- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Chồng hành hạ khiến vợ tự tử
Nhiều lần bị đánh, chửi vô cớ và bị chồng coi thường, trong lúc quẫn bách, chị Lưu đã uống bả chó tự tử để lại hai đứa con.
Chị Lưu ở Sóc Sơn và anh Nguyễn Văn Doanh đã có 15 năm chung sống, con cái đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng rồi giữa hai người có những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Sáng ngày 31/5/2009, Doanh đèo chị Lưu đi làm gạch thuê cho nhà một người ở thôn bên. Chưa ăn trưa xong, chị Lưu nói với chồng về nhà đi cắt cỏ nhưng thực ra là cắt lúa hộ chị gái của Doanh.
Chiều về, cháu Nguyễn Thị Liên gọi điện cho bố hỏi có về nhà không, Doanh không trả lời mà hỏi con "mẹ về chưa". Một lúc sau, chị Lưu gọi cho chồng dặn: "Tối sẽ về nhà để ngày mai sang nhà ông ngoại ăn cỗ". Doanh hỏi: "Thế chiều đi đâu?" "Đi cắt cỏ", chị trả lời. Một lúc sau, chị gọi lại nhưng bị chồng mắng vì gọi nhiều.
Nguyễn Văn Doanh tại TAND Hà Nội.
Ngay sau đó, Doanh tát vợ một cái, đồng thời dùng dây cua roa vụt mạnh 2 cái vào lưng vợ. Thấy mẹ bị đánh, cháu Liên và cháu Duẩn là hai con nhào vào can ngăn và khóc. Bố mẹ Doanh cũng chạy sang can ngăn. Gia đình sau đó yên ổn.
Khi có hai vợ chồng, Doanh bảo chị Lưu: "Lên nhà ông bà ngoại xem ngày mai cỗ bàn thế nào". Nhưng mục đích của anh ta là để “mách” về việc nói dối của vợ để bố mẹ đẻ chị Lưu dạy dỗ.
Tới nhà bố mẹ, Doanh chưa kịp nói gì thì chị Lưu trình bày đầu đuôi chuyện bị chồng đánh nhưng lại bị bố mẹ mắng chửi làm chị càng bức xúc nên bật khóc. Sau đó, hai vợ chồng về nhà, chị tranh thủ giặt quần áo, còn Doanh đi kiểm tra lại chuồng bò.
Trước lúc đi ngủ, Doanh gọi vợ ra nói nhỏ: "Sáng mai em lên lò gạch làm thay để anh về đi cày. Xong việc, anh sẽ lên đổi cho để em về ăn cỗ". Ngay sau đó, Doanh lên lò gạch đang làm thuê để trông coi. Trong nhà chỉ còn lại Lưu và hai con.
Đợi hai con đã ngủ say, chị Lưu lấy viên bả chó cắt một góc rồi uống. Ngay tức thì, nạn nhân lên cơn co giật. Gia đình đã phát hiện và đưa chị đi cấp cứu. Lúc đó, Doanh đang nằm xem tivi tại lán trông gạch thì nhận được điện thoại báo. Trên đường về nhà, anh Nguyễn Văn Long (em trai chị Lưu) gọi điện cho Doanh nói: "Lên ngay Bệnh viện Trung Giã". Doanh lấy tiền rồi chạy xe lên nhưng vợ đã tắt thở.
Sau vụ việc, Doanh bị đưa xét xử về tội danh hành hạ vợ tại TAND huyện Sóc Sơn ngày 13/4. Doanh đã khai nhận hành vi đánh, chửi vợ. Ngoài ra bị cáo còn khai nhận nhiều lần đánh chửi vợ vì ghen tuông và những mâu thuẫn nhỏ khác. Có lần hắn còn đánh chị bằng dây cao su và dùng xăng đốt ruộng chỉ vì chị Lưu chăm lúa... quá tốt nên lúa bị đổ nghiêng. Anh ta tiếc của bởi vợ bón nhiều phân.
Sau phiên xử, Hội đồng xét xử đã cho rằng, với ý thức coi thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác đã có hành chửi mắng, đánh vợ dẫn đến việc chị Lưu uất ức đã uống thuốc bả chó tự sát và bị chết. Giám định pháp y cũng chỉ rõ, nạn nhân tử vong do bị suy hô hấp tuần hoàn cấp vì ngộ độc Natri và xyanua. Doanh bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tuy nhiên, gia đình bị hại đã kháng cáo vì không đồng tình với mức án cũng như tội danh của Doanh. Ngày 28/7, sau gần 4 tháng, vụ án được đưa ra xử phúc thẩm tại TAND Hà Nội.
Doanh cùng gia đình tới tòa khá sớm. Phiên xử đã bị gián đoạn ở phần đầu vì bị cáo yêu cầu được có luật sư bào chữa. Sau đó, anh ta xin phép chủ tọa cho ông chú mình là Nguyễn Văn Sở bào chữa cho mình. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ yêu cầu này vì ông Sở không phải là luật sư, cũng không phải là bào chữa viên nhân dân. Ông Sở chỉ là một công dân với nghề nghiệp chính là làm ruộng.
Bị cáo tiếp tục xin tòa được hoãn để "lo" phần thuê luật sư. Chủ tọa cũng bác yêu cầu này vì trước đó, khi tống đạt ngày xử, Doanh đã được thông báo về quyền, nghĩa vụ, trong đó có cả việc mời người bào chữa cho mình. Bị cáo im lặng và phiên tòa tiếp tục.
Doanh thản nhiên và có thái độ "nhâng nháo", khi trả lời các câu hỏi của hội đồng. Gã này cho biết, bản thân luôn đau đáu về việc làm lụng nuôi hai con ăn học. Đằng sau là di ảnh của chị Lưu, nhưng Doanh không kiêng nể chê vợ có hạn chế về nhận thức... "Tôi có phần thất vọng về vợ mình, bởi hầu như mọi việc đều đến tay tôi tới 80% công việc", bị cáo nói.
Vị chủ tọa đã thẳng thừng cho rằng, nếu chị Lưu có hạn chế về nhận thức thì người làm chồng phải giúp đỡ vợ tiến bộ hơn. Ông nói: "Trong gia đình, người ta thường nói 'đàn ông là trụ cột', việc bị cáo đảm trách những công việc chính là một điều bình thường...".
Trước vành móng ngựa, Doanh khai, anh ta làm lụng vất vả, nuôi trồng để mong có được cuộc sống tốt hơn. "Đó là về vật chất, còn về tinh thần tôi luôn để cho vợ 'bằng chị bằng em", bị cáo trình bày. Theo lời anh ta, việc đối xử với gia đình nhà vợ luôn hết mình, có cỗ bàn 10 phần thì bị cáo làm tới 7 phần. Ông chủ tọa đã chất vấn: "Mỗi lần đánh vợ, chửi cô ấy... rồi khi đầu ấp má kề bị cáo có suy nghĩ gì không", Doanh chỉ lặng im.
Trong suốt phiên xử, người ta không hề thấy Doanh nhìn người thân của vợ cùng di ảnh chị Lưu. Trong lời nói sau cùng, bị cáo cũng không nhắc tới người vợ xấu số, không một lời xin lỗi tới gia đình bên ngoại. Anh ta chỉ mong tòa xin được giảm án để được nuôi hai con nhỏ. Tuy nhiên, đại diện cho bị hại và luật sư bào chữa đã đề nghị Tòa trả hồ sơ điều tra, làm rõ cái chết của chị Lưu. Họ cho rằng, cái chết đó có nhiều nghi vấn, cần xác định rõ mới định tội bị cáo đúng người đúng tội.
Do sự phức tạp của vụ án, chủ tọa đã quyết định sáng nay, ngày 3/8, mới tuyên án. Hội đồng xét xử nhận thấy, từ năm 2004 vợ chồng Doanh đã có mâu thuẫn vì gã này gia trưởng, dùng vũ lực hành hạ vợ. Tòa bác kháng cáo của gia đình bị hại vì trong thời gian sống cùng nhau, chị Lưu vẫn lao động và không có sự lệ thuộc vào Doanh nên không thể áp đặt tội danh bức tử. Tòa nhận thấy cần áp dụng mức án tù là hợp lý, tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có nhân thân tốt còn đang nuôi hai con nhỏ. Chủ tọa đã y án sơ thẩm phạt bị cáo Doanh 24 tháng tù về tội hành hạ vợ nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng.
Theo Ngôi Sao
- Tìm được nghi phạm vụ 3 thanh niên bị kết tội hiếp dâm oan (14:15:00 03/08/2010)
- Gia đình bé gái bị bỏ rơi không muốn nhận lại con (14:04:00 03/08/2010)
- Trò chuyện với người đề nghị Nguyễn Đức Nghĩa hiến tạng (09:55:00 03/08/2010)
- Dùng dao đâm vào ngực vợ vì quá yêu (00:48:00 03/08/2010)
- Đề nghị Nguyễn Đức Nghĩa hiến nội tạng bị gia đình phản đối (14:54:00 02/08/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |