- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bố thả con 6 tháng chết trong bể nước
Dỗ mãi con không nín, Tâm bực tức thả con xuống bể nước sâu 60cm. Thấy con vẫn khóc, hắn tiếp tục thả thêm 3 lần cho đến khi cháu ngừng thở.
Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Tâm (tự là Đen, sinh năm 1990, tạm trú tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi giết người..
Khoảng 6h ngày 9/8, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (mẹ vợ Tâm) nhờ Tâm bế cháu Nguyễn Thị Huỳnh Như (6 tháng tuổi, con của Tâm) để bà ra chợ bán tôm như mọi ngày, vợ Tâm thì đi bán vé số từ trước. Lúc này, thấy bé Như khóc, Tâm ẵm con vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để tắm nhưng bé càng khóc lớn hơn. Bực tức, Tâm thả con vào bể nước (sâu 60 cm) khoảng 30 giây thì vớt lên.
![]() |
Người cha tàn nhẫn đã bị khởi tố. |
Thấy con vẫn khóc, Tâm tiếp tục làm như vậy thêm ba lần nữa thì bé Như hết cử động. Sau đó, Tâm ẵm cháu Như ra ngoài, lau mình và mặc đồ cho cháu. Cùng lúc, bà Nguyệt vừa đi bán tôm về, Tâm đặt bé Như lên võng, giao con cho bà rồi bỏ đi uống cafe như không có chuyện gì.
Tưởng cháu ngoại ngủ, bà Nguyệt không để ý bỏ ra nhà sau giặt đồ. Được một lúc bà lên đưa võng thì thấy cháu Như toàn thân tím tái. Hoảng sợ, bà Nguyệt hô mọi người đưa cháu đi cấp cứu tại trạm y tế gần đó. Đến nơi, các cán bộ y tế cho biết cháu Như đã chết trước đó. Qua điều tra nhanh, Công an huyện Phụng Hiệp xác định, Tâm chính là nghi phạm.
Tâm có một tiền án về tội trộm cắp bị phạt 9 tháng tù giam và một tiền sự, vừa hoàn thành 24 tháng ở trường giáo dưỡng.
Hà Nội: Mâu thuẫn với vợ, chồng ép 3 con uống thuốc sâu
Sáng 16/8, Kiều Văn Vĩnh (sinh năm 1982, trú tại Liệt Quyết, Quốc Oai, Hà Nội) sau khi tự uống thuốc trừ sâu đã ép 3 con của mình là các cháu Kiều Thị Xuân Mai (7 tuổi), Kiều Đức Anh (5 tuổi) và Kiều Thị Linh (3 tuổi) cùng uống, rồi đưa đến nhà vợ…
Lấy nhau từ năm 2005, Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1988, vợ Vĩnh) liên tục bị chồng bạo hành rất dã man. Sau nhiều lần như vậy, không chịu đựng nổi nên Thao đã về nhà mẹ để lánh nạn.
Sáng hôm xảy ra sự việc, mẹ chồng Thao hốt hoảng gọi điện thông báo Vĩnh đã uống thuốc sâu và bắt các con mình cùng uống để gây sức ép với vợ. Nhận được tin, Thao cùng người nhà vội vã xuống nhà nhưng không gặp. Một lúc sau, Vĩnh đi xe máy trở 3 con tới nhà ngoại để tìm vợ.
Tại đây, sau khi nói chuyện được một lúc Vĩnh đã đổ gục xuống, 2 người con cũng ngấm thuốc, bắt đầu tìm tái, nôn mửa và bất tỉnh, chỉ còn bé lớn tròn 7 tuổi tỉnh táo. Sau khi được mọi người hỏi han, cháu cho biết bố cho 3 anh em uống một loại thuốc không rõ chủng loại.
Ngay lập tức 3 cháu đã được đưa đi cấp cứu. Hiện cháu Mai và Kiều Văn Vĩnh đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Hai cháu Đức Anh và Linh đang nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức của Bệnh viện Nhi Trung ương. Vĩnh và các cháu đang mê man, bất tỉnh và rất nguy kịch.
Vĩnh làm nghề lái xe. Mỗi khi đi làm về Vĩnh thường đánh đập vợ một cách dã man, không ai có thể can ngăn nổi. Ngay cả mẹ ruột của Vĩnh cũng bị gã hành hung tàn bạo. Bản thân Thao nhiều lần bị Vĩnh đánh đập dưới sự chứng kiến của nhiều người dân.
Thao kể: “Một tháng trước, tôi đã bị đánh phải nhập viện. Tôi bị chồng hành hung đã nhiều lần, có khi ngay ở ngoài đường cũng bị Vĩnh đánh đập, kéo lê như động vật…”. Chính vì vậy, Thao đã về nhà bố mẹ mình tại xã Phú Cát để lánh nạn. Trước đó, nhiều lần chị Thao đã làm đơn lên chính quyền xã Liệp Tuyết về việc mình bị chồng bạo hành nhưng không được giải quyết.
Theo Công an TP HCM / Pháp Luật Xã Hội
- Cắt 'của quý' của chồng trước mặt con (08:16:00 17/08/2013)
- Bé sơ sinh bị bệnh viện trả về lo hậu sự đã qua đời (16:02:00 16/08/2013)
- Chẩn đoán bé gái bị 'phù nề bao quy đầu' là do máy in (07:37:00 16/08/2013)
- Sở xem lại việc khen thưởng người tố cáo xét nghiệm giả (15:06:00 15/08/2013)
- Bác sĩ liên tiếp bị người nhà bệnh nhân hành hung (14:40:00 15/08/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |