Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phút giành sự sống cho 2 bé mầm non bị bắt cóc

11:36:30 15/10/2012

Chiều 11/10, chưa hết mệt mỏi sau phút đấu trí với kẻ khống chế hai bé mầm non, trung tá Đào Xuân Trì (Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tân Bình, TP HCM) lại tiếp tục chỉ đạo anh em lấy lời khai của tên này. Vị đội trưởng cho biết chỉ một sơ suất trong quá trình giải cứu có thể ảnh hưởng đến tính mạng những đứa trẻ.

>> Dùng dao uy hiếp học sinh mầm non ngay tại trường 

Trung tá Trì kể, sau khi nhận được tin một thanh niên (sau này xác định là Cao Quốc Huy, 28 tuổi) xông vào trường Mầm non 10A (phường 10) tấn công cô hiệu trưởng và bắt cóc hai học sinh làm con tin, hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 113… đã bao vây hiện trường.

Trung tá Đào Xuân Trì (ngoài cùng bên trái), người trực tiếp vào thương lượng với kẻ bắt cóc con tin.

Các trinh sát tinh nhuệ nhất mặc áo chống đạn, leo tường vào trong tìm cách tiếp cận kẻ này. Xác định việc nhiều người vây bắt có thể ảnh hưởng đến tính mạng con tin, một mình ông Trì bước vào căn phòng chừng 40m² ở tầng trệt. Hai cháu bé hoảng loạn, khóc thét vì bị gã thanh niên ghì sát nơi góc phòng. Hai con dao sáng loáng kề vào cổ các cháu. Nền phòng có vài vết máu.

“Ban đầu phương án dùng hơi cay, khí ngạt được tính đến nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của 2 cháu bé nên chúng tôi đành thận trọng” - đội trưởng kể.

Ông nói với Huy: “Con cứ bình tĩnh. Hai cháu bé đang mệt, khát nước, con nới lỏng tay cho các bé đỡ hoảng sợ".

Hung thủ bị dẫn giải ra ngoài. Ảnh: An Nhơn.

Được Huy yêu cầu, vị cảnh sát khoá phòng, tháo một chìa và ném 2 chìa còn lại về phía hắn. Trung tá Trì nhiều lần khẳng định sẽ bảo đảm an toàn cho Huy nhưng anh ta không nghe mà hét lớn: “Cháu cần 3,5 triệu đồng". Đáp ứng, nhưng vị đội trưởng khéo léo đặt ngoài cửa sổ để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, anh ta lại đòi thêm chiếc ôtô để thoát thân. Để tên này không manh động, một chiếc xe 25 chỗ được điều đến hiện trường.

Yêu cầu của gã thanh niên vẫn chưa dừng lại khi tiếp tục muốn có một khẩu súng để “phòng thân” trên đường tẩu thoát. Sau khi hội ý, khẩu súng Rulo đạn cao su bị khóa cò cũng được đưa cho Huy theo yêu cầu. Song, tên này lại đòi cảnh sát "thử súng" xem có phải là thật không khiến họ phải lấy khẩu khác bắn một phát chỉ thiên rồi tráo cây cũ trở lại.

Một mặt thỏa thuận với hung thủ, mặt khác vị trung tá đánh lạc hướng tìm thời cơ thích hợp để cùng đồng đội xông vào khống chế. Lời đề nghị cho một phụ huynh vào cho 2 bé uống sữa được tên này chấp nhận. Một cảnh sát cởi trần giả làm phụ huynh mang sữa đến. Lúc này, hai tay Huy có vẻ bị nới lỏng bởi 2 đứa trẻ đã thấm mệt, gục xuống. Xác định thời cơ đã đến, trung tá Trì ra hiệu lệnh tấn công.

Chiếc ôtô được điều động theo yêu sách của Huy.

Một trinh sát nấp sau cửa phụ cũng nhảy vào, bằng thế võ chính xác đã khống chế ngay con dao trên tay trái của hung thủ. Hai em bé đã an toàn, trung tá Trì lập tức mở cửa chính cho nhiều người bên ngoài ập vào khống chế hung thủ.

“Thời điểm đưa ra phương án đột kích là quan trọng nhất, bởi tay phải hắn còn cầm dao. Trinh sát lao vào khống chế đã xác định sẵn sàng để tên này đâm vào mình để cháu bé bên phía tay phải được an toàn” - vị trung tá chia sẻ về kế hoạch đã được vạch ra trước đó.

10h30, Cao Quốc Huy được trùm kín đầu đưa ra ngoài trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người dân. Cảnh sát đang điều tra tên này về 2 tội danh là Bắt giữ người trái pháp luật và Đe doạ giết người.

Kẻ khống chế trẻ mầm non từng bị tâm thần và giết người

Trong căn nhà một tầng cũ kỹ trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), bà Ngọc Liên (mẹ Huy) rất kiệm lời khi nói về con trai. Chồng chết đã lâu, một mình bà Liên nuôi dạy Huy và anh trai bằng thu nhập từ tiệm bán đồ cơ khí. Gần đây bà tích cóp mua được chiếc xe du lịch để cho khách thuê, kiếm thêm tiền trang trải.

Ngày bé, Huy học rất khá, nhưng đến năm lớp 10 thì phạm tội Giết người. Cơ quan điều tra thấy Huy có biểu hiện khác thường nên cho đi giám định tâm thần. Năm 2000, Huy được đưa đến điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hoà.

Tổ trưởng tổ dân phố nơi Huy sống nói về chuyện "nắng mưa" của anh ta.


Đến năm 2005, bệnh tình của Huy đã thuyên giảm nên gia đình đón về điều trị tại nhà. Hàng ngày anh ta đi lang thang khắp xóm. Những lúc rảnh rỗi lại ngấu nghiến đọc truyện tranh, xem phim và chơi đồ chơi trẻ con. “Thỉnh thoảng những lúc lên cơn, nó chỉ cáu gắt với mẹ và anh trai chứ không làm phiền ai” - người mẹ rơi nước mắt khi lấy bệnh án chứng nhận Huy bị tâm thần.

Người mẹ bảo mấy ngày nay vẫn thấy Huy bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Khi được hỏi về áo giáp và hung khí Huy mang theo người khi tấn công trường mầm non, bà Liên bảo chưa từng nhìn thấy. "Nó có một chỗ riêng trên gác với rất nhiều đồ chơi. Nó thích lắp ghép đồ chơi, đọc truyện tranh siêu nhân... Không biết có phải nó tưởng tượng điều gì mà lại hành động như vậy" - bà Liên nói và cho biết không rõ sáng nay con mình đi đâu.

“Nếu nó từng lên cơn quậy phá, cấu xé người khác thì tôi đã đưa con đi chữa bệnh. Đằng này nó ngoan ngoãn, hiền lành không gây gổ ai sao hôm nay lại gây ra chuyện lớn vậy không biết" - người mẹ nói giọng nghèn nghẹn.

Còn chị Thái Thị Tuyết Nhung (48 tuổi), tổ trưởng khu phố nơi gia đình Huy sống cho biết, tại khu vực ai cũng biết Huy bị bệnh tâm thần. Chuyện anh này ngồi dưới mưa, dưới nắng hay đi lang thang là thường tình. Nhiều năm trước, Huy phạm tội Giết người là vì vay tiền để cá độ đá bóng. Bị chủ nợ đòi gắt gao, Huy tưới xăng đốt người này nhưng không bị xử tù mà phải đi chữa bệnh tâm thần.

Gia đình Huy sống hiền lành. Từ ngày anh này đi chữa bệnh về địa phương không phạm tội hay chọc phá ai. Có người hỏi chuyện Huy vẫn trả lời trơn tru, lễ phép. "Thỉnh thoảng cậu ta đi xe máy rồi vứt giữa đường khiến gia đình và hàng xóm lại phải ra mang về giúp" - chị Nhung nói và cho biết sáng nay được công an gọi điện thông báo việc Huy gây rối tại trường mầm non để nói lại cho gia đình anh ta.

"Tôi cứ nghĩ cậu ta lên cơn rồi vào trường quậy phá chứ không ngờ Huy lại cầm dao uy hiếp tính mạng các cháu bé như thế" - chị Nhung nói.

Huy từng tưới xăng đốt chủ nợ nhưng không phải đi tù vì được xác nhận là người tâm thần.

Theo điều tra của Công an quận Tân Bình, khoảng 8h30 ngày 11/10, Huy mặc áo giáp tự chế, tay cầm 2 con dao đi vào khu vực trường Mầm non 10A. Lúc này cô Trần Thị Kim Thuỳ (52 tuổi, hiệu trưởng) đứng trước cửa văn phòng. Huy nắm tóc cô Thuỳ uy hiếp. Cô hiệu trưởng la lớn làm gã thanh niên bỏ chạy vào lớp mầm. Tên này dọa giết 2 cháu Nguyễn Đức Tài và Bùi Quang Khôi (cùng 3 tuổi). Nhà trường phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Hàng trăm cảnh sát được huy động đến trường mầm non nhưng Huy vẫn cố thủ trong lớp học và liên tục đưa ra yêu sách. Tên này đòi 3,5 triệu đồng, một xe 26 chỗ và một khẩu súng có đạn. Cảnh sát nhiều lần khuyên can nhưng Huy không đồng ý. 10h30, nhiều chiến sĩ đã ập vào khống chế giải cứu an toàn cho 2 cháu nhỏ, thu giữ trên người Huy 2 con dao, 2 miếng thiếc làm áo giáp đeo trước bụng.

Ảnh: Quốc Thắng
Theo VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo