- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Rủ "người yêu" học lớp 6 bỏ đi 5 ngày
Huấn thuê taxi chở 'người yêu' đang học lớp 6 bỏ nhà đi chơi 5 ngày. Tại nhà nghỉ ở tỉnh Bắc Giang, Huấn đã nhiều lần làm 'chuyện người lớn' với cô bé.
Ngày 20/10, Công an Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố Vũ Đức Huấn (25 tuổi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, ngày 12/10, gia đình cháu Liên (học lớp 6, một trường THCS ở Hà Nội) đến công an trình báo về việc chiều 11/10, sau giờ học không thấy con gái về nhà. Ba bạn học đứng cùng đã về trước vì Liên nói còn chờ người bạn. Cảnh sát điều tra và làm rõ, Liên quen biết một thanh niên ở Tuyên Quang và hai người thường nói chuyện điện thoại. Ngày 14/10, cảnh sát xác định được thanh niên này, anh ta thừa nhận quen biết Liên và giới thiệu cô bé cho Vũ Đức Huấn. Trước đó, Huấn khoe đang đi chơi với Liên.
Ngày 16/10, cảnh sát đã bắt giữ Huấn khi anh ta đưa Liên từ Bắc Giang về Hà Nội. Huấn khai nhận, vì yêu Liên nên đã rủ cô bé đi chơi. Chiều 11/10, Huấn đón Liên bằng taxi đưa đến nhà nghỉ ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) và nhiều lần quan hệ tình dục.
Bình Định: Thiếu nữ bị đâm chết trước ngày cưới
Sáng 21/10, tại quầy tạp hóa của mình ở thôn Nam Giang (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), Phạm Thị Kim Hà (SN 1989) đang chuẩn bị đồ đạt tư trang để lo cho đám cưới được tổ chức vào ngày hôm sau (22/10) thì bị Châu Ngọc Đạt (SN 1983, trú cùng thôn) đến chửi bới, dọa nạt. Bức xúc, Hà đuổi ra khỏi nhà thì bị Đạt tát hai cái. Tiếp đó, Đạt chụp lấy dao trong quầy đâm vào người Hà liên tiếp 3 nhát.
Thấy Hà chết, tên Đạt bỏ trốn và uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, Công an huyện Tây Sơn đã huy động lực lượng truy tìm và sau hơn một tiếng đã bắt được thủ phạm, kịp thời đưa y đến bệnh viện cấp cứu.
Được biết, cách đây một năm, Đạt thầm thương trộm nhớ rồi tỏ tình với Hà. Tuy nhiên, do biết Đạt có tiếng hung dữ, thường xuyên đánh nhau và thuộc đối tượng chậm tiến, từng bị CA xã nhắc nhở, răn đe nên Hà sợ, từ chối tình cảm của hắn. Tuy vậy, Đạt vẫn thầm thương trộm nhớ người mình yêu và luôn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó Hà sẽ xiêu lòng. Đạt nhiều lần tuyên bố, nếu Hà lấy người khác y sẽ giết chết.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an huyện Tây Sơn điều tra làm rõ.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo Người Lao Động / VnExpress
- Rạch mặt bé 2 tuổi vì bị trêu (09:38:00 22/10/2012)
- Nữ giám đốc tố bị CSGT hiếp dâm trên ôtô (08:11:00 22/10/2012)
- Thai phụ nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử (14:01:00 19/10/2012)
- Bố mẹ bắt quả tang con gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp (13:41:00 19/10/2012)
- Cô giáo tường trình việc nữ sinh cắt cổ tay trong lớp (11:35:00 18/10/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |