- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Án mạng vì xem quần áo mà không mua
Không mua quần áo sau một hồi lục tung ngắm nghía, hai vị khách nam bị chủ cửa hàng càu nhàu rồi xảy ra xô xát, một người tử vong.
Ngày 12/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt Nguyễn Tiến Sơn (22 tuổi, ở xã Sơn Công, Ứng Hòa) và Lương Viết Thanh (22 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng quần áo ở chợ Phùng Khoang, Từ Liêm.
Khuya 11/10, Sơn cùng Thanh (cùng làm thợ sửa xe máy) đến cửa hàng bán quần áo ở chợ Phùng Khoang của anh Nguyễn Đình Lân (30 tuổi). Do chọn, thử nhiều nhưng không mua nên giữa Sơn và ông chủ xảy ra mâu thuẫn.
Lân cùng anh rể đánh nhau với hai người khách. Trong lúc hỗn chiến, Lân bị đánh bất tỉnh. Sơn và Thanh bỏ chạy khỏi hiện trường. Chủ cửa hàng quần áo được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Cảnh sát đang làm rõ nguyên dẫn đến cái chết của anh Lân cùng trách nhiệm liên quan của Sơn và Thanh.
Sát hại vợ bằng chiếc xà beng
Ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, quyết định khởi tố bị can, bắt giam với Phạm Văn Long (40 tuổi ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) về hành vi giết người.
Trước đó một ngày, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Long dùng xà beng đập vào mặt vợ là chị Vũ Thị Hường (33 tuổi). Nạn nhân bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu song không qua khỏi và tử vong vào tối cùng ngày.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Cẩm La đã bắt khẩn cấp tên Long bàn giao cho công an thị xã Quảng Yên điều tra.
Học sinh cấp 3 uống thuốc sâu tự tử vì bị cấm yêu
Đỗ Anh Tuấn (16 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bình Phước) và Phạm Thị Thanh Thảo (15 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) là học sinh trường THPT Phú Riềng và đang yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm.
Vì nhiều lần bị phản đối, chia rẽ nên ngày 7/10, Tuấn và Thảo quyết định rủ nhau bỏ trốn. Đến chiều 9/10, thấy cháu gái không về nên anh Lê Duy Trung (25 tuổi, cậu ruột của Thảo) đi tìm thì phát hiện Thảo và Tuấn đang ở phòng trọ của nhà nghỉ Thùy Dương (thuộc xã Phú Riềng).
Khi anh Trung vừa mở cửa bước, cả hai đã trong tình trạng ngất xỉu. Ngay sau đó, hai cô cậu học trò được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong trên đường đi. Riêng Thảo đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Phước và đã qua cơn nguy kịch.
Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, chiều 10/10 đã khẳng định nguyên nhân cái chết của Tuấn là do uống thuốc sâu tự tử.
Theo Ngôi Sao
- Ném bé 6 tuổi xuống giếng trả thù (00:23:00 14/10/2012)
- Bác sĩ kể chuyện mổ tử thi cứu thai nhi không thành (11:39:00 13/10/2012)
- Dùng dao uy hiếp học sinh mầm non ngay tại trường (16:15:00 11/10/2012)
- Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ‘tái xuất’ (16:12:00 11/10/2012)
- Dụ bé gái ra bờ suối hãm hiếp (15:09:00 11/10/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |