- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Sau 2 tuần tổ chức, nhãn hàng BlueStone đã trao 4 giải “Trọn gói đa năng”, 4 ...
-
Có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo nên hàng nhập ngoại vẫn được khá đông khách ...
-
Bắp cải Đà Lạt to, hình tròn dẹp, lá bao bên ngoài có màu xanh nhạt, lá cuốn ...
-
Nói cách khác, quả lê bị nhiễm phóng xạ và điều này thật sự gây nguy hiểm đối ...
-
Thành phần của hộp sữa đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.
-
Thành phần của các loại kem trộn hầu hết đều có corticoid khiến người dùng bị ...
-
Anh Tấn Minh mua liền một lúc 4 chiếc quạt về sau 2 tuần đành phải xếp xó.
-
Chỉ có vài hãng sữa được tăng giá bán, nhưng nhiều điểm bán cùng cho rằng ...
-
Chị em dễ mắc chiêu trò giảm giá khủng mà vô tình bỏ quên chất lượng sản phẩm.
Hà Nội: Tấp nập với quần áo xả hàng
Siêu giảm giá để xả hàng - không nơi đâu rẻ hơn thế, siêu khuyến mãi giải phóng hàng tồn... những biển hiệu như vậy đang được treo ở nhiều cửa hàng trên các tuyến phố của Hà Nội. Người bán hàng cũng đang chạy đua với Tết.
Dọc tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, những ngày giáp Tết, các loại quần áo, thời trang được đổ đống trên vỉa hè với biển trưng bày "xả hàng có khuyến mãi" hoặc "đại hạ giá để giải phóng hàng tồn"... Từ quần áo mùa hè, đến thu, đông, thậm chí cả những chiếc áo phao, láo len, dạ thuộc hàng "đại hàn" cũng được đem ra bán giảm giá.
![]() |
Tín đồ mua sắm hớn hở vì mua được nhiều đồ giá rẻ. |
Chị Quỳnh "tay xách nách mang" tới 6 túi đồ, vẫn tranh thủ ghé vào một cửa hàng đề biển "Đại hạ giá". Chị bị mê hoặc bởi mức giá 150.000 đồng một bộ vest, một bộ váy. 79.000 đồng một chiếc áo len, 300.000 đồng một chiếc áo dạ... Mức giá này đã được điều chỉnh, giảm hơn một nửa so với cách đây một tuần.
"Cầm có một triệu đồng ra phố mà tôi mua được cả một đống đồ, toàn những thứ tôi thích" - chị Quỳnh nói. Vừa nói, chị vừa giơ ra chiếc áo lông vũ màu đen nhỏ nhắn giá 350.000 đồng. Chị khẳng định, chiếc áo này đã từng được cô ca sĩ Idol - Uyên Linh mặc biểu diễn trong chương trình "Cảm ơn tình yêu" hồi tuần trước.
Phố Chùa Bộc bước vào thời điểm đông khách nhất. Dù trong giờ làm việc, người mua tại các điểm đề biển "xả hàng tồn" vẫn khá đông. Áo phao, áo dạ và các loại váy len mùa đông là mặt hàng được nhiều người lựa chọn hơn cả.
Theo một chủ cửa hàng ở đây, giá cả hầu hết các sản phẩm đều giảm ít nhất 10%, còn lại là 20-30% thậm chí là 50% so với trước. Chẳng hạn, một chiếc áo dạ trước đây có giá 650.000 đồng giờ giảm xuống còn 300.000-350.000 đồng một chiếc; áo len chỉ khoảng 150.000-170.000 đồng một chiếc (giá trước đây 300.000 đồng).
Nhiều tuyến phố khác tại Hà Nội như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Giảng Võ, Kim Mã... theo khảo sát cũng đang bước vào mùa xả hàng lớn nhất trong năm.
Theo VnExpress
- Hà Nội: Hoa tươi đắt, 'đổ xô' mua hoa giả (10:04:00 28/01/2011)
- Big C giảm giá dịp Tết (13:31:00 27/01/2011)
- 'Méo mặt' vì ăn tất niên (09:36:00 26/01/2011)
- Cỗ Tết trên mạng tăng giá (10:22:00 25/01/2011)
- Hà Nội: Cẩn thận với hàng 'đại hạ giá' (00:23:00 25/01/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |