cũng đẹp vừa vừa, sắc sảo cũng vừa vừa mà sao lại đa đoan đến thế?! Tôi tin rằng bạn sẽ xúc động mạnh đấy nếu tôi kể cho bạn nghe những gì tôi đã trải qua trước khi đến với cuộc hôn nhân này. Ngay cả khi chúng tôi đã sống với nhau sóng vẫn to và gió vẫn lớn lắm… Trên hết là tình yêu. Sự nổi tiếng, tài năng và giàu có là rất tuyệt vời ở một người đàn ông nhưng được sống với người mình yêu thương, và cũng được nhận chừng ấy ở người đó, thì mới đủ trở thành người may mắn. - Nhìn bên ngoài người ta thấy chị dường như có trong tay tất cả những thứ mà người phụ nữ nào cũng phải mơ ước… - Còn nhìn từ bên trong thì điều đó mới chỉ gần đúng thôi. Cuộc sống là…chuyển động không ngừng mà. Coi trọng lý trí trong tình yêu
Ngô Hương. Ảnh: VNN 
- Làm người bạn đời của một họa sĩ tài danh, chấp nhận đứng sau mọi thành công của chồng, chị cho đó là nghĩa vụ hay hạnh phúc?
- Cuộc sống của mình với anh Chương giống như nhiều gia đình trẻ bây giờ là cùng nhau chia sẻ mọi điều. Cùng làm việc (tất nhiên không phải là cùng vẽ nhé) và cùng hưởng thụ cuộc sống. Vì thế mà không có sự hy sinh hay chấp nhận điều mà mình không thích. Tôi đã từng bị đổ vỡ nên tôi vô cùng mong muốn một cách sống như anh Chương và tôi đang có, nơi gia đình là quí giá nhất. - Phụ nữ đã từng bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ thường trân trọng những giá trị gì hơn? - Mọi việc xảy ra đều có lý do dù muốn hay không. Những đổ vỡ và thất vọng cũng đem lại một điều tốt, đó là khiến cho mình có nhiều kinh nghiệm, biết nhìn nhận sự việc và con người một cách chín chắn. Tôi coi trọng lý trí trong tình yêu hơn, dù phần trăm ấy rất nhỏ. Nó như một ngọn đèn soi sáng cho mình mà mình phải biết tự động bật ON nó lên, xong thì chuyển sang chế độ OFF, phần còn lại để cho cảm xúc trái tim mình đưa dẫn. - Là người đồng sở hữu của Việt Phủ Thành Chương, ngôi nhà (tôi tạm gọi theo nghĩa lớn của từ này) có lẽ là đẹp nhất, giàu có nhất và cũng đặc biệt nhất ở Việt Nam. Có thể coi đó là một di sản văn hóa. Anh chị có kế hoạch gì trong tương lai cho nó không? - Anh Thành Chương đang cố gắng hoàn thiện nốt khu bảo tồn nghệ thuật rối nước trong năm nay. Đó sẽ là một sân khấu rối nước đẹp chưa từng có. Bắt đầu năm tới, việc thăm quan của mọi người sẽ được tổ chức thật sự, với đầy đủ thông tin và sự hướng dẫn. - Tôi đặc biệt chú ý tới những cuộn chỉ màu, chiếc kéo và những món đồ xinh xắn nằm trên chiếc máy khâu trắng muốt đặt trong nhà chị. Căn nhà được sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng. Người ta bảo Thành Chương mê chị vì chị là người vợ hết sức văn minh, nghĩa là rất hiện đại, gợi cảm và cũng rất truyền thống. Chị quan niệm thế nào về người phụ nữ hiện đại? - Xin cảm ơn. Vì đã được khen như thế nên tôi sẽ phải cố gắng hết sức để xứng đáng với lời khen đó. Bạn hỏi tôi về người phụ nữ hiện đại. Câu hỏi lớn quá. Ngoài những gì chúng ta thường nói đến thì có một điều tôi nghĩ là người phụ nữ hiện đại thực sự thường có tư tưởng đi trước mọi người một chút. - Chị từ bỏ tất cả công việc trước đây để ở nhà chăm sóc cho chồng con, chị cho đó là một sự hy sinh hay trách nhiệm? Nhiều người luôn muốn có công việc riêng để chứng tỏ mình, để tạm thời thoát khỏi áp lực từ gia đình, còn chị? - Nếu chỉ hạn chế mình trong công việc của một người nội trợ quanh quẩn với chồng con thì thấy trách nhiệm ấy khiêm tốn và dễ nản lòng. Tôi muốn mở rộng quan niệm ấy một chút. Chính là ở công việc gia đình bây giờ tôi đang chứng tỏ được tôi. Thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật - Là vợ của một họa sĩ nổi tiếng, một nhà sưu tập đồ cổ hàng đầu, chị có yêu hội họa và đổ cổ không? - Không những tôi yêu tranh mà còn yêu luôn cả người vẽ tranh nữa đấy chứ! Lúc đầu tôi là người chẳng hiểu chút nào về đồ cổ cả. Nhưng khi sống với nó, xung quanh mình là nó thì mình tự nhiên cũng cảm nhận được cái đẹp của nó và bị lây dần. Hơn nữa mình cũng ý thức học hỏi, không lẽ người ngoài thấy bộ sưu tập của anh ấy rất kinh khủng mà mình lại không hiểu sự kinh khủng ngay trong nhà mình ấy là gì. Nhờ có “bậc thầy” bên cạnh, bây giờ tôi đã tiến bộ đến mức có thể cảm nhận và phân biệt giữa đồ thật và đồ giả, thường xuyên chính xác cơ đấy. Cảm giác đó rất thú vị. - Ngoài việc lo cho tổ ấm chị có sở thích gì đặc biệt không chẳng hạn như nghe nhạc, đọc sách… Đâu là thú vui của chị? - Mình thích dành thời gian rỗi đi xem tranh. Lâu lâu không được xem tranh mới là thấy mong. Những người thích tranh thì thường cũng là những người thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim… - Một câu hỏi đơn giản, chị thường tiêu tiền vào việc gì? Chị có là nhà sưu tầm món đồ gì không, thời trang hàng hiệu hay đồ cổ giống anh Chương? - Tôi có một người quen khoe rằng cô ấy mua đến 100 chiếc túi xách hiệu Loius Vuitton. Còn là mình thì chỉ cần 10 chiếc thôi (thế cũng là quá đáng), còn lại mình sẽ dùng để sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Những thứ đó làm tôi khao khát hơn. - Họa sĩ Thành Chương hơn chị rất nhiều tuổi, có bao giờ điều đó tạo nên sự mâu thuẫn giữa anh với chị không? - Tôi nghĩ là mình phải trẻ thêm chục tuổi nữa thì mới mâu thuẫn được. - Chủ để mà anh chị hứng thú nhất khi nói chuyện với nhau là gì, ngoài chuyện tình cảm, chuyện con cái? - Bạn có tin không, chủ đề mà chúng tôi đều cảm thấy hứng thú trò chuyện là về Đảng và về Bác. Theo VNN
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo