Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

"Tôi thích nhất là được bế con..."

18:12:36 17/05/2013
Một Việt Anh chơi bời, đào hoa trong loạt phim "Chạy án" lại rất chu toàn, lo lắng cho vợ con ở ngoài đời. Điều luôn làm chàng "Cao Thanh Lâm" day dứt là vẫn chưa có nhiều thời gian ở bên gia đình. Không còn làm việc cho Mai Linh, anh mở công ty riêng chuyên về đào tạo diễn viên. Anh có thể nói rõ hơn về hoạt động của công ty mình? Tôi thành lập công ty New Style với hai chức năng chính là PR tổ chức sự kiên và đào tạo diễn viên. Tôi cộng tác với các nghệ sĩ của của cả hai miền để truyền dạy kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp cho những bạn trẻ yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy. Thường ngày, tôi đến văn phòng để xử lý các thông tin mới, ký kết những giấy tờ cần thiết và tìm kiếm hợp đồng... Một ngày tôi phải làm việc từ 10-12 tiếng trên công ty. Dành nhiều thời gian cho công việc như vậy, anh làm sao để chăm lo cho gia đình? Quả thực tôi luôn cảm thấy day dứt và băn khoăn về điều này. Hằng ngày, công việc cuốn tôi đi và không mấy khi được tự tay chăm sóc cho vợ con. Bạn cứ hình dung sáng 8h tôi có mặt ở văn phòng, tối đến tận 9-10h có khi vẫn chưa xong việc. Thế nên đến ngày cuối tuần tôi dành hết thời gian nghỉ để ở bên bà xã và con gái Song Anh. Ngày trước khi tôi mới sinh, bố tôi đi công tác ở Nga. Mãi đến khi tôi 3 tuổi bố mới về lại Việt Nam. Khi ra sân bay đón bố, tôi hoàn toàn không có ý niệm rằng đó là bố mình và nhất định không gọi bố. Bởi vì từ ngày chào đời, bố không hề ở bên tôi, không có sự thân quen, gần gũi. Vì thế mà tôi không bao giờ để con gái mình thiếu đi sự quan tâm của bố. Dù bận đến mấy thì tôi cũng dành vài phút để bế con, cưng nựng con. Song Anh của chúng tôi đã được 6 tháng tuổi và trộm vía bé rất mập. Những khi ở nhà với con, tôi thường "giành" làm hết việc của vợ. Từ việc cho con ăn, thay tã rồi tắm cho bé nữa. Cảm giác đó thật hạnh phúc. Thứ 7, chủ nhật, cả nhà tôi đi mua sắm quần áo cho con. Vì tầm này bé lớn lên từng ngày nên phải thường xuyên "up date" trang phục. Nhưng thường thì đàn ông không thích đi mua sắm, sao anh lại có vẻ hào hứng với việc này? Tôi hào hứng là khi đi sắm cho con gái thôi. Chứ quần áo của tôi thì hầu như toàn bà xã mua cho. Được cái, vợ tôi rất tâm lý nên nếu có ý định cùng tôi đi shopping thì thường để dành đến ngày nghỉ. Anh có thể nói điều gì về bà xã của mình? Vợ tôi là một người rất hiểu chồng và biết thông cảm cho chồng. Để yêu và lấy một người bình thường đã khó mà cô ấy lại làm vợ một người dở dở ương ương như tôi thì càng khó hơn. Phải thực sự hiểu lắm mới gắn bó được với nhau cho đến hôm nay. Tôi rất cảm ơn và khâm phục vợ mình. Cô ấy đã phải chịu đựng và hy sinh nhiều thứ cho chồng con. Tôi quá bận rộn và hầu như tháng nào cũng đi công tác ở các tỉnh nên thời gian ở bên cô ấy không được nhiều. Cũng có khi vợ kêu ca rằng "Anh cứ đi suốt, chẳng thấy mặt mũi đâu cả". Tôi chỉ biết cười trừ. Vì tôi hiểu cô ấy nói thế thôi chứ thông cảm cho tôi lắm. Lúc vợ giận dỗi tốt nhất không nên nói gì vì mọi lời nói đều sẽ... phản tác dụng. Anh thường vào những vai ăn chơi, đào hoa trên phim. Bà xã anh phản ứng thế nào khi xem những cảnh anh ôm hôn bạn diễn? Khi tôi nhận kịch bản một bộ phim nào đó, cả hai vợ chồng sẽ cùng ngồi đọc với nhau. Vì thế, cô ấy đã biết hết những cảnh quay của tôi với bạn diễn. Nhưng tất nhiên chẳng vợ nào chịu được chồng mình ôm hôn người con gái khác. Mỗi khi phim phát sóng mà có cảnh nhạy cảm, tôi thường... né đi chỗ khác để cô ấy khỏi... lườm (cười). Thực sự tôi rất phục bà xã của mình. Bởi vì đặt trường hợp ngược lại nếu tôi nhìn cảnh vợ mình tình tứ với một người đàn ông khác chưa chắc mình đã chịu được. Nhưng tạo hóa đã sinh ra những người phụ nữ và cho họ lòng vị tha lớn lao hơn rất nhiều so với đàn ông. Vì thế họ mới cảm thông cho chúng tôi như thế này. Nhưng vợ anh cũng phải ghen chứ, có ớt nào mà lại không cay? Có chứ! Nhưng mà cô ấy biết phân biệt đâu là phim đâu là thật. Yêu và làm vợ một diễn viên thì không thể hơi tí là đùng đùng lên được. Tôi nghĩ những bà vợ có chồng làm diễn viên như tôi thì càng ngày dây thần kinh ghen nó càng bị tê liệt đi nhiều phần (cười). Con gái Song Anh của vợ chồng anh có cái tên ở nhà rất dễ thương là Dâu Tây. Vì sao anh lại chọn tên này cho bé? Đơn giản vì vợ chồng tôi đều thích ăn dâu tây. Từ lúc bà xã có bầu, tôi đã gọi tên con như thế. Mà bé sinh ra cứ trắng hồng, mập mạp như quả dâu, nhìn là muốn cắn rồi (cười). Có người bố rất thích ngắm con mình lúc ngủ say, người lại đam mê tiếng cười của bé, vậy còn anh, điều gì ở con gái bé bỏng khiến anh "đi xa là nhớ"? Tôi thích nhất là khi bế con gái áp vào người mình. Cảm giác đó rất lạ. Đi đâu xa là tôi nhớ con lắm và chỉ mong sớm về để ôm bé vào lòng. Dâu Tây cũng quấn bố lắm. Cứ thấy bố là cười và theo ngay. Tôi hay chụp ảnh cho bé và cập nhật thường xuyên trong máy tính cá nhân. Bà xã tôi thường ngày cũng viết vài dòng nhật ký cho bé. Mà mới được 6 tháng tuổi nhưng tôi có cảm nhận là con gái khá giống bố ở cá tính mạnh mẽ. Cá tính mạnh của anh thể hiện ở điều gì? Ở sự quyết đoán. Một khi tôi đã quyết là phải làm bằng được dù có phải trả giá. Trước giờ, cũng nhiều lần tôi đã thất bại, nhưng không vì thế mà từ bỏ mơ ước của mình. Tôi từng đau lòng khi phải mất đi những mối quan hệ lâu năm, mất đi những người bạn thân thiết vì những quyết định của mình. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Bù lại tôi có được nhiều kinh nghiệm có được những giá trị vô hình quý báu. Sự trả giá là có và mình phải chấp nhận. Khi những người bạn của anh rời xa anh, họ có cho anh biết lý do vì sao? - Tôi nghĩ rằng tôi để mất họ vì những việc làm của mình đã vô tình gây tổn thương cho người ta. Có lẽ với những người bạn đó, vết thương tôi gây ra cho họ không thể hàn gắn được. Ngồi nghĩ lại tôi cũng thấy tiếc nuối lắm chứ. Vì tìm được một người bạn thân trong cuộc sống đâu phải điều đơn giản. Nhưng sự đã rồi nên mình đành chịu thôi. Có thể, nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ hành xử khác trước nhưng thời gian thì không thể quay lại được nữa rồi. Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những lúc sai lầm. Tôi cũng vậy, đâu thể sáng suốt trong tất cả việc làm của mình. Ngay đến bậc vĩ nhân cũng không hoàn hảo cơ mà. Vì thế mình cũng nên để cho mọi thứ nhẹ nhàng chứ đừng trầm trọng hóa nó làm gì. Vậy anh thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào? Tôi chưa dám hài lòng với những gì mình đang có. Bởi tôi chưa đạt được điều gì to lớn, rõ ràng. Những vai diễn của tôi mới là sự khởi đầu và tôi còn phải vận động, phấn đấu rất nhiều. Thời điểm này chưa phải lúc để ngồi lại tổng kết về bản thân mà là lúc để tôi tăng tốc cho những kế hoạch của mình. Tôi không bao giờ tự huyễn hoặc mình mà biết rõ mình đang đứng chỗ nào, cần phải làm gì tiếp theo. Có thể mọi người nhìn vào thấy cuộc sống của tôi rất tròn trịa nhưng thực sự tôi mới bắt đầu chạm tới điều đó. Còn cả một chặng đường dài ở phía trước đang chờ tôi. Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo