- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cô giáo ép nữ sinh lớp 8 "đi khách"
Nói là cần người giúp việc, nhưng cô giáo Huệ lại đưa 2 nữ sinh lớp 8 ra TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) rồi ép các em phục vụ khách ở quán karaoke.
Chiều 18/8, ông Lại Thế Sơn, Phó trưởng Công an xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc hai nữ sinh là Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1999, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Hà Bình) và Nguyễn Thị Xim (sinh năm 1999, trú tại thôn Thịnh Thôn, xã Hà Bình, đều là học sinh lớp 8), bị cô giáo Lê Thị Huệ (sinh năm 1973, là giáo viên trường THCS Hà Bình) lừa đến Quảng Ninh làm "gái".
![]() |
Chị Thuần đau đớn kể lại sự việc. |
Trước đó, ngày 28/6, chị Vũ Thị Thuần (sinh năm 1973, mẹ cháu Vy) trình báo với công an sự việc con mình bỏ nhà đi cùng bạn nhiều ngày không thấy về. Qua xác minh, công an xã Hà Bình xác định khoảng 8h sáng ngày 25/6, cô giáo Lê Thị Huệ có đến gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa (bố của cháu Nguyễn Thị Xim, tại thôn Thịnh Thôn) để nhờ cháu lên TP Thanh Hóa giúp việc gia đình và bán hàng. Nghe vậy, Xim liền gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Thị Vy cùng đi làm.
Đến 1h chiều ngày 26/6, Vy được Xim đi bằng xe máy đến nhà đón, rồi được cô Huệ đưa đến đoạn qua huyện Hoằng Hóa, thì dừng lại ăn cơm. Ăn cơm xong, cô Huệ đã bắt xe khách và đưa thẳng hai nữ sinh ra Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) chứ không lên TP Thanh Hóa. Do còn nhỏ, không biết TP Thanh Hóa ở đâu nên cô Huệ đưa đi thì cả hai chỉ biết lên xe đi mà không biết rằng mình đang bị lừa.
Khi ra đến Cẩm Phả, Vy được đưa đến một phòng rồi bị sai phải massage cho khách còn Xim thì vào phòng hát karaoke để “tiếp khách”. Sau nhiều ngày không tin tức, đến 30/6, hai cháu bỗng nhiên trở về. Nghe các con kể lại sự việc, gia đình 2 nữ sinh đã báo cáo sự việc lên công an xã Hà Bình nhờ can thiệp. Hiện vụ việc đã được công an xã điều tra, làm rõ.
Theo Người Lao Động
- Đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai (07:43:00 20/08/2013)
- Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sảy thai (07:42:00 20/08/2013)
- Hà Nội: 53 tuổi, bầu 8 tháng vẫn đi bán dâm (12:38:00 19/08/2013)
- Bố thả con 6 tháng chết trong bể nước (13:39:00 17/08/2013)
- Cắt 'của quý' của chồng trước mặt con (08:16:00 17/08/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |