- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hưng Yên: Vợ mang bầu đâm chồng rồi tự đâm mình
Vì mâu thuẫn với chồng, Hương đã dùng dao đâm anh này tử vong, sau đó lấy dao đâm mình. Dù đang bụng mang dạ chửa nhưng rất may người phụ nữ này vẫn 'mẹ tròn con vuông'.
TAND tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra xét xử bị cáo Trịnh Thị Hương, 20 tuổi trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội giết người. Người mà Hương giết chính là anh Trịnh Văn Hà, chồng cô.
Hương khóc lóc xin lỗi gia đình chồng nhưng cô vẫn phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Hai ngày 28 - 29/11/2009, hai vợ chồng Hà - Hương xảy ra cãi vã. Anh Hà tức giận gọi điện cho mẹ về giúp mình phân xử. Mẹ Hà đi chợ về, không dàn hòa hai con mà cùng con trai mắng Hương, đuổi Hương về nhà bố mẹ đẻ. Khi về nhà, mẹ Hương đã đuổi con gái, không cho ở lại qua đêm nhưng cô vẫn khóc lóc xin bố cho ở lại, không quay về bên nhà chồng.
Sáng 30/11, Hương một mình đi khám thai, chiều về thì chồng Hương sang trả mẹ vợ 6 triệu đồng là tiền vay bà mua xe và tiền vợ chồng bà đã mừng con trong dịp đám cưới. Mẹ Hương là bà Nụ quyết không nhận lại. Thuyết phục mẹ vợ không được, anh Hà chào mẹ ra về. Lúc đó, Hương đang nằm ở trong buồng và nghe được hết câu chuyện chồng nói với mẹ mình. Thấy chồng đứng dậy, Hương chạy lại nói: “Anh về thì tôi cũng về”. Nhưng anh Hà bảo: “Mày về thì tao giết!”. Thấy vậy, nhưng Hương vẫn chạy theo sau. Bị anh Hà quay lại đẩy lùi về phía sau nên Hương nói: “Có giết được thì cứ giết đi, tôi vẫn về!”.
Vợ vừa nói vừa chạy theo nhưng anh Hà vẫn đẩy Hương lại. Hương bất lực nên đã chạy vào nhà, lấy con dao chọc tiết lợn để ở đầu giường rồi đâm chồng một nhát vào ngực phải và một nhát vào mạn sườn trái.
Thấy con rể người bê bết máu, bà Nụ gọi dân làng đưa đi cấp cứu, còn Hương thì bị bà đẩy vào trong nhà. Vào bàn uống nước, Hương đã lấy con dao gọt hoa quả mới mua đâm vào bụng mình. Khi hàng xóm chạy đến thì anh Hà và Hương đều nằm ngất lịm trên vũng máu. Mọi người đưa cả hai đi cấp cứu nhưng anh Hà đã tử vong tại bệnh viện. Rất may, Hương và cái thai trong bụng không bị ảnh hưởng gì.
Tại tòa, Hương khóc nấc khi nhìn thấy con. Vì những mâu thuẫn nhỏ mà Hương đã giết chồng, giết cha của đứa con mình. Nhận mức án 12 năm tù, người góa phụ trẻ khóc nức nở muốn ngã quỵ trước vành móng ngựa.
Gia Lai: Hai chị em tử vong vì ong đốt
2 chị em song sinh (3 tuổi) thiệt mạng, một bé gái khác cũng 3 tuổi bị thương nặng khi cả 3 vô tình dẫm phải tổ ong vò vẽ trong vườn nhà.
Sáng ngày 4/8, trước khi đi làm rẫy, vợ chồng anh Hye, chị Tôk (làng Hol, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã gửi hai bé gái song sinh là Hea Ta Râm, Hea Ta Ri (3 tuổi) cho nhà bố mẹ chị Tôk ở làng Sao (xã Hà Bầu) trông nom. Tại đây có bé Niên là con của anh A Ngrin - anh trai chị Tôk cũng được gửi cùng.
![]() |
Bố con anh A Ngrin và cháu Niên - cháu bé may mắn sống sót tại buổi tang lễ 2 cháu Râm, Ri. |
Khoảng 11 giờ trưa, cả 2 gia đình tá hỏa khi nghe tin các con mình bị ong vò vẽ đất đốt. Họ vội vã bỏ việc chạy về thì thấy cháu Hea Ta Ri đã tử vong; cháu Hea Ta Râm, cháu Niên đang trong tình trạng hôn mê, khắp người sưng phù. Ngay sau đó 2 gia đình đưa 2 cháu Niên, Râm vào bệnh viện 331 (Gia Lai) cấp cứu.
Do bị ong đốt quá nhiều, nọc độc đã lan ra toàn thân nên đến ngày 5/8, cháu Hea Ta Râm đã tử vong. Cháu Niên may mắn vượt qua cơn nguy kịch do cháu ở xa vị trí đàn ong hơn các em. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Niên đang dần hồi phục nhưng theo anh A Ngrin, cơ thể cháu Niên vẫn còn sưng tấy do hơn 20 vết ong vò vẽ đốt nên các bác sĩ yêu cầu gia đình tiếp tục cho cháu nằm viện để theo dõi.
Ngay sau vụ việc đau lòng trên, chính quyền địa phương đã huy động thanh niên triệt phá tổ ong nguy hiểm này. Được biết dân 2 làng Hol, làng Sao đã quyên góp mỗi gia đình 20 nghìn đồng giúp gia đình anh Hye đưa các con của mình về an táng tại nhà mồ làng.
![]() |
Người dân 2 làng Hol và làng Sao, xã Hà Bầu đến chia buồn cùng gia đình anh Hye, chị Tôk. |
Theo Zing / VTC
- Xe buýt cán nát đầu một người tại cầu Ngã Tư Sở (16:13:00 07/08/2010)
- Án chung thân cho cô giáo thiêu chết cả nhà anh chồng (11:26:00 05/08/2010)
- 3 bé trai chết đuối dưới sông Sài Gòn (00:33:00 05/08/2010)
- Khánh Hòa: Cụ 'râu xanh' hiếp bé 7 tuổi (15:37:00 04/08/2010)
- Hà Nội: Chồng hành hạ khiến vợ tự tử (09:34:00 04/08/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |