Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

"Sao" kỳ vọng gì ở con

18:08:26 17/05/2013
Với cha mẹ, con cái không chỉ là nguồn vui, là niềm hạnh phúc. Nuôi dạy con thành người là một trách nhiệm nặng nề và là một trong những mơ ước lớn nhất của bất kỳ người mẹ nào. Các bà, mẹ nghệ sĩ thì kỳ vọng gì ở đứa con yêu của mình? Diễn viên Kim Thư - Mong con mình luôn số 1 Bé Đô La ra đời hơi đặc biệt là vì ba Phước Sang không có bên cạnh, lại phải trải qua biến cố tai biến nữa, nên bao nhiêu tình thương, mẹ Thư đều dồn hết và chia sẻ với con. Hiện tại bé Đô La được 1 tuổi 5 ngày. Là cháu đích tôn đời thứ 9 trong gia phả của họ Lưu đó nhé! Oai chưa?   Thật ra điều này Thư không để ý lắm, nhưng khi về nhà chồng ở dưới quê, thấy ai cũng "cưng" bé một cách nồng nhiệt, lúc đó mới thấy được "giá trị" của đứa cháu đích tôn! Nói đùa vậy thôi, chứ nhìn ai cũng quý con mình thì đó là một hạnh phúc không thể nào tả được, đặc biệt bé có thể cười suốt cả ngày, ăn uống gì cũng nhanh lẹ, còn không thì quậy cũng "tưng" lắm. Thư rất hãnh diện vì đứa con ngoan này. Thư không quan niệm con phải theo nghề cha mẹ, nhưng Thư luôn mong con mình sau này lớn lên, hễ bắt tay vào việc nào là sẽ số Một ở vị trí đó. Ví dụ làm bầu sô phải là ngôi sao nổi tiếng hoặc kinh doanh cũng phải đứng ở hàng top ten, còn nếu làm nhà sản xuất phim thì phải đem chiếu cho cả thế giới xem, chứ không chiếu "nội bộ" như thời của... ba nó. Hì hì... Người mẫu - diễn viên Anh Thư - Mong con học thật giỏi   Bé Minh Khoa với biệt danh Tiểu Long của Anh Thư hiện nay đã gần được 6 tháng. Tinh nghịch và khỏe mạnh lắm. Từ ngày có bé, cả hai vợ chồng thay đổi cuộc sống hẳn ra, không hoang phí, nói năng thì nhỏ nhẹ, cái gì cũng nghĩ đến và lo cho đứa con đầu lòng. Dù hai vợ chồng cùng xuất thân nghề người mẫu, nhưng với Anh Thư không mong con mình sẽ nối nghiệp, cho dù "cu cậu" khá đẹp trai, lanh lợi, nhất là làn da trắng như... tuyết. Với Thư, tất cả mong con ăn nhanh, chóng lớn, không mè nheo. Còn sau này khi con lớn lên chỉ mong nhất là con khỏe mạnh, học thật giỏi. Có kiến thức sẽ là hành trang giúp con vững chắc bước vào đời với cái nghề mà con mình thích nhất. Diễn viên Y Nhung - Mong con thành bác sĩ   Em bé Lưu Huỳnh Nhật Ái Vy năm nay đã 3 tuổi. Bé Vy rất hiếu động và thông minh nên chuyện gì cũng hiểu nhanh hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Ngay từ lúc con chào đời, Nhung đã nghĩ đến chuyện, sau này con mình sẽ là một diễn viên nổi tiếng, rồi sau đó lại ước con mình thành một bác sĩ giỏi nghề. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ thật ra Nhung và ông xã sẽ không "gò" con theo nghề nào cả, phải để cháu phát triển tự nhiên, mình chỉ nên phân tích rõ cho cháu biết những ưu khuyết điểm của từng ngành nghề, có phù hợp với cháu hay không... Tuy Nhung sống theo phong cách hiện đại nhưng lại rất chú ý đến gia phong lễ giáo, con cháu trong nhà phải lễ phép, biết chào hỏi, dạ vâng khi nói chuyện với người lớn. Nhung nghĩ đây là những nền tảng bắt buộc cháu phải biết để sau này tự tin bước tiếp trên đường đời. Diễn viên Ngọc Hiệp - Không kỳ vọng vì sợ thất vọng "Cô gái xấu xí" Ngọc Hiệp trả lời rất tỉnh như vậy, bởi theo Ngọc Hiệp: "Quan trọng là mình phải biết sức của con mình, tới đâu, cỡ nào thì mình sẽ dìu con đến mức tốt nhất, chứ kỳ vọng nhiều quá dễ sinh ra thất vọng lắm. Hiệp thấy nhiều gia đình cứ bắt ép con mình phải học thật căng, rồi đưa ra chỉ tiêu này chỉ tiêu nọ, cuối cùng cũng có đạt được điều gì đâu, thậm chí kết quả còn tệ hơn, vì sức ép quá lớn!".   Bé Như Quỳnh của Ngọc Hiệp năm nay đã là cô thiếu nữ 16 tuổi, học sinh lớp 11 giỏi vi tính nhất nhì của trường đấy. Bé cũng chưa hề nghĩ chuyện phải đi học thêm, bởi môn nào yếu phải tự rèn luyện thêm, còn môn nào giỏi phải tìm tòi và phát huy hơn nữa, đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải học thêm. Theo Hiệp, dạy con phải dạy ngay từ lúc nhỏ, mình muốn điều gì thì hãy truyền hết cho con những khái niệm cơ bản ban đầu, chứ để lớn lên, khi con đã hình thành tính cách rồi thì khó "nhồi nhét" lắm. Vợ chồng Hiệp luôn tôn trọng và xem con như bạn, luôn tạo cho con có tích độc lập riêng, nhiều lúc có vai diễn đóng quảng cáo rất "ngon" và phù hợp với con, nhưng vẫn phải tôn trọng hỏi ý kiến con trước đàng hoàng, nếu thích thì đóng, còn không thì thôi, chứ không có chuyện áp đặt điều gì! Diễn viên Kim Chi - Mong con sống tình cảm  Kim Chi và con gái - bé Ngò (Ảnh: BSGĐ) Chưa biết tương lai ra sao, nhưng hiện giờ bé Khánh Ngân  (5 tuổi) cao nhất lớp. Khánh Ngân rất thích diễn kịch, không biết có phải di truyền không nữa đây? Mỗi lần theo mẹ xem biểu diễn, về nhà thỉnh thoảng bé tự tập một mình, thoạt nhìn cũng có nghề lắm. Hiện giờ Chi mong bé chăm chỉ, chịu khó và ngoan ngoãn là vui lắm rồi, sau này lớn lên, làm gì cũng phải sống có tình cảm với nhau. Cháu thích làm bác sĩ, rồi mê làm nghệ sĩ, không biết sau này có làm được hay không, thôi thì cứ để cháu phát triển tự nhiên, mình sẽ dựa vào đó mà ủng hộ cháu vậy. Diễn viên Lý Hương - Sẽ định hướng cho con
Bố của Bích Phụng (tên Mỹ là Princess Lam) gửi đơn tố cáo lên tòa án Mỹ về việc Lý Hương cho con đi biểu diễn với Lý Hùng (cậu ruột) với mục đích kiếm tiền.Ngày 20-2, Sở Ngoại vụ TP.HCM có công văn gửi Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM khẳng định các thông tin trên không đúng sự thật. Cháu Princess Lam vẫn đi học bình thường. Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM cũng khẳng định chưa hề cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho diễn viên Princess Lam.
Bé Bích Phụng của Lý Hương năm nay 7 tuổi. Là một cô bé nhanh nhẹn thông minh hiện đang học trường Quốc Tế Á Châu. Bé vốn yêu thích ca hát ngay từ thuở nhỏ, chỉ cần mở nhạc lên là bé đã có thể nhảy bất cứ lúc nào, mà nhảy rất đúng nhịp.
Tất cả các bài hát của mẹ bé Phụng đều thuộc nằm lòng, thậm chí bây giờ còn sưu tập thêm các ca khúc nước ngoài của anh Bi-Rain, nhạc Hồng Kông và đặc biệt là mê Cô Gái Trung Hoa Lương Bích Hữu. Chính vì năng khiếu này mà đôi lần Hương đã dẫn cháu đi biểu diễn, trước cho bé làm quen với môi trường có đông khán giả, sau đó còn tạo điều kiện cho xuất hiện ở album của Hương và cậu Tư Lý Hùng. Tuy nhiên, Hương không hướng con phải theo nghề, mà phải chú tâm học thật giỏi. Cả nhà từ ông bà ngoại đến các cậu, các dì ai cũng yêu thương. Bé từng tâm sự: "Lớn lên con sẽ làm tổng giám đốc để có tiền nuôi má mi...". Hương nghĩ: "Mình sẽ không kỳ vọng ở con, chỉ mong định hướng rõ ràng cho con những gì mà mình thấy tốt nhất, sau đó tùy khả năng của con mà lựa chọn!". Diễn viên Kiều Trinh - Phải cho con học tới nơi tới chốn   Hiện tại Cẩm Tú mới chỉ học lớp 5, bé là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Lê Thị Riêng Q.10. Bé rất mê được làm diễn viên giống mẹ, có "tài" bắt chước rất hay. Chỉ qua vài bộ phim đóng thử cho "vui", như: Ghen, Đam Mê... bé đã chứng tỏ một năng khiếu đặc biệt. Những phân đoạn nào cần diễn cười hay khóc, cháu diễn xong đều được đạo diễn khen, Trinh nghĩ đây là điều tốt cho sau này. Tuy nhiên, làm gì thì làm, cũng phải lo học là trước hết, và nhất định phải học tới nơi tới chốn, có thể xem đây là một tiêu chuẩn bắt buộc trước khi bé muốn thực hiện điều gì theo ý mình. Trinh nghĩ, cháu còn nhỏ nên chưa phân biệt được nhiều điều trong cuộc sống, là người lớn, mình phải luôn theo sát và hướng những điều tốt để con mình vững chãi hơn trong cuộc sống. Ca sĩ Thúy Uyên - Không kỳ vọng sớm   Hiện tại bé Chiêu Nghi mới gần 5 tuổi, nhưng bộc lộ rất sớm năng khiếu: Ca hát, nhảy múa và cả biên đạo nữa, ghê chưa? Thấy cháu thông minh như vậy vợ chồng vui lắm và cũng rất kỳ vọng đứa con này sẽ làm nên chuyện hơn cha mẹ. Thật ra xã hội mỗi thời kỳ mỗi khác, không biết 10 hoặc 20 năm sau xã hội ta sẽ tiến bộ và thay đổi như thế nào? Hiện nay nghề ca sĩ đang hot, nghề biên đạo cũng tạm được mà con mình đang có năng khiếu đặc biệt như vậy không lẽ mình lại kỳ vọng cho con ở hai nghề này? Thôi thì cứ để cháu phát triển tự nhiên, tùy theo thời gian và thời cuộc lúc cháu trưởng thành, lúc đó kỳ vọng cũng không muộn lắm! Diễn viên Kim Hiền - Mong bé nối nghiệp   "Hắn" khá đẹp trai với cái tên Đình Nguyễn Gia Khiêm và có tới hai biệt danh: Cu Bin và bây giờ là Sonic. Tuy còn 2 tháng nữa mới tròn 3 tuổi nhưng nhóc nhà ta rất dạn, chững chạc, nói chuyện rất có "phong cách"... đàn ông. Sau này "hắn" mà làm người mẫu nam chắc là rất ăn... ảnh lắm đấy! Có lẽ được di truyền chất... nghệ từ mẹ và cha (là tay DJ có hạng), nên bây giờ bé thuộc rất nhiều bài hát, thậm chí còn hát luôn cả bài tiếng Anh. Kỳ vọng ở bé? Chắc chắn là kỳ vọng rất lớn rồi, không chỉ vợ chồng Hiền mà cả ông bà hai bên ai cũng mong cháu mình học giỏi nên người. Không phải đợi đến sau này mà ngay bây giờ Sonic đã biết làm cho mẹ vui, cả ngày "hắn" cười suốt, vui chơi thoải mái lại rất ngoan, không làm phiền gì mẹ cả. Hiền mong cháu sẽ nối nghiệp ba mẹ, trở thành một nghệ sĩ tài hoa thật sự. Nếu được như thế thì còn hạnh phúc nào hơn. Theo Thế Giới Nghệ Sĩ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo