- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Lời khai của nghi phạm giết, hiếp 2 cháu bé
Theo lời khai ban đầu của Hoài, ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình. Khi ra về, Hoài đỗ bên đường mua 50.000 đồng tiền ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Dọc đường, Hoài xin vào một số nhà dân ngủ nhờ nhưng đều bị đuổi đi.
>> Bắt sống nghi phạm hiếp bé gái 9 tuổi, chém chết bé 4 tuổi
Đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hoài dừng trước cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn Huyền (bố của 2 nạn nhân), lẻn vào trong lấy trộm một chiếc áo sơmi. Lúc này, thấy chỉ có 2 cháu bé ở nhà, Hoài nổi thú tính.
![]() |
Sau khi bị người dân lôi ra khỏi xe ô tô, Hoài đã bị đánh, gây thương tích, phải vào bệnh viện sơ cứu. Đến 2h sáng 30/7, Hoài bắt đầu khai nhận, đổ lỗi cho say rượu không làm chủ được hành vi. |
Đăng Trần Hoài sinh năm 1986, trú tại phố Đoàn Kết, Xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Hoài lấy vợ hơn một năm và vợ mới sinh con được 20 ngày. Gia đình thuộc loại khá giả. Hoài làm nghề bỏ mối nội tạng động vật cho các hàng ăn và người nhà không thấy biểu hiện bất thường. |
Tại cơ quan công an, Hoài một mực khai rằng mình say rượu, không làm chủ hành vi. Song, theo cơ quan điều tra, Hoài không có biểu hiện về thần kinh trong lúc gây án và trong quá trình bỏ chạy.
Hiện cơ quan công an đã thu một con dao được cho là hung khí gây án. Đặng Trần Hoài đã được Công an thị xã Sơn Tây chuyển cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội để tiếp tục làm rõ.
![]() |
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ án. |
Những hành động 'lạ' của nghi phạm
Quá trình thu thập thông tin tại hiện trường vụ việc, chúng tôi được biết, trước khi gây án, Đặng Trần Hoài đã có những hành động “lạ” tại nhà bác Nguyễn Văn Sỹ (SN 1948, ở thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đông), cách hiện trường vụ án khoảng 2km.
Bác Sỹ kể lại: “Khoảng 2h chiều ngày 29/7, tôi đang cắt tóc cho khách ở sân, bà nhà tôi đang ở phía sau nhà, một cậu thanh niên cởi trần, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy Air Blade màu đỏ trắng vào nhà tôi. Tôi thấy chân cậu ta máu me be bét nên hỏi xem cậu ta đi đâu. Cậu ta bảo vừa bị tai nạn, kêu đau.”
![]() |
Căn phòng nhà bác Sỹ, nơi Hoài đã có những hành động "lạ". |
Chiều 30/7, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé Khuất Thị Huyền đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật cấp cứu đêm qua. Bố cháu Huyền sau khi lo hậu sự cho con gái út cũng lên thăm con. Bác sĩ điều trị cho biết, khoảng 9h tối qua, 29/7, cháu Huyền được chuyển tới BV Phụ sản Hà Nội trong tình trạng chảy máu vùng âm đạo, rách toàn bộ tầng sinh môn, âm đạo, rách đến tận trực tràng… nên ngay trong đêm, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau khi được theo dõi ổn định sau mổ, cháu Huyền đã được chuyển lên khoa A5 theo dõi tiếp. Hiện tại, cháu Huyền đã tỉnh táo, bình tĩnh, không kêu khóc nhưng luôn miệng hỏi em đâu, em thế nào. Hiện gia đình vẫn giấu, phải nói dối em đang điều trị ở Sơn Tây. |
Bác Sỹ nửa tin nửa ngờ vì người Hoài nồng nặc mùi rượu. “Cậu ta ngồi ở bậc cửa một lúc rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi tưởng cậu ta đi xuống bể rửa vết thương nhưng bác hàng xóm đang ngồi chơi bảo là cậu ta vào phòng con dâu tôi. Tôi chạy vào thì thấy cậu ta khóa trái cửa, tôi bảo mở ra nhưng cậu ta không nghe” - bác Sỹ nói.
Lúc này, bác Sỹ lấy chìa khóa, mở cửa phòng xông vào, phát hiện Hoài nằm chùm trăn trên giường, quần bò vứt dưới đất.
“Lật chăn ra, tôi thấy nó trần như nhộng nằm trên giường. Tôi chửi, đuổi nó ra nhưng nó không nhúc nhích, chỉ quay ra bảo là cho nó nằm nhờ một lát, hết bao nhiêu tiền nó cũng trả. Tôi dọa báo công an thì nó mới chịu bỏ đi” - bác Sỹ nhớ lại.
Không lâu sau khi Hoài bỏ đi, bác Sỹ nghe tin có kẻ hiếp dâm bị bắt đã chạy đến xem, nhận ra chính nam thanh niên vừa ở nhà mình đang bị bắt, trói.
Anh Khuất Duy Phương (bác ruột của 2 nạn nhân) kể lại, khoảng 15h chiều 29/7, anh nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra từ nhà cậu em trai. Tưởng 2 cháu nhỏ tranh giành đồ chơi nên bảo con gái sang dỗ các em. “Đứa con tôi chạy về, mặt tái nhợt, bảo là cháu Quỳnh không biết sao mà người đầy máu. Tôi vội chạy sang, thấy cháu Quỳnh nằm trên vũng máu, người có nhiều vết chém. Chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ một bóng đen lao tới chém tôi, rồi người đó bỏ chạy ra ngoài. Tôi vội bế cháu Quỳnh, gọi người chở cháu xuống cấp cứu Bệnh viện Quân y 105”.
Chạy thoát khỏi ngôi nhà vừa gây án, Hoài lao lên đồi sắn, chạy vòng sang một nhà hàng xóm của nạn nhân là bác Trần Mạnh Hải (SN 1962) hòng thoát thân. Lúc này, bác Hải cùng vợ là bác Nguyễn Thị La (SN 1966) đang ngồi uống nước ở hè. Thấy tiếng gà nháo nhác ở vườn, bác Hải bảo vợ đi ra mở cửa vườn xem sao.
Cánh cửa ngăn cách sân và vườn vừa bật mở, Hoài đã xộc vào như đã đứng chờ sẵn từ trước, khiến bác La giật bắn mình. “Nó bảo tôi thuê xe cứu nó. Nó không mặc quần áo, không giầy dép, chỉ quấn cái áo sơmi ở ngang bụng; trên đầu máu chảy ròng ròng. Tưởng nó vừa đánh nhau ở đâu, tôi bảo để tôi gọi xe cấp cứu thì nó chạy ngay ra ngoài cổng” - bác Hải kể.
Lúc này, 2 người phụ nữ đưa cháu Quỳnh đi cấp cứu ngang qua. “Người thanh niên xông ra định chấn xe máy nhưng người lái xe đã rút được chìa khóa. Thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ đang mở cửa kính gần đó, hắn lao đến, chui qua cửa kính vào trong rồi cố thủ trong xe đến khi bị mọi người bắt giữ” - bác Hải cho hay.
Theo Dân Trí
- Tưới xăng đốt nhà vì vợ quên mua thức ăn (16:58:00 30/07/2012)
- Bắt sống nghi phạm hiếp bé gái 9 tuổi, chém chết bé 3 tuổi (16:47:00 30/07/2012)
- Nữ phó trưởng ấp dọa tung 'clip nhạy cảm' tống tiền cấp trên (14:36:00 30/07/2012)
- Đám cưới đồng tính nữ ở Bình Dương (11:25:00 30/07/2012)
- Hà Nội: Tự xưng y tế phường tới tận nhà tiêm chủng (00:39:00 30/07/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |