- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt sống nghi phạm hiếp bé gái 9 tuổi, chém chết bé 3 tuổi
Một nhóm đối tượng xông vào nhà một người dân, thực hiện hành vi cưỡng bức bé gái 9 tuổi và giết hại bé gái 3 tuổi.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa hôm qua, nạn nhân là 2 cháu gái là con của vợ chồng anh Hiền, chị Thúy (trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã bị một nhóm đối tượng hiếp dâm và giết hại. Cháu gái lớn năm nay mới vào lớp 3, vừa bước sang tuổi thứ 9. Còn bé gái, nạn nhân thứ 2 chuẩn bị mừng sinh nhật vào đầu tháng 8.
Vợ chồng anh chị Hiền, Thúy ra khỏi nhà lúc gần 2h. Sự việc được một người hàng xóm phát hiện lúc 15h30. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất là 2 đối tượng nam, cởi trần đi vào nhà anh Hiền, chị Thúy. Lúc này trong nhà chỉ có 2 bé gái.
![]() |
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hiếp dâm giết người. |
Đối tượng cởi trần đã dùng vũ lực cưỡng bức, thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 9 tuổi. Lúc này trời mưa rất lớn, bé gái bị cưỡng bức đau đớn kêu gào nhưng không ai nghe thấy.
Bé gái 3 tuổi thấy chị vừa khóc vừa kêu cứu đã khóc rất lớn. Thấy vậy, nghi phạm bỏ dở việc hiếp dâm bé gái 9 tuổi, rồi dùng dao chém liên tiếp vào cổ và mặt của cháu bé 3 tuổi, cho đến khi cháu bé gục tại chỗ.
Tiếp đó, gã này lại hãm hiếp bé gái 9 tuổi. Lúc này trời đã mưa nhỏ hơn, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu lớn nên đã chạy sang xem sự tình. Thấy một cháu bé gục trong vũng máu, cháu còn lại đang bị cưỡng bức, người hàng xóm, cũng là bác của 2 cháu bé đã xông vào vật lộn với tên yêu râu xanh.
Sau khi chém gây thương tích cho người bác này, các đối tượng đã đồng loạt bỏ trốn. Nhiều người dân đã báo động cho nhau, tỏa đi khắp các hướng trong làng quyết truy bắt nghi phạm.
Bị phát hiện nghi phạm lẩn trốn trong nhà
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã tìm gặp ông Khuất Duy Phương (SN 1948), ông Phương là bác ruột của hai cháu bé, nhà ngay kế bên và cũng là người chạy sang nhà khi phát hiện tiếng kêu khóc khiến nghi phạm sợ hãi bỏ chạy.
Ông Phương cho biết: “Do bố mẹ bận đi làm đồng nên chỉ có mỗi hai chị em Huyền và Quỳnh ở trong nhà. Khoảng 15h30 ngày 29/7, tôi đang ngồi trong nhà có nghe loáng thoáng thấy tiếng trẻ con khóc, nhìn ra cửa nhà bên ấy, tôi thấy có một chiếc xe máy dựng nhưng chưa rút chìa khóa”.
Nghĩ là có khách đến nhà chơi, quên không mang chìa khóa vào, sợ bị trộm mất, ông Phương đã bảo con gái chạy sang rút chìa khóa cho khách đồng thời vào nhà xem hai em họ sao lại khóc to. Một lát sau, cô con gái của ông Phương mặt tím tái, hốt hoảng chạy về gọi ông Phương sang.
“Khi tôi sang nhà, thấy cháu Huyền nằm thoi thóp dưới vũng máu, không còn cử động, vừa định lật cháu dậy và bế cháu đưa đi cấp cứu, bất ngờ nghi phạm lao từ trong nhà ra và chém vào mặt tôi một nhát”.
Bị tấn công bất ngờ, ông Phương không chạy đuổi được theo nghi phạm mà chỉ biết hô hào người dân đến cứu giúp. Cũng theo ông Phương, khi ôm cháu Quỳnh đi cấp cứu, ông thấy trên cơ thể cháu có 4 nhát dao. “1 nhát ở mặt, 1 ở vai, 1 ở cánh tay và 1 nhát ở cổ họng. Vết chém ở cổ họng máu chảy ra rất nhiều, tôi lấy tay bịt lại nhưng vẫn không sao ngăn được” - ông Phương kể lại.
Nghi phạm giả vờ bị nhiều người đuổi giết
Trong một diễn biến khác, sau khi bị ông Phương phát hiện hành vi thú tính, nghi phạm đã bỏ chạy, không đem theo xe máy và chạy lên khu vực đồi sắn của nhà ông Trần Mạnh Hải trong xã Cổ Đông, lúc này ông Hải vẫn chưa hề hay biết về sự việc vừa xảy ra.
“Đang ngồi trong nhà nghe tiếng động trong vườn, tôi mở cửa ra thì thấy một nam thanh niên trong bộ dạng chỉ có một chiếc áo sơ mi quấn quanh người, chứ không mặc quần, nhìn thấy tôi, người này nói rằng "Bác ơi cứu cháu với, nhiều người đuổi theo giết cháu, tôi do dự để hắn ngồi một lúc rồi đuổi đi” - ông Hải kể lại.
Không được ông Hải cho trốn trong nhà, nghi phạm đã chạy ra ngoài và bắt gặp cô ruột của cháu Huyền đang chở cháu Huyền đi cấp cứu. Lập tức nghi phạm lao vào cướp xe máy để tẩu thoát. Tuy nhiên, cô ruột của cháu Huyền đã nhanh chóng rút chìa khóa xe máy ra và hô: “Thằng hiếp dâm đây rồi, bắt lấy nó”.
Nghe tiếng tri hô, ông Hải và người dân khu vực chạy ra để vây bắt. Thấy nhiều người kéo đến, nghi phạm đã nhảy lên một chiếc ôtô con chạy tới. Nhưng người dân đã kịp chặn đầu và lôi tên nghi phạm khỏi xe.
Do quá bức xúc, một số người dân đã lao vào đánh nghi phạm có hành vi thú tính, nhưng ông Hải đã can ngăn, chờ lực lượng công an tới giải quyết. Hiện tại, do vết thương quá nặng, cháu Quỳnh đã tử vong, còn cháu Huyền đang được các bác sĩ tiến hành cấp cứu tại Bệnh viện nhi Trung Ương.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo Pháp Luật & Xã Hội / Infonet
- Nữ phó trưởng ấp dọa tung 'clip nhạy cảm' tống tiền cấp trên (14:36:00 30/07/2012)
- Đám cưới đồng tính nữ ở Bình Dương (11:25:00 30/07/2012)
- Hà Nội: Tự xưng y tế phường tới tận nhà tiêm chủng (00:39:00 30/07/2012)
- Thiếu nữ có thai khi phải quan hệ với cả bố và con (11:24:00 28/07/2012)
- Hà Nội: Trâu húc chết một người, làm bị thương 2 người (09:46:00 28/07/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |