Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tấn Minh: Vợ là nhất

18:09:30 17/05/2013
Anh chàng ca sỹ ngoài 30 tuổi này đang thực hiện một trong ba “cột” mốc quan trọng trong đời của một người đàn ông (“lấy vợ”, “tậu trâu”, “làm nhà”), đó là đang xây cho gia đình một căn nhà xinh xắn. - Chị Huyền vợ anh (NSƯT Thu Huyền) nổi tiếng với vai Thị Màu hàng chục năm nay. Chị mới xuất hiện trở lại trên Nhà hát truyền hình cũng với vai Thị Màu từng đưa chị lên bục nhận giải nhất Tài năng trẻ toàn quốc cách đây chục năm. Khán giả thấy một điều rằng, Thị Màu của năm 2008 vẫn trẻ, đẹp, lúng liếng, tình tứ… y như ngày xưa? Anh có biết tại sao Huyền lại giữ được phong độ như thế không? - Tôi biết! Đó là tình yêu nghề đến cháy bỏng của Huyền. Nói ra thì lại bảo “nịnh vợ” nhưng quả thật, sự “tỉ mẩn”, cẩn thận đầu tư cho vai diễn thì không phải ai cũng làm được như Huyền. Bất kể là vai nào, dù cũ hay mới thì trong thời gian tập vở, lúc nào cô ấy cũng như “nhập đồng” vậy, kể cả ở nhà. Tay vo gạo, miệng hát… mà hai việc đó lại không liên quan với nhau nhưng vẫn “xuya” thế mới tài. Huyền cầu kỳ cả trong cả việc chuẩn bị phục trang. Cô ấy thường mang về nhà, đi ra chợ mua đủ thứ “phụ tùng” khác rồi ngồi khâu vá, thêu thùa, rồi ướm thử, không vừa ý lại tháo ra làm lại… cứ như vậy, đến khi nào cô ý thật ưng mới thôi. Ví dụ hôm diễn “Thị Màu” vừa rồi, buổi tối diễn thì buổi chiều Huyền tự lên một ngôi chùa trong thành phố để nhặt hoa đại làm “đạo cụ”. Thế nhưng trước khi đi diễn, cu Tít cứ “nhèo nhẽo” đòi theo nên cô ấy phải dỗ dành và quên mất túi hoa đại. Trước giờ diễn mới phát hiện ra, cô ấy cứ ngẩn ngơ tiếc, thế là tôi lại phải chạy tận nhà về để lấy mang đến nhà hát, nhìn thấy túi hoa, mặt cô ấy sáng bừng như trúng xổ số vậy. Huyền yêu nghề và “chết” vì nghề như thế đấy. - Có vẻ anh rất thích nói về vợ mình nhỉ, câu chuyện của anh thật hào hứng khi “động” đến Huyền? - Thì các cụ đã nói rồi, “nhất vợ, nhì giời” mà (cười lớn)! Người ta cũng nói “văn mình, vợ người”, còn Minh thì “văn mình” và vợ cũng… mình luôn. Mình là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhất là nghệ sỹ thì lại càng phải sống cho chu đáo, mình là người cầu toàn mà. - Nhưng quả thật, có một người vợ như Huyền, anh nào chả tự hào. Giả dụ vợ anh không phải là cô “Thị Màu” nổi tiếng kia, chắc gì anh đã “văn mình, vợ mình” như thế? - Về lý thuyết thì có thể đúng, vòn với tôi thì không. Hồi trước khi lấy Huyền, chúng tôi là bạn thân của nhau. Hai đứa đều có những mối tình của mình, và người yêu tôi cũng từng có những cô gái rất bình thường chứ không phải người nổi tiếng. Tôi yêu Huyền bởi cá tính và sự chân thành của cô ấy chứ không vì gì khác. Nếu vì đẹp thì rồi sẽ chán, vì sẽ có cô khác đẹp hơn. Còn nếu yêu vì sự nổi tiếng thì cũng dễ tan lắm, vì đó chỉ là những điều phù du thôi.- Nghe nói cu Tít nhà anh cũng có khiếu “diễn xuất” y như “mẹ Huyền”, anh có định hướng cho bé theo con đường nghệ thuật như bố mẹ không? - Tôi sẽ chỉ định hướng chứ sẽ không áp đặt con cái theo ý mình. Làm nghệ thuật đôi khi không phải chỉ có tài năng bẩm sinh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Cháu còn nhỏ nên chưa nói trước được điều gì, nhưng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cháu. Làm nghề gì cũng được, miễn là có ích cho xã hội. Điều quan trọng là anh phải yêu nghề thì mới phát triển được, tôi mong cu Tít sẽ giống vợ chồng tôi ở điểm này. - Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!Một số hình ảnh của Tấn Minh và gia đình Theo VnMedia
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo