Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Chồng suýt chết vì bị vợ chích điện

15:46:30 28/06/2012

Đã hơn một năm thụ án tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương), Vũ Thu Thủy (30 tuổi ở xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh) luôn đau đáu nỗi nhớ con và lo khi ra trại sẽ không còn được gặp chồng nữa.

Thủy và anh Vũ Văn Ninh đến với nhau trong hoàn cảnh éo le. Cô từng bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm khi còn đang tuổi thiếu nữ. Thoát khỏi "tổ quỷ" nơi xứ người, Thủy về quê và gặp Ninh, một người đàn ông tốt bụng, không chê quá khứ của cô.

Cả hai chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 2001. Niềm vui của Thủy được nhân lên sau khi sinh được cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Con trai được 2 tuổi, gia đình Thủy có những mâu thuẫn, xô xát do chồng nghi ngờ vợ ngoại tình.
Thủy từng chịu ơn chồng vì đã không chê cô khi sống cùng nên đã nhiều lần chịu đựng sự dày vò, đánh đập. Tuy nhiên, sự chịu đựng cũng có giới hạn, Thủy không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt, bị chửi đánh của Ninh và "nghĩ cạn", tìm cách dạy cho chồng một bài học.

Chiều một ngày cuối tháng 5/2010. Thủy tới một cửa hàng tạp hóa gần nhà mua 4m dây điện và một phích cắm rồi nhờ con bà chủ cửa hàng nối một đầu dây vào phích cắm, mang về nhà. Thủy lột lớp dây nhựa một đầu không nối với ổ cắm, để lộ lõi kim loại ra ngoài.

Kế hoạch hại chồng của Thủy không ai hay. Tối đó, khoảng 20h, sau khi ăn cơm xong, anh Ninh lên giường đi ngủ cùng con trai. Thủy định thực hiện ý đồ nhưng lúc đó mất điện lưới nên chưa làm ngay được. Sau đó, Thủy lên giường ngủ cùng nhưng vẫn thao thức với ý định chích điện chồng. Thủy nhớ đến 7 năm chung sống hạnh phúc và hai năm "ngột ngạt" nên càng ấm ức. Tình yêu của cô dành cho Ninh cũng đã thay đổi vì phải chịu đựng những trận đòn vô cớ.

Đến đêm, có điện, trong khi anh Ninh ngủ say, Thủy vẫn thức. Cô rời giường, đem sợi dây điện đã chuẩn bị trước đó, buộc hai đầu vào hai cổ chân của Ninh. Thủy bế con dậy. Người đàn bà vừa bế con, vừa cắm phích điện vào ổ.

Bị dòng điện 220V ập vào người, anh Ninh giãy giụa, cố dứt dây điện ra. Lúc đó, Thủy hoảng sợ vội rút phích điện rồi bế con chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Ninh đuổi theo rồi tố cáo hành vi của Thủy với cơ quan chức năng. Anh Ninh bị thương tích 6%.

Phiên xử Thủy về hành vi giết người được mở vào ngày cuối tháng 3/2011. Lúc đó, Thủy nước mắt lưng tròng, cho rằng việc hại anh Ninh chỉ để chồng sau này không còn đánh mình nữa. Tuy nhiên, Tòa bác bỏ sự bào chữa này của Thủy, việc anh Ninh không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Thủy phải nhận 4 năm 6 tháng tù.

Bây giờ, cải tạo trong trại, người phụ nữ sớm gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời luôn lo lắng về tương lai. Cô lo ra tù, đứa con trai sẽ không trở lại vòng tay của mình, rằng người chồng sẽ không nhìn nhận cô.
 

Đâm chết bố vợ vì bị vợ mắng sau chầu nhậu

Sau gần 30 phút tiến hành phối hợp truy nóng đối tượng, 18h ngày 23/6, CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Đà Nẵng đã bắt được Huỳnh Phước Thiện (1985, trú tổ 35, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn) về hành vi giết người khi đang trên đường lẩn trốn...

Chiều 23/6, nhân Tết Đoan ngọ (Mùng 5/5), Huỳnh Phước Thiện  tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè tại nhà mình. Trong lúc đang nhậu thì Thiện nhận được điện thoại của vợ là  Huỳnh Thị Liên (1991). Bực bội vì công việc không ai làm mà chồng lại tụ tập ăn nhậu nên Liên chửi chồng một tăng rồi cúp máy. Dù bị vợ la nhưng không thể dừng cuộc nhậu vì bạn bè vẫn còn có mặt nên Thiện tiếp tục “chén chú, chén anh”.
 

Huỳnh Phước Thiện và con dao gây án.

Khoảng 17h15 cùng ngày, Liên trở về nhà và thấy chồng vẫn còn ngồi trong bàn nhậu nên tiếp tục chửi bới. Sau khi “tặng” chồng một tràng những lời khó nghe, Liên bỏ về nhà cha ruột là ông Huỳnh Đây (1964, trú tổ 1A, Sơn Thủy, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn). Cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì vợ “xúc phạm danh dự” của mình trước đám đông nên Thiện vớ lấy con dao nhọn dùng để gọt trái cây rồi đi tìm Liên để dạy cho một bài học. Biết chắc vợ đã về nhà cha ruột tại tổ 1A, Sơn Thủy nên Thiện đi thẳng đến đó...

17h25, đang ngồi trong nhà, ông Đây thấy Thiện xuất hiện với vẻ mặt hung hăng và con dao trên tay nên bước ra quát mắng: “Là thằng đàn ông mà không lo công việc, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt và đánh vợ. Đã thế thì...”.  Mặc cho bố vợ la mắng và can ngăn, Thiện vẫn lao vào trong để đánh vợ. Sợ bị chồng cho “ăn” dao nên chị Liên tìm đường thoát ra ngoài. Thiện tiếp tục đuổi theo đánh vợ. Thấy vậy, ông Đây vớ lấy chiếc ghế inox gần đó “phang” vào lưng Thiện một cái. Bất ngờ bị bố vợ cho “ăn” đòn đau, Thiện quay lại cự cãi.

Nhiều người bàng hoàng sau vụ giết người.

Sau một hồi đấu khẩu với bố vợ, Thiện tiếp tục tìm vợ để đánh. Sợ con gái gặp nguy hiểm, ông Đây lao đến ôm Thiện lại. Trong lúc giằng co, Thiện vung dao đâm một nhát vào lưng bố vợ. Thấy bố vợ lảo đảo sau khi nhận cú đâm của mình, Thiện vứt dao rồi chạy về nhà kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ ruột trước khi bỏ trốn... Còn ông Đây, do nhát dao quá hiểm nên dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đã chết.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Nhận được tin báo, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đã nhanh chóng cử CBCS các đội nghiệp vụ xuống hiện trường để phối hợp với CAP Hòa Hải thu thập thông tin, tiến hành truy nóng đối tượng. Và chỉ 30 phút sau, Huỳnh Phước Thiện đã bị bắt. Đến 21 giờ cùng ngày, Trung tâm Pháp y thành phố đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Ngay trong đêm, đối tượng Huỳnh Phước Thiện đã được chuyển lên trại tạm giam Hòa Sơn. Hiện vụ việc được Phòng CSĐTTPVTTXH CATP tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì được biết, sau một thời gian ngắn lấy nhau, năm 2007, vợ chồng Thiện đã sinh con trai đầu lòng. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng cũng khá hạnh phúc, nhưng dần dần phát sinh nhiều mâu thuẫn do cuộc sống khó khăn.

Theo Dân Trí (Công an Đà Nẵng) / Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo