- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Đôi vợ chồng mù nhận được nhiều sự giúp đỡ
Sau khi bài viết 'Đôi vợ chồng trẻ mù lòa và đứa con tật nguyền' được đăng tải, rất nhiều độc giả đã gửi thư hỏi thăm tình hình bé Kiên và mong muốn được giúp đỡ gia đình.
Vừa giúp con dâu cho cháu ăn, bà Lê Thị Thư, chốc chốc lại đi ra cổng viện có người gặp. Những vị khách "bí mật" là các độc giả muốn gửi chút quà cho bé Kiên chữa bệnh. Mỗi khi có người gọi điện hẹn ra cổng, bà lại lập cập xuống cổng. Giọng nói khó nghe lại chẳng hay giao tiếp nên bà cứ luống cuống đến nỗi không nói nên lời nào cho ra hồn ngoại trừ câu cảm ơn.
![]() |
Cũng giống như bố mẹ, đôi mắt của Kiên không nhìn thấy gì. |
Bà Thư cho biết, từ hôm qua tới giờ, có nhiều người đã đến tận phòng bệnh của bé để chia sẻ với gia đình. Trong số đó có không ít các cán bộ, nhân viên làm việc tại bệnh viện. Nhiều độc giả ở xa không tới được cũng gửi người thân tại Hà Nội mang tiền và quà đến tận nơi cho bé. Bà Thư nhớ mãi hình ảnh một cô gái mặt váy đen: “Cô này trắng và cũng xinh nữa. Không vào được nên cô ấy cứ áy náy. Có một bà đã luống tuổi vào thăm bé Kiên cứ khóc mãi vì thương”.
Không biết dùng điện thoại nên những lúc con dâu bận dỗ cháu, bà lại chẳng biết phải xoay sở thế nào với cái “alô” ấy. Thấy cháu được nhiều người quan tâm, bà và mẹ cháu lại thêm hy vọng. Khuôn mặt bà dường như đã giãn ra một chút và nụ cười cũng đã xuất hiện. Bế đứa cháu bé bỏng vào lòng, bà Thư lại vỗ về “đừng nôn ra nữa nhé, cố ăn cho khỏe để ra viện cháu ạ”. Đợi đứa trẻ thiu thiu ngủ, bà vui mừng quay sang khoe một tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam vừa gọi điện tới sẽ tài trợ cho bé phẫu thuật hở hàm ếch trong tháng 9 này. Thay mặt gia đình anh chị Xuân - Dương, bà Thu muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm đã thương cảm với hoàn cảnh của bé Kiên. Lời hỏi thăm, động viên và cả những món quà độc giả gửi tới như một liều thuốc tinh thần giúp gia đình người phụ nữ này thêm niềm tin.
Theo bác sĩ Lưu Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung Ương, thân nhiệt của bé Kiên chưa ổn định nên vẫn phải ở lại viện. Hiện tại, bé đang điều trị bệnh viêm phổi và phục hồi dinh dưỡng. Là bác sĩ trực tiếp theo dõi, bác sĩ Thục cho biết, bé bị bại não và đa dị tật. Hội chứng Pierrobin khiến cằm lõm, lưỡi tụt vào trong làm bé khó thở và khó khăn trong việc bú sữa mẹ. Nặng nhất là bé bị bại não và mắt cũng không nhìn thấy gì, do bị đa dị tật nên kéo theo nhiều bệnh như sốt, viêm phổi và suy dinh dưỡng. Một số dị tật như lưỡi có thể chỉnh hình được.
Từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân khác nhau, bác sĩ Thục nhiều lần không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh của các bệnh nhi. Phần lớn gia đình của các bệnh nhân này đều rất nghèo. Có lần, các bác sĩ trong khoa đã phải góp tiền để giúp đỡ gia đình người bệnh và nhiều khi đi xin sữa từ các tổ chức từ thiện cho các em nhỏ.
Theo Ngôi Sao
- Đồng Bằng Sông Cửu Long: Nông dân thôi kiện công ty Vedan (08:00:00 08/07/2010)
- Hà Nội: Cháy tòa nhà 21 tầng, nhiều người hoảng loạn (16:35:00 07/07/2010)
- Xung quanh vụ '2 hộp sữa căng phồng của Hanoimilk' (14:03:00 07/07/2010)
- Đôi vợ chồng trẻ mù lòa và đứa con tật nguyền (09:24:00 07/07/2010)
- TP HCM: Giải cứu thoát 2 mẹ con trong vụ cháy (16:30:00 06/07/2010)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |