Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
"Cục vàng" nhà Phước Sang
18:06:45 17/05/2013
Ngày 09/05/2008, con trai Phước Sang và Kim Thư - Lưu Phước Quang tròn 1 tuổi. Bà mẹ Kim Thư thì tíu tít nói cười, rạng ngời hạnh phúc khi nói về 'cục vàng' của mình.- Sinh nhật 1 tuổi của "tiểu thiếu gia" chắc hoành tráng lắm?
- Bình thường thôi, chị ạ. Sinh nhật bé chủ yếu là anh em, bạn bè, bà con 2 họ chia vui với vợ chồng Thư thôi. "Hoành tráng" nhất có lẽ là niềm vui to tát ở trong lòng vợ chồng Thư từ khi bé chào đời.
- Vì thế mà Thư phải sang tận Mỹ để "khai hoa nở nhụy"?
- Khi có thai đến tháng thứ 6, em đã bay sang Mỹ để chuẩn bị. Trước khi sinh, em vẫn qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Mặc dù bác sĩ khuyên không nên di chuyển nhiều nhưng nhớ nhà quá...
- Tại sao lại phải vất vả như thế để một mình sinh con nơi xa xôi?
- Tất cả là vì thương con và muốn cho con mình được chào đời ở nơi có cuộc sống tiện nghi nhất. Thực ra 2 vợ chồng bàn tính trước đó là gần ngày sinh thì anh Sang sẽ bay qua những ngay thời điểm đó anh lại đổ bệnh nặng. Thế là một mình Thư sinh con, gần tháng rưỡi sau thì 2 mẹ con về nước.
- Làm mẹ, Thư có quá bận rộn không?
- Em thật sự may mắn trong việc nuôi con, bé Quang cực kỳ dễ tính, không khóc nhè, thấy ai cũng đòi làm quen và cười toe toét. Hiện nay, em đang kinh doanh (cho thuê xe du lịch) nhưng chủ yếu là quản lý qua điện thoại nên không thấy bận rộn lắm. Suốt ngày chơi với con thôi.
- Còn bố Phước Sang?
- Trước đây, anh ấy bận rộn với công việc. Còn bây giờ, thì lại bận rộn với con. Anh ấy gác công việc chưa cần thiết sang một bên, để dành thời gian cho con. Có những lúc ở nhà chuẩn bị đi công việc, bé Quang bi bô gọi "pa...pa..." là anh ấy không đi nữa! (Cười).
- Lấy được Phước Sang, Thư thật sự đã trúng số?
- Cho tới lúc này, em thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc bên chồng, con! Anh Sang cũng đôi lần "dang dở" nhưng chính sự trải nghiệm ấy là kinh nghiệm để gìn giữ hạnh phúc hôm nay. Mà biết đâu, anh ấy lại may mắn khi lấy được Thư? (Cười)
Theo Gia Đình & Trẻ Em
Tin liên quan
- Sự thật sau hôn nhân (18:25:18 17/05/2013)
- Vẹn toàn việc gia đình (18:25:17 17/05/2013)
- Kinh nghiệm làm mẹ của các Sao (18:25:00 17/05/2013)
- Chuyện tài chính nhà Chí Trung (18:24:54 17/05/2013)
- Muốn có 2 bé (18:24:37 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
'Cục vàng' nhà Phước Sang
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo