Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Nghi phạm hiếp dâm tự tử vì sợ tội

10:19:30 16/11/2012

Bị bạn bè 'dọa' sẽ phải ngồi tù 20 năm vì hành vi hiếp dâm, Tuấn đã tự tử.

Ngày 15/11, công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết, Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi, ngụ xã Minh Thành, huyện Chơn Thành) - nghi can trong vụ hiếp dâm em Hoàng Thị Thúy (17 tuổi, ngụ ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đã tử vong.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 4/11, Thúy đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Chơn Thành. Khi Thúy đi qua trung tâm hành chính huyện, bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát phía sau làm em Thúy ngã nhào xuống đường. Ngay lập tức, thanh niên này nhảy xuống kéo Thúy vào bụi cỏ ven đường rồi đè xuống hãm hiếp.

Tuy nhiên, tên “yêu râu xanh” chưa thực hiện thành công hành vi hiếp dâm thì anh Nguyễn Mạnh Toàn đi ngang nghe tiếng kêu cứu của Thúy đã đi vào, khiến Tuấn hoảng sợ bỏ chạy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Tuấn chính là người gây ra vụ hãm hiếp Thuý vào chiều 4/11. Tuy nhiên, trong lúc công an đang truy bắt thì nam thanh niên này đã treo cổ tự tử gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bỏ trốn, Tuấn không về nhà mà ở nhờ một số người bạn. Khi nghe bạn bè hù doạ nếu bị bắt sẽ phạt tù hơn 20 năm nên Tuấn sợ hãi, quẫn trí. Hai tháng trước đó, Tuấn mới đi cải tạo ở trại giáo dưỡng về.

Đắk Nông: Giả công an hiếp dâm cô giáo

Cô Nguyễn Trần Ánh (giáo viên của một trường tiểu học tại huyện Đắk Mil) phản ánh: “Tối 26/10, khi tôi trên đường về nhà thì có một thanh niên mặc đồng phục công an chạy theo tự giới thiệu mình là công an ở tỉnh Đắk Lắk, đang đi công tác ở huyện Đắk Mil. Người này mang bảng tên Vũ Mạnh Linh, quân hàm thiếu úy. Hắn cứ chạy xe theo tôi và khi đến đoạn đường vắng thì giở trò hiếp dâm tôi. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi có trình báo công an huyện nhưng hắn đã bỏ trốn. Vài ngày sau, hắn gọi điện thoại cho tôi nói hắn là cháu của một công an làm việc ở tỉnh nên không sợ ai khiến tôi không biết thế nào nữa”.

Thiếu tá Cù Xuân Dũng (Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mil) cho biết: "Người thanh niên trên có tên thật là Vũ Mạnh Linh, sinh năm 1984, thường trú tỉnh Đắk Lắk. Năm 2005, Linh nhập ngũ và là bộ đội biên phòng ở tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2007, Linh ở lại quân đội làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ trụ sở Bộ Công an khu vực phía Nam. Năm 2010, Linh ra quân".

Theo lời khai của Linh, lúc đó Linh có xin giữ lại bộ đồng phục làm kỷ niệm, còn quân hàm và bảng tên thì nhờ người làm giả rồi gắn vào áo. Hiện công an huyện đã bắt Linh và chuyển hồ sơ lên công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hải Phòng: Mới đi cai nghiện về, ra tay hại chết 'tình địch'

Khoảng 12h15 ngày 14/11, một vụ vụ đâm chết người đã xảy ra tại quán bia trên đường Vũ Chính Thắng (quận Lê Chân). Nạn nhân là ông Đỗ Đức Long (56 tuổi, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Hung khí gây án của Vũ Văn Hải.

Sau 24 giờ bỏ trốn, trưa 15/11, đối tượng sát hại ông Long là Vũ Văn Hải (50 tuổi, cũng ở Hải Phòng) đã đến công an quận Lê Chân đầu thú. Hải khai, ông ta và vợ đã ly hôn nhiều năm nay. Hai người có hai con trai. Hải nghiện ma túy và bị đưa đi cai, mới về nhà khoảng 10 ngày nay.

Trong khi đó, ông Long cũng đã ly dị vợ, thường xuyên đến nhà vợ cũ của Hải ăn cơm. Thấy vậy, Hải rất tức tối và ghen tuông. Trưa ngày xảy ra vụ việc, thấy ông Long đang ngồi trong quán bia của vợ cũ nhậu, Hải mang theo con dao, đi bộ vào.

Vừa thấy tình địch, Hải túm tóc và chửi: "Mày ngày nào cũng ngồi đây, bắt vợ con tao phục vụ". Sau đó, Hải đâm ông Long vào bụng. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài cửa, Hải đuổi theo, đâm tiếp vào người ông Long. Thấy nạn nhân gục ngã, Hải bỏ trốn. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Công An TP HCM / Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo