Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đỗ Bảo đã biết dành thời gian cho vợ con

17:37:37 17/05/2013
Khi nhận ra mình đang làm việc quá nhiều, đến mức đầu bù tóc rối, người ngợm hôi hám, không có thời gian chơi với con, không thể đưa vợ đi xem phim, không thể mời bố mẹ một bữa cơm, Đỗ Bảo mới bắt đầu nghĩ đến việc cân bằng công việc và cuộc sống cho gia đình. Chính Album vol.2 của anh cũng mang cái tên rất ý nghĩa Thời gian để yêu.- Nguồn cơn nào mà anh lại đặt tên album Thời gian để yêu? - Một hôm tình cờ ngồi lướt Internet, tôi thử searh cụm từ "Thời gian để yêu" trên google và kết quả là hầu hết mọi người đều than vãn họ không có thời gian dành cho tình yêu. Vậy thì họ còn muốn chờ đợi đến lúc nào nữa mới yêu đây? Câu trả lời của tôi: sẽ luôn luôn là bây giờ! - Vậy thành thực với lòng mình, anh có thiếu thời gian để yêu? - Có lúc làm việc mệt quá, tôi ngồi thừ ra và nghĩ "Mình làm công việc này vì cái gì nhỉ? Làm để đầu bù tóc rối, người ngợm hôi hám, rồi chẳng có thời gian mà chơi với con, đi xem phim với vợ hay mời bố mẹ một bữa cơm...". Rõ ràng mình lao động, kiếm tiền là để làm cho những người thân yêu được hạnh phúc nhưng vô tình lại làm tổn thương đến tình cảm của mọi người khi không còn khoảng trống nào cho họ. Vì thế điều quan trọng là tự mình phải biết cân đối. Có thể bớt công việc đi một chút để dành thời gian cho gia đình, cho vợ con. Bây giờ, tôi biết lựa chọn hơn, biết làm chủ cuộc sống của mình hơn. Đi chậm lại để cảm nhận...   - Khi người ta nhận ra được điều gì đó thì thường là họ phải trả giá bằng cuộc sống của mình khá nhiều. Bản thân anh đã phải trải qua những khi khi chiêm nghiệm được những điều vừa nói? - Để nghĩ được điều đó tôi đã phải vật lộn 15 năm với âm nhạc. Tôi đã trả giá rất nhiều bằng sự khổ sở của bản thân. Có những lúc tôi thấy mình rất khổ nhưng không kể lể, tự chịu đựng điều đó chứ không làm ai phải khổ cùng tôi. Ngày 15-16 tuổi, dù tôi làm ra rất nhiều tiền (10 triệu một tháng) nhưng tôi lại chẳng bao giờ có được những niềm vui giản đơn, hồn nhiên như bạn bè mình. Tôi không bao giờ có thời gian ra bãi sông Hồng đùa nghịch, tham gia những buổi họp lớp hay chỉ là tụ tập bạn bè đi lang thang ăn uống vỉa hè... Có những quãng thời gian tôi phải trả giá bằng sự đau bệnh, ốm yếu và đơn độc. Nhưng vì là người lạc quan nên tôi chẳng bao giờ than vãn với ai. Hơn nữa mỗi người có một lựa chọn cho mình và đến giờ tôi không phải hối hận vì những gì đã làm trong suốt thời gian qua. - Nhiều người nhận xét rằng khi Đỗ Bảo đã yêu quý điều gì thì rất nồng nhiệt và hồn nhiên. Anh nghĩ sao về điều này? - Tôi sến mà! (cười) Tôi tự thấy mình là người sống tình cảm với mọi người. Tôi luôn suy nghĩ về mọi người một cách nhân hậu và tìm ở họ những điều đáng để thiện cảm. Khi vui mình bảo vui, thấy hay thì bảo hay, lúc buồn nói là buồn... Mình sống đàng hoàng và không bao giờ phải giả dối, như thế là quá hạnh phúc rồi.   - Vậy mỗi khi vợ anh nghe những bản tình ca của anh, cô ấy có căn vặn điều gì? - (Cười) Thật may là vợ tôi hiểu và hầu như chẳng bao giờ căn vặn bài này tôi viết cho ai, cho mối tình nào. Bài hay thì vợ khen hay. Thế thôi. Với lại đâu phải cứ viết bao nhiêu bài về tình yêu là có bấy nhiêu mối tính đâu! - Vậy trong số 12 bài trong album mới, có bài nào anh viết dành riêng cho bà xã của mình? - (Gãi đầu và cười bẽn lẽn) Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tình yêu là câu trả lời khó khăn! - Trong khi làm album vol.2, anh có biết rằng rất nhiều người đang chờ đợi sản phẩm này của mình? - Tôi biết chứ. Và làm thế nào để vượt qua được thành công của Cánh cung là cả một áp lực lớn với tôi. Thời gian chính thức tôi bắt tay vào làm album vol.2 Thời gian để yêu là 1 năm. 7 tháng cuối cùng tôi tập trung tất cả cho album của mình và gác lại các công việc khác. - Album "Cánh cung 2 - Thời gian để yêu" của anh vừa mới phát hành. Cảm giác của anh ra sao? - Đây là album mà tôi thấy rất tâm huyết. Có thể nói rằng tôi thật sự hạnh phúc vì đã hoàn thành được một việc lớn thứ hai trong đời. Nhưng điều đó chắc chỉ có mình tôi hiểu được. Chỉ có tôi mới hiểu tôi đã dành những gì cho nó, hy sinh những gì cho nó. Tôi đã chăm chút cho album của mình từng chút một, kỹ càng đến mức nhiều khi thấy thừa thãi. Đôi khi chỉ vì một chữ, một nốt nhạc chưa hài lòng mà tôi mất cả tuần để sửa lại. Nhưng thay vào đó, giờ phút này trong lòng tôi hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng. Tôi tự tin với cả 12 bài hát đã đưa vào album và chờ đợi xem nó có thể thành công đến mức nào. Có người hỏi tôi thích nhất bài nào nhưng thực lòng tôi không biết trả lời ra sao. Vì 12 tác phẩm là 12 đứa con tinh thần mà tôi đã thai nghén bao nhiêu năm tháng nên tôi yêu nó, thương nó từ sâu tận tấm lòng mình. Tôi nghĩ những ca khúc của mình từ mức trung bình đến hay và... rất hay (cười). Tôi tin là khi gắn bó thực sự với những sáng tác của mình thì nó sẽ tồn tại được lâu trong mọi người. - Anh luôn là người kỹ tính và cầu toàn trong từng việc làm của mình. Cá tính này đôi lúc làm cho người ta thấy mệt mỏi và bế tắc. Anh thì sao? - Đúng là vì kỹ tính quá nên có lúc tôi bị... tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ nổi cái gì nữa. Có điều cá tính của mình thì mình phải chấp nhận nó. Cầu toàn là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của tôi. Nhưng tôi chọn là chính mình, chiều mình trong mọi trường hợp. Và mỗi khi những sản phẩm của mình ra đời, nhìn lại thì tôi lại phải cảm ơn bản thân vì đã kỹ càng như thế. Tuy nhiên cá tính này thường làm cho tôi bị chậm hơn so với kế hoạch đặt ra. Song khi đủ ngày đủ tháng rồi thì tôi nghĩ tác phẩm của mình sẽ được trọn vẹn, khỏe mạnh. Tôi biết mọi người nghĩ rằng 4 năm mới làm 1 album là quá lâu trong khi có người một năm họ phát hành đến mấy album liền. Nhưng tôi không so sánh mình với ai cả mà tự đặt cột mốc cho bản thân. Đó là ý nghĩa, niềm tin, động lực cho tôi để bước tiếp trên con đường của mình. - Cái tên "Thời gian để yêu" dường như đơn giản quá. Liệu có sự thay đổi nào trong anh ảnh hưởng tới tinh thần của tác phẩm này? - Trước đây khi làm vol.1, tôi có quan điểm là mình phải gây được ấn tượng với mọi người bằng sự riêng biệt. Nhưng bây giờ, tôi không có nhu cầu trưng trổ bản thân nữa mà muốn làm mọi cái nhẹ nhàng, giản đơn, gần gũi với đời sống. Ngay từ tên album cũng là một điều rất dễ hiểu, mộc mạc - Thời gian để yêu. Tôi muốn chia sẻ với người nghe ở một khoảng thời gian nào đó họ từng yêu, thêm một lần nữa ghi lại trong lòng họ giá trị của tình yêu mà đôi khi trong cuộc sống gấp gáp họ vô tình lãng quên nó. Mỗi bài hát là một cảm xúc về tình yêu ở những thời điểm khác nhau và người nghe có thể thấy mình đâu đó trong nốt nhạc, ca từ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu là gốc rễ. Nếu như nổi tiếng, vang danh mà con cái thiếu đi tình yêu của mình, bố mẹ trách mắng mình... thì quả thật là vô nghĩa và ngớ ngẩn.
Album vol.2 - Thời gian để yêu của Đỗ Bảo vừa được phát hành. Đây là album tác giả thứ hai của anh sau thành công của vol.1 Cánh cung. Abum có 12 ca khúc qua sự thể hiện của các giọng ca: Trần Thu Hà, Hồ Quỳnh Hương, Tấn Minh, Thanh Lam, Lê Hiếu, Nguyên Thảo, Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh. Ca khúc Bức thư tình thứ tư đã được "xuất xưởng" với phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương. Đây là đoạn tiếp của câu chuyện tình đã kể ở những bức thư tình trước. Nếu như ở bức thư thứ ba, người con trai thấy có lỗi, hối hận khi rời xa người con gái mình yêu vì chưa hiểu được cô ấy thì ở bức thư thứ tư lại là cảm xúc của cô gái khi xa cách người yêu của mình. Khi xa nhau rồi, cô mới nhận ra rằng sau bao nhiêu giận hờn, buồn đau tình yêu vẫn vẹn nguyên như thế. Lật giở từng trang nhật ký, kỷ niệm ùa về và cô biết rằng mình có thể tha thứ tất cả...
 Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo