Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Giết người mà để quên điện thoại

13:12:30 16/11/2012

Trong lúc cảnh sát đang truy tìm kẻ giết hại một phụ nữ để cướp tài sản thì chiếc điện thoại bỏ lại hiện trường vụ án đổ chuông. Người gọi đến chính là bạn gái của nghi phạm và 5 tiếng sau thanh niên này bị bắt.

>> Một phụ nữ bị sát hại trong bếp

9h ngày 12/11, công an TP Yên Bái nhận được tin báo tại gia đình ông Đặng Văn Đức (tổ 72, phường Nguyễn Thái Học) xảy ra vụ cướp của giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yên (49 tuổi, vợ ông Đức).

Khám nghiệm hiện trường, tổ công tác thu giữ được gói đồ bên trong có bộ quần áo dính máu cùng một điện thoại di động kẻ gây án để lại hiện trường. "Chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động trên là đối tượng nghi vấn số một liên quan đến vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này" - cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái bắt đầu lần tìm mọi thông tin.

Giữa lúc các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì chiếc điện thoại này bất ngờ đổ chuông và người gọi đến chính là bạn gái của nghi can. Nữ sinh này cho biết, mình đang học CĐ Y tế Yên Bái và Hùng (chủ sở hữu chiếc điện thoại) cũng học cùng trường. Trước đó, hai người đến nghỉ tại một khách sạn ở TP Yên Bái.

Với những căn cứ thu thập được, các lực lượng nghiệp vụ có cơ sở khẳng định, nghi phạm chính là Hoàng Hữu Hùng (21 tuổi, ở xã Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái), nhưng hiện gia đình Hùng tạm trú ở xã La Hối (Bắc Hà, Lào Cai). Thanh niên này vốn có tiền án về tội xâm hại trẻ em và bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) phạt cho hưởng án tù treo.

Sau đó, Hùng học CĐ Y tế Yên Bái. Tháng 10, do trộm cắp máy tính xách tay của bạn cùng trường, Hùng bị công an TP Yên Bái khởi tố cho tại ngoại, đồng thời bị trường đuổi học vì tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Hữu Hùng và ngôi nhà bà Yên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, công an thành phố và phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh thành lập 5 tổ công tác rà soát trên địa bàn và một tổ lên huyện Bắc Hà (Lào Cai). 14h30 cùng ngày, khi vừa về đến nhà, Hùng đã bị bắt giữ.

Hùng khai nhận, đêm 11/11 đã thuê phòng nghỉ với bạn gái tại khách sạn. Do hết tiền nên 7h30 sáng 12/11, Hùng đi bộ từ khách sạn dọc theo trục đường Nguyễn Thái Học nhằm tranh thủ sự sơ hở của người dân để trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 8h30, khi đến khu vực tổ 72 phường Nguyễn Thái Học, phát hiện thấy nhà ông Đức mở cửa, Hùng quan sát và thấy bà Yên chạy sang quán gần nhà không thấy về. Nhân cơ hội đó, Hùng lẻn vào nhà lục lọi đồ đạc trong buồng ngủ nhằm tìm tiền và những đồ vật có giá trị.

Thấy bà Yên về, Hùng nấp ở cầu thang và khi nạn nhân đi vào đến nơi, hắn quàng tay ôm cổ nạn nhân và dùng dao gấp đâm nhiều nhát vào người khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, Hùng vẫn điềm nhiên đi tắm rửa và lấy quần áo của con trai bà Yên mặc.

Sau đó, Hùng lấy hai con dao ở bếp mang lên tầng hai cậy tủ lấy tiền và một số đồ vật có giá trị. Những thứ ăn trộm được và bộ quần áo dính máu nạn nhân được Hùng cho vào túi du lịch tìm thấy trong nhà. Đang chuẩn bị trộm chiếc xe máy thì hắn phát hiện chồng nạn nhân về nên đã để lại toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp được lên tầng hai chui qua khe hẹp nhảy xuống phía sau để trốn.

Hùng bắt xe ôm vòng về cổng bệnh viện tỉnh Yên Bái vay tiền bạn rồi tiếp tục thuê xe ôm chạy thẳng về Bắc Hà. Hắn cũng khai ban đầu chỉ là ý định trộm cắp nhưng khi bị bà Yên phát hiện nên ra tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Uần, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân hoang mang. Kẻ giết người lại liều lĩnh, manh động và di chuyển nhanh nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Theo An Ninh Thủ Đô / Công An Nhân dân

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo