Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bạc Liêu: Cậu ruột dùng gậy gỗ đánh gãy tay cháu gái 14 tuổi

10:27:30 01/07/2010

Trong khi dư luận chưa hết căm phẫn vụ vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ bé Hào Anh, lại thêm một bé gái ở miền Tây bị hành hạ dã man không kém.

Cậu ruột đánh cháu như 'đánh bợm'

Ngày 29/6, sau khi nghe tin cháu Võ Thị Hồng Thắm, sinh năm 1996 bị cậu ruột đánh đập dã man đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai (Bạc Liêu),  PV đã đến bệnh viện này để tìm hiểu vụ việc. Khi bước vào phòng bệnh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy bé Thắm đang nằm mệt mỏi với cánh tay bó bột trắng toát, trên người đầy vết thương, ánh mắt vẫn còn nớm nớp lo sợ...

BS Trần Hồng Dũng - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai) cho biết, bệnh nhân Võ Thị Hồng Thắm nhập viện lúc khoảng 18h, ngày 26/6 trong tình trạng bị gãy xương cánh tay phải và nhiều vết thương ở gò má, lưng, vai, tụ máu quanh hốc mắt phải. Tinh thần của Thắm hoảng loạn.

Bà Trần Thị Tươi, dì ruột của Thắm đau xót cho biết, chỉ đến khi sự việc xảy ra bà mới biết cháu mình thường thường xuyên bị đánh đập dã man…

Bé Thắm đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai, Bạc Liêu.

Theo lời khai của người thân Thắm, em bị cậu ruột là Trần Văn Thủ (ngụ ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đánh đập dã man bằng cây gỗ.

Công an xã xuống lập biên bản sự việc và đưa Thắm đến bệnh viện đa khoa Giá Rai chữa trị. Chủ tịch UBND xã An Trạch A Ngô Hồng Trung cho biết, sau khi sự việc xảy ra, xã đã báo về huyện. Hiện, UBND xã đang phối hợp với Công an huyện tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai để tiến hành làm rõ vụ việc.

Cha mẹ biệt xứ, con trẻ “mồ côi”

Trong khi bé Thắm đang được điều trị tại bệnh viện, tối 26/6, ông Thủ bất ngờ xuất hiện và đưa cháu trốn khỏi bệnh viện. Sáng 27/6, sau khi hay tin cháu Thắm không còn ở bệnh viện, Công an xã An Trạch A đã đến xã Tân Phong, huyện Giá Rai, gặp dì ruột của Thắm và vận động đưa cháu trở lại bệnh viện Giá Rai.

Theo các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai, việc ông Thủ đưa cháu Thắm trốn khỏi bệnh viện khi vừa bó bột xong là rất nguy hiểm.

Khi mới băng bột, trong giai đoạn đầu bột chưa ổn định, còn khả năng chèn ép bột, ảnh hưởng tới việc bất động xương. Việc điều trị các vết thương phần mềm của Thắm mất khoảng 2-3 tuần, còn chỗ xương gãy phải mất từ 6–8 tuần. Khi tay lành sẽ tập vật lý trị liệu.

Khi chúng tôi tìm đến ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu tìm hiểu thêm vụ việc, người dân sống gần nhà của vợ chồng ông Thủ cho biết, họ rất phẫn nộ về chuyện này. “Hai chị em Thắm thường xuyên bị vợ chồng ông Thủ chửi mắng, đánh đập…”- bà Bảy Huệ, nhà gần nhà ông Thủ phản ánh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hoàn cảnh của cháu Thắm rất đáng thương. Khi mới 4 tuổi, cha Thắm đã bỏ nhà đi biệt xứ. Vài năm sau, mẹ Thắm cũng bỏ xứ đi không trở về. Hai chị em bé Thắm phải sống với ông ngoại già yếu. Mấy ông cháu sống đắp đổi qua ngày bằng tình thương và sự đùm bọc của láng giềng. Hơn một năm trước, ông ngoại bé Thắm đã qua đời, bỏ lại hai đứa cháu nhỏ bơ vơ.

Ông Thủ là cậu ruột, vợ chồng không có con nên nhận nuôi hai chị em Thắm. Căn nhà hiện tại hai chị em đang sống với cậu mợ là căn nhà tình thương do Nhà thờ Tắc Sậy giúp đỡ xây dựng cách đây mấy năm.

Chiều 29/6, ông Bùi Minh Túy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đông Hải cho biết, vợ chồng Trần Văn Thủ đã trốn khỏi nơi cư trú từ đêm 27/6.

Ngày 30/6, chúng tôi đã tìm gặp được mẹ ruột bé gái bị đánh đập dã man ở Bạc Liêu. Công an huyện Đông Hải ( Bạc Liêu) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người cậu ruột đánh cháu như "đánh bợm".

'Tụi nó nói khoẻ, vậy mà…'

Bà Trần Thị Lệ mẹ ruột của bé Võ Hồng Thắm đã khóc tủi hổ khi nói về chuyện con mình bị hành hạ dã man. Bà cho biết nguyện vọng sẽ đưa hai đứa con về An Giang sống cùng mình.

Bà Trần Thị Lệ và bé Nhí - đứa em cùng bé Thắm sống với người cậu nhẫn tâm.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hoàn cảnh của bà Lệ hiện giờ cũng hết sức khó khăn. Bà Lệ đang sống với người chồng sau cùng hai đứa con nhỏ tại TP. Long Xuyên (An Giang). Hai vợ chồng bà Lệ sống bằng nghề phụ hồ, thu nhập chẳng được bao nhiêu.

“Tôi cũng mới hay tin con mình bị cậu đánh nên sáng 29/6 tôi mới có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cháu. Mấy năm này, do hoàn cảnh khó khăn, khoảng 5-6 tháng tôi mới về quê Bạc Liêu thăm bé Thắm và bé Nhí một lần. Song tôi cũng thường gọi điện hỏi thăm các cháu. Lần nào, tụi nó cũng nói khoẻ, vậy mà…” - bà Lệ nghẹn ngào.

Bắt khẩn cấp người cậu nhẫn tâm

Chiều 30/6, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đã ký Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Trần Văn Thủ - người cậu ruột đánh cháu Võ Thị Hồng Thắm gãy tay, chấn thương nhiều chỗ.

Theo nguồn tin của PV, trong quá trình điều tra vụ án, công an huyện Đông Hải có thể sẽ khởi tố thêm tội “Làm nhục người khác” đối với bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Thủ). Hiện CSĐT có đủ cơ sở chứng minh trước đây bà Phương đã nhiều lần dùng kéo xởn tóc cháu Thắm.

Hiện sức khỏe của bé Thắm đang bình phục tốt, tinh thần đã ổn định, nhưng bé ít nói hơn trước.

Sáng 30/6, huyện Đông Hải và nhiều đơn vị ở Bạc Liêu cũng đã đến bệnh viện huyện Giá Rai thăm và hỗ trợ tiền cho bé Thắm.

“Chúng tôi rất bất bình trước hành động tàn nhẫn của ông Trần Văn Thủ. Chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền xã An Trạch A (huyện Đông Hải) để ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra”, bà Thái Ngọc Hà, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em (Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu) nói.

Ông Ngô Hồng Trung, Chủ tịch UBND xã An Trạch A (huyện Đông Hải) cho biết, từ khi bé Thắm nhập viện đến nay, mọi chi phí thuốc thang đều do xã lo. Hiện xã vẫn cử người thay phiên túc trực ở bệnh viện để giúp đỡ cháu.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo