Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thai phụ mất con vì bị đánh ghen giữa chợ

23:43:30 14/11/2012

Đang đi chợ, Hoa bị một nhóm người chạy đến đánh đập khiến thai nhi 3 tháng tuổi bị sảy.

Ngày 13/11, Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện huyện Đô Lương.

Trưa 10/11, khi Hoa đang đi chợ thì gặp Ngô Thị Hà (37 tuổi, ở xã Trù Sơn). Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với Hoa nên người này xông vào chửi bới rồi kêu người đến đánh đập. Một lúc sau, có người đàn ông chạy đến túm tóc và dùng chân tay đánh mạnh vào lưng, bụng Hoa mặc dù nạn nhân van xin mình đang có thai. Khi được một số người can ngăn, Hoa trốn thoát khỏi và được đưa vào trạm y tế xã Trù Sơn.

Tại trạm y tế xã, Ngô Thị Hà bị tố là tiếp tục chạy đến đòi hành hung Hoa. Lực lượng công an xã Trù Sơn gọi điện khẩn cấp cho công an huyện Đô Lương phối hợp giải tán đám đông, lập biên bản sự việc. Các bác sĩ kết luận, Hoa bị đa chấn thương, thai nhi đã chết.

Ông Đào Tất Trọng (Trưởng công an xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) cho biết, sau khi xảy ra vụ đánh ghen, công an xã đã triệu tập Ngô Thị Hà cùng hai người liên quan là Ngô Xuân Tám (chú ruột Hà), Trần Văn Giáp (chồng Hà) đến lấy lời khai.

Hiện, Công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Đô Lương để điều tra, xử lý.

Bình Phước: 'Hoạn thư' cắt tóc, bôi vôi tình địch

Biết chồng "léng phéng" với người khác, Thoa cùng người quen xông vào nhà tình địch lôi chị này ra sân cắt tóc, bôi vôi rồi dùng nhựa điều chà vào cơ thể, mặc cho nạn nhân van xin.

Thoa thừa nhận việc đánh ghen.

Ngày 14/11, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Thoa (45 tuổi, ở thị trấn Thanh Bình) để điều tra hành vi làm nhục người khác.

Theo điều tra ban đầu của công an, biết chồng mình và chị Tâm (42 tuổi, ợ̉ xã Thiện Hưng) quan hệ bất chính từ lâu nên Thoa âm thầm theo dõi chờ cơ hội "dạy cho tình địch một bài học". Sau nhiều ngày điều tra và biết được chỗ ở của chị Tâm, chiều 6/10, Thoa rủ một số anh em tìm đến nhà chị này đánh ghen.

Vừa nhìn thấy chị Tâm ngồi ở trong nhà, Thoa liền chạy vào lôi tình địch ra sân rồi đè xuống rồi cắt tóc, bôi vôi lên đầu. Chưa hả giận, "Hoạn thư" tiếp tục đánh đập, xé quần áo và dùng nhựa hạt điều chà vào thân thể của chị Tâm mặc cho nạn nhân van xin. Em trai chị Tâm chạy đến can ngăn cũng bị nhóm người của Thoa đuổi đánh.

Đăk Lăk: Vợ ngoại tình bị chồng bán

Mặc dù đang cùng chung sống với chồng là Giàng A Áo (SN 1993, tại thôn Cư Dhiat, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông) nhưng Hàng Thị Cú (SN 1993) cách đây khoảng hơn 2 năm lại có mối quan hệ tình cảm với anh Cứ Seo Chu (SN 1970, trú thôn 5, xã Cư San, huyện M’Drak).

Ngày 30/11/2011, Cú gọi điện thoại hẹn anh Chu. Sau đó, anh Chu đi xe máy đến chở Cú đi chơi. Trong khi đi, anh Chu phát hiện có người theo dõi nên chở Cú quay về. Gần đến nhà Cú thì anh Chu cho chị Cú xuống đi bộ về nhà. Lúc này, Giàng Seo Nếnh (SN 1976) là anh trai Áo, xông ra chặn đường anh Chu. Anh Chu bỏ lại xe máy chạy thoát thân.

Nếnh, Áo cùng Giàng A Pàng, Giàng Văn Sùng, Giàng Seo Giáo và một số người nữa đều là bà con, họ hàng, sống ở cùng thôn tập trung ở nhà Áo và bàn cách bắt anh Chu. Còn anh Chu thì gọi điện thoại cho vợ là Hoàng Thị Cúc cùng một số người quen bảo đến nhà Áo để phân trần, giải thích. Tại đây, Nếnh buộc Cúc phải gọi điện thoại cho anh Chu đến nhà Áo.

Khi anh Chu đến thì Nếnh, Áo, Giáo, Pàng và Sùng đã yêu cầu vợ chồng anh Chu phải… mua lại Cú với giá 40 triệu đồng. Hai người không chịu thì Nếnh, Giáo, Pàng, Sùng đánh đập anh Chu khiến anh bị thương. Nếnh hạ giá xuống 30 triệu đồng nhưng vợ chồng anh Chu cũng không chấp nhận. Nếnh, Giáo và Pàng lấy dây dọa sẽ trói anh Chu lại và đánh cho chết mới thôi.

Sợ cả nhóm manh động làm liều, vợ chồng buộc phải chấp nhận đưa tiền cho Giàng A Áo nhưng xin hạ xuống mức 20 triệu đồng. Sau khi vợ chồng anh Chu giao đủ 20 triệu đồng thì Nếnh tiếp tục ép buộc họ phải đưa thêm 1 triệu đồng nữa để mua thức ăn cho những người đã đến tham gia giải quyết sự việc. Xong, Nếnh trả chiếc xe máy cho vợ chồng anh Chu, chị Cúc và cũng yêu cầu họ đưa chị Cú về làm vợ lẽ hoặc làm người giúp việc trong nhà nhưng cả hai không đồng ý. 

Sau khi sự việc xảy ra, xét thấy các đối tượng trên sống ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật thấp kém, Công an huyện Krông Bông đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hòa giải và yêu cầu các đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc trả lại số tiền trên cho anh Chu. Tuy nhiên, sau nhiều lần Công an huyện làm việc, các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành. Thậm chí, Nếnh, Giáo, Pàng và Sùng còn bỏ trốn. Riêng anh Chu thì Trung tâm Giám định pháp y tỉnh kết luận bị thương tật tỷ lệ 5%.

Ngày 24/8, Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàng A Áo và tiếp tục xem xét, xử lý nghiêm các đối tượng Nếnh, Giáo, Pàng và Sùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau một thời gian bỏ trốn, biết không thể thoát tội, đến ngày 29/10, các đối tượng Giàng A Pàng, Giàng Seo Giáo đã được người nhà đưa ra đầu thú tại Công an huyện Krông Bông và giao nộp 21 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án đã gây ra.

TPHCM: Người đàn ông chết bất thường khi thuê khách sạn cùng thiếu nữ

Người nước ngoài thuê phòng cùng với một cô gái trẻ nhưng khi cô này bỏ đi thì nhân viên khách sạn phát hiện vị khách ngoại đã chết.

Hiện các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM đang phối hợp cùng công an quận 7 điều tra, làm rõ cái chết của một người nước ngoài được phát hiện vào chiều 13/11 tại một khách sạn ở phường Tân Phong (quận 7). Nạn nhân được xác định là ông Zuri (SN 1952, quốc tịch Nhật Bản). Được biết ông Zuri đã lưu trú ở Việt Nam hơn 10 năm qua. Ông này hành nghề xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 13/11 ông Zuri cùng một cô gái trẻ đi vào thuê phòng tại khách sạn. Khoảng một tiếng sau, cô gái đi khỏi khách sạn. Đến chiều tối 13/11 không thấy khách trả phòng nên nhân viên của khách sạn lên kiểm tra. Khi gõ cửa không thấy ai trả lời nên nhân viên khách sạn nghi ngờ và dùng khóa dự phòng mở thì phát hiện ông Zuri đã tử vong bên trong phòng.

Khi có mặt tại hiện trường, cơ quan công an có thu giữ một số tài sản của nạn nhân. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông Nhật Bản.

* Tên nạn nhân đã được đổi.

Theo Đăk Lăk Online / VnExpresss / Vietnamnet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo