- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bị bố đánh ngất xỉu vì quên chào mẹ kế
Đến sáng 13/11, Nguyễn Thị Thu (19 tuổi, ngụ phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, sinh viên năm thứ hai Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên) vẫn chưa thể đi đứng bình thường do bị cha đẻ là ông Nguyễn Thiên Huy (42 tuổi) đánh đập dã man chỉ vì lý do… đi học mà quên chào mẹ kế.
Vết bầm tím trên người Thu do bị cha đánh đập.
Theo tường trình của em Thu, trước đó ngày 9/11, do em đi học quên chào mẹ kế nên đến tối 10/11, Thu đã bị cha dùng cây và tay chân đánh đá túi bụi. Thu ngã xuống nền nhà, người cha còn đạp nhiều lần vào hông đến khi Thu ngất xỉu và bị nhốt trong nhà. Nhiều người hàng xóm gọi điện báo cho ông bà nội của Thu (ở phường 3, TP Tuy Hòa) đến giải cứu và đến trụ sở Công an phường 8 trình báo sự việc.
Yên Bái: Một phụ nữ bị sát hại trong bếp
Sáng 12/1, vừa ra ngoài ăn sáng về, ông Đặng Văn Đức (54 tuổi, ở phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái) bàng hoàng thấy vợ là bà Nguyễn Thị Yên (49 tuổi) nằm chết trong bếp với nhiều vết đâm.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường, chiếc xe máy bị chuyển hướng (quay đầu phía trong hướng ra phía cửa); chìa khoá cắm ở ổ, khoá đã bật. Tài sản khác trong nhà chưa thấy có dấu hiệu suy chuyển hay mất mát.
Theo thượng uý Nguyễn Xuân Thanh (công an phường Nguyễn Thái Học, phụ trách khu vực tổ 72), ông Đức là công an phường đã nghỉ hưu. Bà Yên là công nhân Công ty xây dựng cầu đường cũng mới nghỉ hưu. Các con của hai ông bà ngoan và học giỏi, gia đình không buôn bán và có mức sống bình thường.
Theo Người Lao Động / Phunuonline
- Học sinh đâm chết cụ già 80 tuổi cướp tài sản (11:31:00 13/11/2012)
- Hỏng một bên tinh hoàn vì chơi đá bóng (10:00:00 13/11/2012)
- Bị chém đứt bàn tay vì rủ bạn gái mới quen đi... nhà nghỉ (10:48:00 12/11/2012)
- Hà Nội: Bị cướp ôtô cùng con trai trên xe (10:42:00 12/11/2012)
- Nữ quái ‘lột’ trang sức của học sinh tiểu học (14:24:00 11/11/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |