- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Con giết người, mẹ phải bồi thường 240m² đất
Mâu thuẫn trong quán bia, Tuyền gọi em trai tới 'giải quyết' bằng dao. Hai anh em gây án khiến mẹ già phải bồi thường bằng 240m² đất.
Ngày 26/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Đỗ Ngọc Tuyền (23 tuổi) và Đỗ Ngọc Cường (22 tuổi) cùng trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng về hành vi giết người.
Theo truy tố, tối 29/8/2011, Tuyền phóng xe máy đến một quán bia gọi ba cánh gà, nem chua để nhấm nháp. Lúc này, trong quán bia có anh Phạm Văn Thắng (34 tuổi, ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cũng đang ngồi uống với bạn.
![]() |
Anh em Tuyền trước vành móng ngựa. |
Trong khi chủ quán mang đồ ra, Tuyền có nói chuyện với anh này về một cặp vợ chồng trong làng làm đậu mỗi ngày lãi 1,5 triệu đồng. Anh Thắng nghe vậy, thấy vô lý liền tham gia và cho rằng Tuyền “nói phét”. Thấy anh Thắng tự dưng gây sự với mình, Tuyền liền điện cho Cường đến quán bia “giải quyết”. Lúc đó, nhận được điện thoại của anh trai, Cường mang theo con dao dài hơn nửa mét đến hỗ trợ. Đến nơi thấy anh trai đang xô xát với anh Thắng, Cường rút dao chém liên tiếp vào người nạn nhân. Gây án xong, cả hai anh em Cường đón taxi bỏ trốn. Khi nghe tin anh Thắng đã tử vong, được người mẹ khuyên bảo, Tuyền và Cường ra đầu thú.
Ra trước vành móng ngựa, các bị cáo cho rằng, do bị “gây sự” trước nên mới mang dao chém anh Thắng. Tuyền từng có hai tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước khi bị đưa ra xét xử, mẹ của hai bị cáo xin bồi thường cho gia đình nạn nhân 240m² đất vì không có tiền mặt.
HĐXX đã tuyên phạt Cường chung thân, Tuyền 15 năm tù cùng về tội Giết người. Các bị cáo còn phải có nghĩa vụ chu cấp tiền hàng tháng cho con của nạn nhân theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh: Chém chết hàng xóm vì bị ngăn đánh vợ
Ngày 26/6, Công an huyện Vũ Quang ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Bùi Xuân Thường (55 tuổi) trú tại xã Sơn Thọ về tội giết người.
Trước đó, chiều 21/6, ông Thường đi uống rượu về thấy vợ đang nấu cơm liền lên giọng chửi bới, gây sự. Bà vợ tìm đường bỏ chạy khỏi nhà. Ông chồng vũ phu thấy vậy liền vác dao đuổi chém. Thấy cảnh chồng đuổi chém vợ, ông Trần Văn Nho (52 tuổi) ở cùng xóm chạy ra can ngăn liền bị ông Thường đánh lại. Sau một lúc vật lộn, ông Thường chém tới tấp vào người ông Nho. Được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An nhưng ngày hôm sau, ông Nho tử vong vì vết thương quá hiểm. Biết hàng xóm bị chết, ông Thường đi đầu thú. Cảnh sát cho biết, ông Thường rất vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con sau mỗi cơn say rượu.
Theo Ngôi Sao
- Đại gia xây lăng mộ chờ ướp xác mình (16:15:00 28/06/2012)
- Chồng suýt chết vì bị vợ chích điện (16:04:00 28/06/2012)
- Đi kiểm tra vòng tránh thai bị phòng khám 'vặt' gần 24 triệu (09:05:00 28/06/2012)
- Sản phụ sinh 4 khó khăn khi nuôi con (16:25:00 27/06/2012)
- Bị bạn trai hiếp, giết chết vì nghe điện thoại của người lạ (16:11:00 27/06/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |