Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kỳ Duyên gọi tôi là "bà mẹ tuổi... teen"

17:50:57 17/05/2013
Tháng 11/1964, đám cưới của nữ tiếp viên không Air Vietnam Đặng Tuyết Mai với tướng "râu kẽm" Nguyễn Cao Kỳ diễn ra tại khách sạn Caravelle đã làm tốn biết bao giấy mực của báo giấy của báo chí Sài Gòn thời đó. Cô con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính là dấu ấn bằng xương bằng thịt của chuyện tình thuộc dạng "thiên duyên kỳ ngộ" giữa hai người.   Chị Tuyết Mai đã nói vui với khán giả đến dự buổi gặp gỡ tại phòng trà Văn Nghệ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Hồi trước, mọi người gọi tôi là "phu nhân của Nguyễn Cao Kỳ", về sau, khi con gái trở thành người nổi tiếng, tôi được gọi là "mẹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên". Bây giờ, mọi người đã có thể gọi tôi là: Đặng Tuyết Mai". Việc ca sĩ Đặng Tuyết Mai được mời về nước để ca hát, và được cấp phép chính thức biểu diễn, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Và, chị đã có những đêm diễn khó quên tại quê nhà... - Chị có nghĩ rằng khán giả đến phòng trà chỉ vì muốn nghe ca sĩ Đặng Tuyết Mai hát? - Tôi thực sự mong muốn điều đó, dù bây giờ tôi không còn trẻ. Đây là giấc mơ từ thời thơ bé, nhưng tôi không có điều kiện để thực hiện. Bởi mẹ tôi không ưa bởi từ quan niệm nghề ca hát "xướng ca vô loại". Khi lấy chồng, càng khó khăn hơn. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mạnh dạn bước gần đến giấc mơ ngày xưa với sự ủng hộ, động viên và hỗ trợ hết mình của con gái. Tôi biết, không ít khán giả đến vì hình ảnh quá khứ của tôi, muốn tìm hiểu xem tôi hôm nay ra sao. - Có vẻ chị không muốn nhắc đến vị trí "phu nhân của Nguyễn Cao Kỳ", nhưng dù sao đó cũng là câu chuyện của một thời. Chị có cân nhắc kỹ càng, khi từng là một quý bà thuộc giới quyền lực xưa, nay lại đứng trên sân khấu làm ca sĩ? - Đêm trình diễn chính thức đầu tiên của tôi tại Houston ngày 12/4/2002 trong chương trình Tình yêu âm nhạc là con dấu đỏ, đóng mộc cho quyết tâm chọn lựa của tôi. Sau đêm đó, dư luận xôn xao lắm, tôi cũng từng trả lời nhiều câu hỏi tương tự như câu hỏi "phong kiến" này. Có sao đâu, khi một "phu nhân" có khả năng ca hát, thích ca hát, muốn trở thành ca sĩ! Với tôi, một "bà lớn", một bác sĩ, một kỹ sư, một y tá đều có giá trị như nhau trong từng công việc mà họ đảm nhận. - Nghĩa là chị quyết tâm trở thành ca sĩ? - Ở hải ngoại, tôi thường được mời nói chuyện về những đề tài liên quan đến phụ nữ, đến văn học nghệ thuật. Những lần đó tôi đều được yêu cầu hát những ca khúc tiền chiến và tôi thực hiện lời yêu cầu của khán giả bằng tất cả niềm say mê. Tôi cũng được mời làm MC cho một số chương trình văn nghệ và cũng được yêu cầu hát. Cứ như thế, tôi liên tục được đứng hát trên sân khấu cùng với lớp ca sĩ "con cháu".   Đặng Tuyết Mai năm 1966 (Ảnh: Phụ nữ) - Thôi, để qua một bên chuyện ca hát, chúng ta trao đổi chút về chuyện gia đình. Khi phải chia tay người đàn ông của mình sau 25 năm chung sống, Kỳ Duyên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chị? - Đối diện với cuộc ly hôn của bố mẹ, Kỳ Duyên tội nghiệp. Con gái tôi đã tìm nhiều cách để bố mẹ làm hòa với nhau, thậm chí bày ra chuyến du lịch vòng quanh một số nước chấu Á, dĩ nhiên là có con gái đi cùng. Kỳ Duyên nói: "Bố mẹ cố gắng sống cùng nhau thêm chút nữa, nếu sau chuyến đi này, bố mẹ vẫn quyết định chia tay, con sẽ tôn trọng quyết định này". Nhưng việc gì đến đã đến. Âu đó cũng là duyên phận. Sau "biến cố" đó, Duyên không chỉ là một đứa con mà còn như người bạn thân thiết để tôi chia sẻ những tâm tình, ước muốn. Mẹ con tôi luôn có mặt bên nhau, chăm sóc lẫn nhau, bất cứ lúc nào. Nhớ hồi mới rời Việt Nam, Duyên còn bé lắm, vừa lên ba... Trong quá trình trưởng thành của con, luôn có sự dẫn dắt của tôi và bố cháu. Bây giờ Kỳ Duyên là bạn, là đồng nghiệp của tôi nữa. Thỉnh thoảng con gái tôi lại trêu: "Con có một bà mẹ tuổi teen"... Nhờ con, tôi thấy yêu đời. - Chắc chị cũng biết dư luận bàn tán xôn xao về chuyện Trịnh Hội "bỏ" Kỳ Duyên? - Bằng tình mẫu tử thiêng liêng, tôi chúc phúc cho con gái và con rể trong ngày cưới. Tôi thương Trịnh Hội như con ruột, cậu ấy hiền lành và trong sáng lắm. Trong khi bạn bè trang lứa có trong tay mọi thứ thì Trịnh Hội miệt mài với những công việc thiện nguyện. Tôi đã dặn Trịnh Hội: "Khi nào Duyên ăn hiếp con, con mách ngay với mẹ". Tôi luôn cầu mong hai con có cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Mà gia đình chúng tôi cũng quen với nhiều loại tin đồn rồi. - Hiện chị đã là bà ngoại, một bà ngoại... đẹp và hiện đại. Đảm nhiệm "vị trí" này chắc... khó lắm? - Vào tuổi này, được làm bà là một hạnh phúc, cũng giống như thời trẻ đến tuổi được làm mẹ vậy. Tôi có hai cháu ngoại gái: Nguyễn Kỳ Maili (12 tuổi) và Nguyễn Kỳ Yênli (8 tuổi). Chúng không có tên Tây, đặt như vậy thì người Việt và người nước ngoài đều gọi được. Hai cháu rất thương bà ngoại, thích "quấy rầy" bà ngoại, bắt bà phải kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, bắt bà phân xử khi cãi nhau. Thỉnh thoảng, cháu cũng khen bà đẹp và bắt bà hát cho nghe nữa đấy. "Chuyên môn" của tôi lúc này là: đưa đón cháu đi học, kể chuyện cổ tích, dạy cháu học tiếng Việt. Khá bận rộn, nhưng không khó chút nào. - Chị có định về Việt Nam ở luôn? - Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến điều đó. Rồi chim cũng phải bay về tổ mà. Nhưng hiện thời còn nhiều việc phải lo, đành bằng lòng với cảnh đi đi, về về hai nơi. - Ở hải ngoại mấy chục năm, mỗi khi nhắc đến Việt Nam chị nhớ gì nhất? - Tôi sinh ra ở Bắc Ninh, thời thơ ấu sống ở Hà Nội. Năm 1953 mới theo bố mẹ vào Đà Lạt, học trường Yersin. Đó là những gì mà tôi hay nhớ. - Bây giờ, ca sĩ Đặng Tuyết Mai có điều gì muốn nhắn gửi với khán giả trước khi cùng cháu ngoại tạm biệt Việt Nam? - Tôi rất thích ca hát và lúc nào có dịp đứng trên sân khấu là tôi hát bằng cả trái tim say mê của mình. Vì vậy, khi nghe tôi hát, mong khán giả cũng nghe bằng trái tim. Đến tuổi này rồi, tôi càng thấm thía rằng: sống trên đời cần được nhận nhiều yêu thương, thế nên tôi mong những ai trước đây đã từng ghét tôi xin hãy bớt ghét tôi một chút. Theo Phụ Nữ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo