- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bác sĩ kể chuyện mổ tử thi cứu thai nhi không thành
Có thể do va đập quá mạnh nên tử cung mẹ đã bị vỡ, thai nhi văng ra ngoài.
>> Mổ bụng mẹ cứu thai nhi giữa đường
Sáng 10/10, bác sĩ (BS) Đỗ Văn Hóa - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa An Nhơn, kiêm nhân viên pháp y tỉnh Bình Định, đã mổ tử thi người mẹ nhằm cứu thai nhi hơn 8 tháng tuổi. Lúc ấy, BS Hóa đang nghỉ phép thì nhận được lệnh triệu tập pháp y của Công an TX An Nhơn.
Thông tin ban đầu cho biết có một vụ tai nạn trên QL1A (P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) làm cả một gia đình tử vong, trong đó có chị Bùi Thị Thu Hạnh (34 tuổi, đang mang thai hơn 8 tháng). Một số người dân và gia đình nạn nhân cho biết sờ trên bụng chị Hạnh thì phát hiện thai nhi đang cựa quậy nên họ yêu cầu các BS mổ để cứu thai nhi.
Theo BS Hóa, dụng cụ y tế mang theo để pháp y mổ xác nạn nhân đều không đủ như khi mổ bệnh nhân thông thường. Đối với trường hợp chị Hạnh, do thai phụ đã chết, gia đình lại yêu cầu nên BS pháp y tiến hành ca mổ tại hiện trường để khỏi mất thời gian, mọi nỗ lực chỉ tập trung cứu thai nhi trong bụng. BS Hóa kể: “Tôi xác định thai nhi trong bụng chị Hạnh rất khó có khả năng còn sống vì mẹ đã tử vong quá lâu. Nhưng gia đình yêu cầu và dù có 1% hy vọng cứu thai nhi thì chúng tôi cũng tiến hành mổ. Tôi yêu cầu mọi người kiếm cho tôi con dao lam để mổ bụng chị Hạnh cứu thai nhi”.
Khi vừa mổ bụng tử thi ra thì phát hiện thai nhi không nằm trong tử cung mà nằm ở thành bụng. Sau gần 15 phút nỗ lực hô hấp, cấp cứu, tim mạch thai nhi vẫn không có tiến triển nên các BS xác định là đã chết. BS Hóa cho biết: “Có thể do va đập quá mạnh nên tử cung mẹ đã bị vỡ, thai nhi văng ra ngoài. Khi mọi người sờ, nắn bụng chị Hạnh thì thai nhi dịch chuyển nên mọi người tưởng là còn sống. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng bất thành”.
Theo GĐ&XH (TN)
- Dùng dao uy hiếp học sinh mầm non ngay tại trường (16:15:00 11/10/2012)
- Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ‘tái xuất’ (16:12:00 11/10/2012)
- Dụ bé gái ra bờ suối hãm hiếp (15:09:00 11/10/2012)
- Cô giáo mầm non bị giết khi dối chồng đi với người tình (00:09:00 11/10/2012)
- Mổ bụng mẹ cứu thai nhi giữa đường (16:52:00 10/10/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |