Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Hà Trần vẫn chưa muốn sinh con
17:54:13 17/05/2013
Trần Thu Hà tâm sự rằng cô vẫn thấy mình dại dột vì hay 'sẩy miệng'...- Kết hôn đã nhiều năm, đã đến thời điểm làm mẹ, chị có còn giữ quan điểm "lấy chồng không chỉ để sinh con”?
- Một người chỉ thực sự trưởng thành khi có gia đình riêng. Cuộc sống của người trưởng thành nhiều trách nhiệm nhưng quý giá vô cùng. Trước hôn nhân tôi bị hù dọa nhiều lắm, song tôi luôn tâm niệm chỉ kết hôn để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui hơn.
Gia đình vững vàng, hạnh phúc, con cái mới nên thân được. Lập gia đình theo lề thói xã hội, hay để có chỗ dựa, để ràng buộc nhau, để hợp pháp hóa việc sinh sản…, tôi không sống như thế.
- Được coi là một hình mẫu hát hay, thông minh với những câu trả lời phỏng vấn sắc sảo, vậy mà không thiếu những lúc chị “sẩy” miệng. Cảm giác của chị sau mỗi lần như vậy ra sao?
- Nói chung, cứ “sẩy” với “xổng” là không hay rồi. Tôi thẳng tính nên hay "ngứa mồm". Chồng tôi bảo: “Em nói hay lắm nhưng chỉ nên dừng lại ở câu đầu thôi”. Lúc nào tôi cũng thấy mình dại dột.
- Quyết theo đuổi nghề nhạc, ngoài đam mê, chị “muốn chứng minh mình không như mọi người vẫn nghĩ”?
- Tôi có tính háo thắng nhưng không theo nghề vì tự ái đâu. Trong tôi có một ngọn lửa âm ỉ, nếu không hát hoặc không làm cái gì liên quan đến nghệ thuật thì tôi chết rụi mất. Làm việc là cách “giải nhiệt” của tôi, kích hoạt những người xung quanh tôi.
Ngày bé, tôi hay bám bố đi xem hát “chùa”. Ngồi trong cánh gà, tôi say mê ngắm nghía, phân tích các nghệ sĩ, kể cả bố nữa, như một nhà phê bình khó tính. Sự đúc kết đó rất giá trị, tạo cho tôi niềm tin mãnh liệt vào bản thân.
- Nhắc tới Hà Trần, giới yêu nhạc Việt không quên hình ảnh cô nàng cá tính, điên điên trên sân khấu “Nhật thực”. Nhờ sự “điên” trong âm nhạc ấy mà Hà Trần đóng dấu tên mình trong danh sách Diva, hay công chúng yêu mến chị vì tiếng hát của chị thực sự quyến rũ?
- Tôi thấy sự yêu mến xuất phát từ đồng cảm và sự đồng cảm luôn bắt đầu khi người ta nhận ra mình là ai. Mỗi người đều có nhu cầu được nhìn thấy. Họa sĩ giải phóng thẩm mỹ qua tranh. Nhà báo diễn đạt sự sắc sảo qua bài viết. Nhà kinh doanh thử thách trí tuệ qua những bài toán kinh tế...
Tôi coi thời kỳ khởi nghiệp như tập thể dục. Nhạc gì cũng hát, kiểu gì cũng chơi. Bây giờ, tôi dùng phương tiện giọng hát để thể hiện quan niệm sống. Giọng hát với tôi như nhạc cụ với nhạc công vậy. Người giỏi không câu nệ vào đàn tốt hay dở.
- Ca sĩ Tùng Dương luôn nói về chị với sự ngưỡng mộ. Phải chăng vì lý do này mà trong album mới “Trần Tiến”, chị đã mời Tùng Dương tham gia trong khi các khách mời kia đều là người thân của chị?
- Thế à? Cậu ấy chẳng bao giờ thừa nhận với tôi cả, biết thế tôi đã mời Dương hát thêm mấy bài… Nói vui vậy thôi, chứ tôi mời Dương vì thích cậu ấy, thích cái điên được “làm dáng” của Dương, thích cách nói chuyện đỏng đảnh, điêu điêu và lắm khi rất đanh đá.
Cơ bản trong con người Dương, ngoài chất nghệ sĩ và sự đam mê vẫn có chút gì thơ trẻ. Những yếu tố này phù hợp cho người hát nhạc Trần Tiến.
- Nhiều lần than vãn không còn muốn hát, không còn muốn vươn tới lý tưởng âm nhạc, vậy mà hoạt động nghệ thuật của chị hầu như vẫn không chịu ngừng. Tại sao có sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm ấy?
- Nghệ sĩ trình diễn ai chẳng muốn thành công hơn, vươn xa hơn ra ngoài những thị trường mình đã chinh phục. Nhưng càng đi, càng thấy đường dài, cần nhiều thứ đồng hành lắm. Tôi cần một nền công nghệ tiền hô hậu ủng, cần êkíp giỏi, cần tài chính khổng lồ, cần cả lượng fan văn minh làm đòn bẩy…
Sống ở nước ngoài, tôi biết, để thành danh khó lắm. Xung quanh vô số những tài năng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện hơn hẳn mình, nhìn về phía trước thấy mình như khách bộ hành qua sa mạc, vừa thiếu nước dự trữ lại chẳng có lạc đà.
Nhưng để ngoái lại tự an ủi mình cố giữ vị trí và sống nhờ danh tiếng… như thế lại chẳng phải là tôi. Đấy, tay ngắn không với xa được. Rốt cuộc, tôi vẫn lao động vì tôi thích xây dựng.
- Cảm ơn chị!
Theo Báo Đất Việt
Tin liên quan
- Quang Thắng - Người đàn ông của gia đình (18:12:52 17/05/2013)
- Ái Vân vui bên hạnh phúc mới (18:12:50 17/05/2013)
- Thanh Vân: Em sợ bố mẹ chồng lắm (18:12:44 17/05/2013)
- Phi Nhung tâm sự chuyện đời (18:12:36 17/05/2013)
- Hoài Linh thoát chết trong gang tấc (18:12:30 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Hà Trần vẫn chưa muốn sinh con
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo