Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kẻ giết con vì vợ từ chối ân ái từng "giở trò" với mẹ vợ

13:37:30 23/10/2012

Khi Lương Văn Trọng vào giường định ân ái với vợ nhưng người phụ nữ này đã cự tuyệt vì mới sinh con. Bực tức gã chồng chửi thề gây sự rồi đánh vợ, giội nước sôi vào người 'nhạc phụ, nhạc mẫu'. Ác nhân hơn, Trọng còn đập chết đứa con gái đầu lòng của mình mới 18 ngày tuổi.

>> Vợ mới sinh không cho sex, ném con vào tường

Vụ án xảy ra ở thông
An Lợi (xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Lương Văn Trọng (21 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) bị vợ (Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 21 tuổi_ từ chối ân ái do mới sinh con nên bực tức. Hắn đánh vợ ngất xỉu; bị cha vợ - ông Nguyễn Văn Sinh (52 tuổi)  mới từ quê lên thăm cháu lên tiếng can ngăn, khuyên bảo, gã cho “ăn” bình nước sôi, đánh “nhạc mẫu” - bà Huỳnh Thị Hiền (41 tuổi) vỡ đầu. Hắn lạnh lùng cầm chân đứa con gái đầu lòng của mình mới chào đời 18 ngày tuổi đập vào tường khiến bé vô tội chết ngay tại chỗ. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trọng và khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Lương Văn Trọng.


Nước mắt của người vợ bị bạo hành tình dục

Trọng là con út trong gia đình nghèo có 3 anh chị em. Sau khi học xong lớp 9, Trọng ở nhà đi làm thuê phụ giúp ba mẹ. Một thời gian sau Trọng xin làm bảo vệ cho công viên trong xã. Tuy là khác xã nhưng gia đình Trọng và Hiếu chỉ cách nhau chừng hơn 2km cây số nên họ nhanh chóng có tình cảm với nhau. Sau hơn 1 tháng quen biết, đám cưới diễn ra.

Từ khi con chết, Thanh Hiếu gầy sọp đi, những giọt nước mắt của người mẹ bất hạnh này vẫn không ngừng rơi.


Vì cả hai gia đình đều nghèo nên vợ chồng Trọng lên Bình Dương để làm công nhân điện tử. Mẹ vợ cũng đi cùng. Hiếu kể: “Từ ngày lấy chồng đến giờ em chưa bao giờ biết một ngày hạnh phúc. Hầu như ngày nào hai vợ chồng cũng xảy ra to tiếng cãi nhau. Trọng không phải là kẻ trăng hoa, nghiện ngập rượu chè hay cờ bạc gì nhưng không biết tôn trọng vợ, coi vợ như người dưng. Thích điều gì thì Trọng làm chứ không cần biết vợ có muốn hay không…”.

Không chỉ bị hành hạ về mặt tinh thần mà người vợ này còn bị chồng hành hạ về mặt “thể xác” trong chuyện “chăn gối”. “Chuyện này nói ra thì xấu hổ, có khi người ta còn cười cho nhưng thật sự là hết sức kinh khủng. Từ khi cưới nhau, ngày nào Trọng cũng đòi quan hệ. Lúc đầu, em nghĩ là vợ chồng son nên Trọng vẫn còn ham muốn. Nhưng không, đến khi mang thai, Trọng vẫn vậy. Bất cứ đêm hay ngày, nếu có dịp là Trọng đòi chuyện đó. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi rã rời chân tay, chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng Trọng vẫn không bỏ qua, cứ làm theo ý muốn của mình. Có bữa em bị bệnh cảm cúm sốt không đi làm nổi, nài nỉ van xin chồng nghỉ một lần nhưng hắn cứ vật ra không còn biết vợ đang cắn răng chịu đựng trong đau đớn...” - Hiếu đau khổ kể lại những ngày tháng bị chồng hành hạ tình dục.

Như để chứng minh cho lời nói của con gái mình, bà Hiền khẳng định: “Thực sự nhiều đêm tôi nằm ở phòng ngoài nghe con khóc lóc van xin chồng về chuyện chăn gối nhưng hắn cứ hùng hục mà lòng mình quặn thắt vì thương con. Nhưng biết làm sao được, không lẽ là vợ chồng của nó mình lại chạy vào can ngăn thì còn ra cái gì nữa. Chỉ chờ đến sáng hôm sau mình chạy vào hỏi thăm con xem có bị làm sao không. Thằng đấy nó chẳng khác gì một con vật, không cần biết vợ mệt, ốm đau cứ đi làm về là lại đòi ăn ái. Nó không biết thương xót gì đến vợ con gì cả…”.

Điều mà người vợ trẻ này vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ là khi bị Trọng “đòi yêu” theo kiểu điên cuồng, ngay cả khi mang thai sắp đến ngày sinh con. Khoảng một tuần trước khi sinh nở, Trọng vẫn cố làm” bằng được. Khi kể đến đây người mẹ trẻ này khóc nấc từng hồi khiến những người có mặt tại căn phòng trọ nhỏ cũng không kìm nổi nước mắt.

Bí mật động trời sau vụ án

Bà Hiền cho biết, có lần Trọng đi làm về thấy bà nằm ngủ ở nhà ngoài, còn vợ nằm ngủ trong buồng, hắn đã đi lại gần mẹ vợ rồi đưa tay sờ soạng. Bà biết Trọng có ý định làm bậy với mình nên liền nói lớn: “Thằng quỷ, mày làm cái gì tao vậy? Đi ra chỗ khác mau”. Thấy “nhạc mẫu” nóng giận, gã con rể đồi bại liền nói nhẹ: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Để con yêu mẹ nhé…”. Bà Hiền đẩy Trọng ra và dọa: “Mày nói bậy bạ cái gì vậy, mày không ra tao kêu lên đấy”. Lúc này tên “yêu râu xanh” mới chịu đứng dậy lặng lẽ bỏ vào với vợ.

Cũng có lần đi tắm, biết được gã con rể có máu “dê” nên bà Hiền liền chốt cửa chặt phía trong và lấy quần áo che kín những chỗ hở. Thấy vợ ra ngoài đi chợ chưa về, Trọng liền gõ cửa xin “nhạc mẫu” cho mình nhìn xíu. Bà Hiền sợ quá liền hoảng hốt mặc đồ vào rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài cửa, chờ con gái khi nào về thì mới vô tắm tiếp.

“Chuyện này tôi định giữ kín trong lòng mình, nhưng đến bây giờ khi sự việc xảy ra mới dám nói cái chuyện chẳng mấy hay ho gì cho con gái và mọi người biết là Trọng đã nhiều lần xông vào định làm chuyện bậy bạ với tôi. Nhưng rất may tôi đã chống cự quyết liệt nên hắn mới không dám lấn tới. Vì hắn không làm được gì với mình và nhất là không muốn con gái mình biết về cái chuyện này sẽ buồn, có thể dẫn tới gia đình sớm tan cửa nát nhà nên tôi đành giấu kín trong lòng không muốn cho ai biết, để tự một mình đối phó. Vậy mà không ai ngờ hắn lại gây ra tai họa như vậy…” - bà ngoại của đứa trẻ xấu số này sụt sùi kể lại.

Theo Công An Nhân Dân

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo