- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
13 năm tù cho người yêu của học sinh cấp I
Sau nhiều lần chat trên mạng, Thành quen và yêu cô bé đang học cấp 1. Thanh niên này nhiều lần đưa bạn gái nhí vào nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục.
Ngày 21/7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Xuân Thành (19 tuổi, ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Khoảng tháng 7/2010, Thành quen biết một em học sinh 11 tuổi. Biết cô bé còn nhỏ nhưng Thành thường xuyên chat và ngỏ lời yêu đương. Sau một thời gian, thấy cô bạn nhí đã xiêu lòng, Thành rủ đi chơi. Anh ta đưa cô bé tới khu vực Văn Miếu và nói vào nhà người họ hàng chơi. Cô bé tưởng thật liền đi theo. Ngay sau đó, Thành đã đưa em vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục với nạn nhân.
![]() |
Trần Xuân Thành luôn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. |
Tiếp đó, tuần nào, thanh niên này cũng rủ "người yêu" vào nhà nghỉ. Mỗi lần "vui vẻ" xong, Thành không quên vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cho cô bé. Ngày 28/9, thấy "người yêu" nói có mâu thuẫn với gia đình nên chán nản muốn bỏ đi, Thành đã hẹn cô bé đi xe ôm tới khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Hai người thuê nhà nghỉ ở cùng nhau. "Bao" được một tuần, Thành hết tiền nên đưa cô bé đến ở nhờ nhà người bạn quen trên mạng. Do bí tiền, thanh niên này đã xui bé gái này điện thoại về nhà xin. Cô bé chỉ dám gọi cho cô ruột xin tiền. Người cô mang tiền đến và khuyên cháu về nhà. Ngay sau đó, Thành bị bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, thanh niên này thừa nhận hành vi giao cấu với cô bé. Anh ta cho rằng, hai người yêu nhau nên chuyện quan hệ tình dục là bình thường và không biết đó là phạm tội. Tuy nhiên, luật pháp quy định, mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi đều là hiếp dâm trẻ em. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Trần Xuân Thành 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Giết chết bố đẻ vì 50.000 đồng
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Bùi Đức Vinh (28 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương) để làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Bùi Đức Hóa (55 tuổi).
Khoảng 1h30, ngày 21/7, chị Vũ Thị Hồng, chủ nhà trọ ở số 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm thấy trong phòng trọ nam thanh niên xả nước liên tục. Mở cửa chị này phát hiện, anh ta đang rửa con dao dính máu. Trên sàn nhà máu loang khắp nơi. Người đàn ông trung niên nằm gục trên giường.
Chị Hồng nhanh chóng đóng cửa lại để thanh niên này không thoát ra ngoài đồng thời báo cho công an phường sở tại. Ngay lúc đó, lực lượng chức năng đến và vây bắt nghi phạm giết người.
![]() |
Nghi phạm đâm chết bố đẻ trong khi đưa đi chữa bệnh. |
Người này được xác định là Bùi Đức Vinh. Gã bị đưa về trụ sở và đã thừa nhận hành vi đâm chết bố đẻ của mình bằng dao gọt hoa quả. Ông Bùi Đức Hóa tử vong do bị đâm 5 nhát vào người, trong đó có nhát trúng tim, gây mất máu cấp.
Vinh khai nhận, 6h sáng 20/7, anh ta cùng bố bắt xe khách từ Hải Dương về Bệnh viện Việt Đức chữa bệnh. Các bác sĩ hẹn hai bố con ngày hôm sau sẽ điều trị nên ông Hóa tìm nhà trọ thuê. Trưa cùng ngày, họ thuê căn phòng tại địa chỉ trên với giá 160.000 đồng một đêm.
Đến 1h sáng ngày 21/7, do không ngủ được, Vinh xin bố 50.000 đồng đi mua thuốc lá nhưng ông Hóa không đồng ý. Gã này tức tối, dùng dao đâm ông Hóa. Hai người giằng co. Vinh bị rách lòng bàn tay phải. Sau đó anh lấy lại được con dao và đâm bố mình nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh rửa chân tay và thay quần áo dính máu.
Theo một điều tra viên, Vinh đã có vợ và hai con nhỏ. Năm 2004, anh ta vào làm ăn kinh tế ở huyện Chư Sê, Gia Lai. Đến năm 2008 vợ chồng Vinh ly hôn. Anh ta đưa con trai lớn về ở với bà nội ở Hải Dương, con bé ở với mẹ.Hơn một tuần trước, Vinh về quê thăm gia đình. Thấy bố bị bệnh, anh ta đã đi cùng xuống Hà Nội. Thanh niên này chưa có tiền án tiền sự. Cơ quan điều tra đã liên lạc với gia đình Vinh để làm rõ nguyên nhân gây án của đứa con bất hiếu này.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Việt Dũng
Ngôi Sao
- Bị chồng chém vì từ chối 'quan hệ' (08:29:00 22/07/2011)
- TPHCM: Trộm cắp 'tung hoành' ở bệnh viện (11:07:00 21/07/2011)
- Hà Nôi: Nước súc miệng Oral-B vẫn được bày bán (11:59:00 20/07/2011)
- Hai bé chết sau uống thuốc nam chữa chó cắn (16:30:00 19/07/2011)
- Nhặt quả thối từ thùng rác về bán cho quán cafe (16:23:00 19/07/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |