Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trung Dũng: Tổ ấm thì xây lúc nào chẳng được

17:36:49 17/05/2013
Gặp lại Trung Dũng, thấy nước da anh sậm hơn, nét phong trần phảng phất và độ trầm tĩnh, chín chắn toát lên trong từng câu chữ khi trò chuyện… - Gọi anh là gì cho đúng bây giờ: diễn viên, MC hay ca sĩ Trung Dũng? - Không nhất thiết phải gọi này kia nhưng tôi vui vì khán giả vẫn còn nhớ tôi cho dù là ở vị trí nào. Trong cả một rừng các nghệ sĩ trẻ thời nay thì điều này không dễ đâu, bạn. Có lẽ gần đây tôi làm MC chương trình Sức Sống Mới nên được để ý nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc được “mổ xẻ” nhiều hơn từ nhiều phía.  Diễn viên, MC Trung Dũng - Cả chục năm theo nghề diễn, đầu tư cho một vai diễn cả hai năm trời, nhưng anh lại được chỉ được biết đến nhiều sau khi làm MC. Có vẻ như nghề tay trái lại ưu ái anh hơn nghề tay phải? - Sau một thời gian dài lang thang suốt các phim trường đến lúc tôi được đứng vai chính trong phim Dưới Cờ Đại Nghĩa. Bì bõm suốt hai năm trời khóc cười với nhân vật, đó là khoảng thời gian rất phấn khích với tôi và đó cũng là phim thành công nhất của tôi. Nhưng cái nghề này nó cũng bạc bẽo lắm, tôi làm phim suốt bao năm mà chẳng ai nhớ nổi mình đóng phim gì, ra đường người ta chỉ mặt mình nói “thằng Trung Dũng kìa, đóng phim gì gì đó”, nghe buồn lắm. Nhưng bây giờ ra đường ai cũng hồ hởi “anh Trung Dũng kìa”, chứ không phải “thằng” nữa. Bạn thấy không, tôi tha thiết với điện ảnh nhưng MC lại cho tôi quá nhiều thứ. - Nghe nói để được làm MC cho Sức Sống Mới anh cũng từng phải “bon chen” dữ lắm? Vì sao anh được chọn dù anh chưa từng làm qua công việc này? - Tôi nghĩ là mình đã khá may mắn, nhưng sự cạnh tranh để thành MC của chương trình này cũng trần ai lắm, bạn ạ. Cả ngàn người trẻ, năng động, mà trong đó không thiếu những MC có tiếng, những người mẫu, ca sĩ tên tuổi ứng cử vào vị trí này. Sau này tôi mới biết chương trình cần một gương mặt có thể hội tụ mỗi thứ một chút của các yếu tố trên. Quả thật trước đây tôi từng đi hát nhưng chưa từng làm MC. Tôi đã thử vận và đã thắng cuộc. Và cờ đến tay ai người đó chạy thôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ cố gắng sẽ làm được thôi nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Do đó tôi và Thanh Mai cũng phải chật vật chuẩn bị từ cái quần, cái áo, cử chỉ, lời ăn tiếng nói… trong thời gian đầu dữ lắm để trụ lại và đi lên cùng chương trình. Tôi luôn phải tự nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng trong mọi công việc sao cho vẹn toàn và chu tất nhất. Xuất hiện trước công chúng nhiều không phải lúc nào cũng tốt, vì tôi sợ bị nhàm nên phải tự làm mới mình mỗi ngày bằng cách dẫn chuyện, bằng lời chào thân tình hay một câu chúc hóm hỉnh, bằng trang phục. Bạn xem, việc này cũng vất vả không kém gì thời gian tôi “bay” 3,4 phim một ngày trước đây, nhưng với Sức Sống Mới, tôi được ghi nhận nhiều hơn.   "Nhà có mình tôi ở nên phải tự làm hết mọi việcnhư nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp" (Ảnh: SSM) - Bây giờ anh đã là một MC “hot”, nhưng, xin phép được hỏi thẳng, thời gian đầu có ai chê anh làm MC dở không? - Không phải dở mà là chưa chuẩn, nói như vậy mới chính xác trong những buổi quay hình đầu. Sau đó cũng có nhiều người, nhất là bạn bè, góp ý cho tôi. Cái gì dở thì nhận mình là dở, cái nào chưa được thì gọt giũa thêm, không nhận ra cái dở thì sớm muộn cũng thất bại. Tôi luôn quan niệm như thế mới sống được. Làm MC nhưng tôi vận dụng rất nhiều yếu tố của diễn xuất để khán giả không chán nhìn tôi, không buồn ngủ khi nghe tôi nói. Hơn nữa tôi ý thức rằng mình mới vào nghề MC, nên phải học, học tất cả những cái nào cần bổ trợ, nếu không, mình sẽ bị đào thải ngay sau vài chương trình. Tôi đang “sống được” chứ chưa “hot”. Mà biết đâu chừng! Nội thất nhà mới của Trung Dũng (Ảnh: SSM) - Để “sống được” bằng nghệ thuật như bây giờ, nghe nói anh cũng đã phải bươn chải rất nhiều nghề trong một thời gian dài? - Năm 13 tuổi tôi đã biết nuôi gà vịt để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Lớn lên chút nữa thì làm những việc lặt vặt khác nhưng đầu óc lúc nào cũng đầy các kế hoạch “làm ăn” lớn. Rồi chẳng biết run rủi sao lại thi vào trường Điện ảnh, đi học tôi cũng phải kiếm việc làm thêm. Ra trường, cũng chẳng có nhiều phim mà đóng nên tôi cũng phải chạy thêm việc khác để mưu sinh. Tôi đi làm ở nhà hàng Ý một thời gian, bị cuốn vào đó và vì tôi nấu ăn khá ngon nên cũng định bỏ nghề diễn, theo bạn bè mở nhà hàng. Nhưng cái tính tôi lại không thích làm cái gì mà chung chạ, gò bó, vậy là lại tự nhủ bỏ chẳng đành đâu, phải “sống chung với lũ” và tìm cách vượt lên “lũ”. Khi xác định như thế thì công việc cũng dần thuận lợi hơn. Tôi thà đẩy xe nước mía bán dạo, thích thì làm, không thì đóng cửa nghỉ chơi chứ không có o ép tôi được. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. - Anh có cho rằng sở dĩ anh vất vả, lận đận vì cái tôi nghệ sĩ trong anh quá lớn? - Không, tôi không coi đó là cái tôi nghệ sĩ. Khi còn trẻ, tôi hiếu thắng và nóng tính lắm nhưng tôi cho rằng đó là cá tính của tôi thôi. Tôi cũng là người không quỵ lụy, muốn thì làm, không muốn thì thôi, mình làm mình chịu. Đúng là nghệ sĩ thì chữ “sĩ” to lắm, người của công chúng mà, ai cũng có điều này, quan trọng là tiết chế như thế nào. Cũng có nhiều người bị chính cái tôi của mình giết chết sự nghiệp, nhưng tôi sẽ biết mình phải làm gì và cư xử như thế nào. Nội thất nhà mới của Trung Dũng (Ảnh: SSM) - Có một thực tế là nghệ sĩ bây giờ “đá nhiều sân” quá. Anh nghĩ sao khi chúng ta có quá nhiều nghệ sĩ đa năng nhưng thiếu tinh năng? - Bạn phải đặt nhân vật vào hoàn cảnh thì mới mong đưa ra được những nhận xét một cách khách quan và công bằng. Ai mà chẳng muốn làm một thứ cho khỏe thân, tội gì phải bươn ngang xới dọc? Để được sớm nổi tiếng ư? Thuở mới vào nghề thì tôi nghĩ vậy nhưng cái thời ấy xa lắm rồi. Bạn thấy đấy, môi trường văn nghệ của chúng ta quá năng động và linh hoạt, nó cuốn mọi người vào cái guồng quay, ai thích nghi thì quay tiếp, ai hụt chân thì bị bật ra ngoài. Vòng quay ấy tôi xem như một thử thách với bản thân thì tại sao mình không tham gia? Với lại trong thời buổi này, cái quan niệm “quý hồ tinh” tôi nghĩ đôi lúc cũng phải cân nhắc lại. - Vậy album nhạc anh vừa phát hành cũng là một thử thách mới mà anh muốn thử sức? - Trước đây tôi cũng từng làm ca sĩ, nhưng rồi bị cuốn theo những công việc khác nên không đầu tư nhiều thời gian cho việc ca hát nữa. Giờ có nhiều thời gian hơn, lại muốn sôi nổi nên tôi làm album. Tôi biết khi ra album này cũng bị “xào xới này nọ” dữ lắm nhưng mình thích thì làm, chứ thời buổi này mà cứ e sợ điều này, điều nọ riết rồi không làm được gì hết, nhất là với đàn ông, sẽ rất yếu hèn. - Anh vừa tậu một ngôi nhà đẹp, là tiền đề cho một tổ ấm trong tương lai không xa chăng? - Chẳng biết sao căn nhà của tôi lại được cánh nhà báo rất quan tâm nên ai hỏi tôi cũng hỏi tới căn nhà này. Bao năm ở nhà thuê rất tạm bợ, tôi không yên tâm làm việc được nên phải ráng chắt góp để mua cho được một căn nhà thôi. Ai cũng nghĩ rằng tậu nhà nghĩa là đang chuẩn bị xây tổ ấm, nhưng với tôi thì hiện tại tậu nhà chỉ đơn giản để không phải ở nhà thuê nữa cho đỡ cực, còn tổ ấm thì xây khi nào mà chẳng được. Nó như một bến đỗ để tôi neo đậu mình lại sau mỗi ngày làm việc vất vả ở phim trường, sân khấu kịch, ca nhạc. Nhà có mình tôi ở nên phải tự làm hết mọi việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp… Mà tôi nghĩ mẫu đàn ông thời đại này cũng phải biết làm hết mọi việc như thế thôi. Đã qua cái thời bươn chải khó khăn, bây giờ mọi thứ đã ổn định, tôi cảm thấy hạnh phúc với từng khoảnh khắc mà mình đang có. Theo Sành Điệu
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo