- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cô giáo mầm non bị tình nhân giết trong phòng trọ
Do mâu thuẫn tình cảm, Hiền muốn chia tay nhưng Mạnh không đồng ý. Biết cuộc tình không thể níu kéo, với ý nghĩ ‘không ăn được sẽ đạp đổ’, Mạnh đã ra tay với Hiền.
Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 8h sáng ngày 3/7 tại khu trọ phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Dương Thị Hiền (26 tuổi, ở Lạng Sơn, đang là giáo viên một trường mầm non ở khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai). Hung thủ được xác định là Dương Văn Mạnh (26 tuổi, ở Lạng Sơn) là người yêu cũ của Hiền.
Người dân sống gần khu nhà trọ bàng hoàng trước sự việc diễn ra.
Trước đó, Hiền có mâu thuẫn tình cảm với Mạnh nên đã chuyển xuống chỗ trọ mới được khoảng 3 ngày. Sau đó, Hiền muốn chia tay với Mạnh song không được Mạnh đồng ý, thậm chí Mạnh còn đe dọa Hiền rằng ‘không ăn được sẽ đạp đổ’.
Sinh nhật Hiền, Mạnh có xuống chơi và để xe máy tại phòng trọ của cô này, hẹn chiều hôm trước xuống lấy. Vào thời điểm đó, hai người đã lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.
Tới đêm, hai người lại tiếp tục tâm sự tới khuya. Đến sáng ngày hôm sau, ba cô bạn cùng quê, ở phòng đối diện thấy có tiếng động mạnh từ phòng Hiền liền gọi cửa nhưng Mạnh ngăn không cho vào.
Hiện trường khu nhà trọ nơi xảy ra trọng án.
Một lúc sau, thấy Hiền chỉ ới lên một tiếng “cứu” rồi im bặt. Ba người bạn ở phòng đối diện nhà trọ với Hiền cùng xô đến, Mạnh mở cửa, tay vẫn lăm lăm dao, còn Hiền thì nằm gục trên vũng máu. Mạnh sau đó quay ra dắt xe, tháo chạy bỏ lại túi quần áo và chùm chìa khóa. Hiền tử vong ngay sau đó. Được biết, Hiền là con lớn trong gia đình, dưới còn một em trai. Bố Hiền đã mất sớm. Mạnh là người cùng làng, làm nghề lái máy xúc.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Quang Tùng – Phan Mạnh
VTC
- Kỷ luật 5 y bác sĩ làm chết thiếu nữ 16 tuổi (10:04:00 04/07/2011)
- Cô gái bị đâm 7 nhát, chết tại nhà riêng (07:47:00 04/07/2011)
- Bát nháo sản xuất đá viên tinh khiết (13:08:00 03/07/2011)
- Bé sơ sinh bị ném xuống kênh mà không chết (16:55:00 01/07/2011)
- Bác sĩ ngủ, bỏ mặc cô gái bị hiếp chết oan (11:35:00 01/07/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |