Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

TP HCM: Chơi chong chóng, một bé gái suýt bị mù

16:32:30 17/06/2010

Được mẹ mua cho đồ chơi, một bé gái 3 tuổi rất thích thú. Đang đùa giỡn trước sân, bất ngờ gió thổi mạnh làm úp chiếc chong chóng vào mặt em. Giật mình, bé gái quơ tay làm cọng kẽm buộc chong chóng găm sâu vào mắt.

Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết ngày 17/6. Nạn nhân là bé Nguyễn Thị Thùy Vy, ngụ tại quận 4 TP.HCM.
 
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Vy đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Các bác sĩ ghi nhận mí mắt dưới của em bị cọng dây kẽm buộc chong chóng làm rách một đường rất sâu và dài.

Bé Vy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh nhi được tiến hành gắp dị vật ra khỏi mắt, điều trị vết thương bằng tia laser….Dù không còn nguy hiểm nhưng đôi mắt của bé Vy phải mất mấy tháng mới có thể lành lại như cũ.
 
Qua vụ việc trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên cho con trẻ chơi những đồ chơi sắc, nhọn để tránh bị tổn thương, để lại hậu quả đáng tiếc.

Hà Nội: Người đàn bà bị bán sang Trung Quốc 12 năm

Trốn về Việt Nam cùng với đứa con lớn, lòng chị Tâm luôn đau đáu vì còn hai cậu con trai đang gửi hàng xóm ở bên Trung Quốc. Chị đang muốn về đón con nhưng không có tiền và cũng sợ sẽ không trở lại được với người thân ở quê.

Hơn một tuần trước chị Tâm lếch thếch dắt theo cậu con trai lớn 10 tuổi trốn khỏi gã chồng vũ phu người Trung Quốc về Việt Nam. 12 năm lưu lạc vì bị lừa bán, mọi thứ đều bỡ ngỡ với người phụ nữ giờ đây đã 40 tuổi. Hai mẹ con đặt chân tới bến xe Gia Lâm, Hà Nội vào buổi chiều đầu tháng 6. Chị đã nhờ lái xe điện thoại giúp cho người nhà tới đón.

Anh chị em và các cháu cùng người mẹ già đón chị với niềm vui vỡ òa. Bà cụ Lụa, năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm được gặp lại cô con gái sau nhiều năm lưu lạc nước mắt lã chã. Bà không ngờ đến lúc gần về với tổ tiên lại được nhìn thấy "cái Tâm chăm chỉ, ngoan ngoãn". Nhìn chị gày gò, đen đúa dắt theo đứa con trai bà vừa mừng, vừa thương con "thân tàn ma dại".

Chị Tâm lên trình báo tại Công an Hà Nội về việc bị nhóm người cùng xã lừa qua biên giới bán cho một người đàn ông Trung Quốc bắt làm vợ. Phóng viên Ngoisao.net đã tìm đến căn nhà tuềnh toàng của mẹ chị, nằm tít trên một ngọn núi ở thôn Thị Ngoại, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai.

Về đến thôn, ai cũng biết trường hợp éo le của người phụ nữ 40 tuổi vừa trốn khỏi người chồng hơn hàng chục tuổi ở Trung Quốc. Dưới mái tôn phibro xi măng, chiếc giường kê ngoài hiên chật hẹp dành cho mẹ con chị. Trời nóng như lửa đốt. Xung quanh là những căn nhà cấp 4 của các anh em chị Tâm. Ai cũng nghèo và khó khăn.

Mọi người trong thôn hàng ngày vẫn đến chia vui với bà cụ Lụa. Chị Tâm dáng người nhỏ thó, mặc bộ quần áo mà các cháu con của anh trai cho, rộng thùng thình. Gương mặt xạm đen, hốc hác. Nhưng so với hôm mới về, nhìn chị đã khá hơn nhiều vì được gần mẹ và người thân, tinh thần thoải mái.

Giọng đứt quãng và không rành rọt vì thời gian quá lâu ở nơi "khỉ ho cò gáy" của một vùng dân tộc bên Trung Quốc, chị Tâm trải lòng về quãng đời khổ cực của mình sau khi bị bán. 12 năm trước, bố chị phải mổ dạ dày không có tiền chạy chữa. Thương bố không biết làm sao, chị đã gặp Đỗ Thị Việt và Nguyễn Thị Hợp người cùng xã rủ ra thành phố bán hàng.

Khấp khởi mừng, chị còn rủ thêm hai người bạn cùng lứa đi theo Hợp và Việt đến gặp ông Nguyễn Xuân Hải để được giới thiệu cho chỗ ở. Chị Tâm nhớ lại: "Trước lúc đi, tôi còn cùng các anh làm cơm cúng tổ tiên nhân ngày Tết thanh minh. Từ ngày đó, tôi biền biệt bặt tin gia đình mình....".

"Qua tay nhiều người, rồi một hôm chúng ép tôi lên gác và bắt tôi phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Chúng bán tôi lấy 9,5 triệu đồng", chị kể. Không đồng ý, chị bị chúng đánh thâm tím mặt mày rồi chĩa con dao vào mặt hăm dọa: "Chúng tao bỏ tiền mua, mày không chịu mà được à". Nuốt nước mắt, chị Tâm theo người đàn ông lạ.

"Tôi cùng với ông ta về một căn nhà tồi tàn ở một vùng quê nghèo, khá xa thị trấn. Sau cái lễ đơn giản, tôi bắt đầu cuộc sống của một người làm thuê, đẻ con mướn cho ông ta", chị Tâm rớm nước mắt. 12 năm sống cùng với người đàn ông nát rượu, chị vừa phải làm lụng như "trâu, ngựa" và còn bị đánh đập thường xuyên.

Chị có liên lạc với gia đình nhưng thư từ thất lạc. Hai năm sau, chị nhận được tin, bố đã mất vì bệnh dạ dày chỉ 3 tháng sau khi chị bị bán. Thương bố, bằng những từ vựng địa phương ít ỏi, chị đã xin chồng về để thắp nén hương cho ông nhưng bị gạt phắt đi.

Ba đứa con trai lần lượt ra đời, đứa lớn cũng đã 10 tuổi, đứa nhỏ gần 4 tuổi. Từng đó thời gian, chị Tâm phải đi mò cua bắt ốc nuôi con một mình. Gã chồng vũ phu, nát rượu, kiếm được đồng nào đều nhậu say tối ngày. Thỉnh thoảng "hứng chí", gã đánh chị tơi bời. Thương các con, chị nuốt nước mắt gắng sống.

Chung sống với nhau, chị không hề biết tên chồng. "Chúng tôi chỉ gọi nhau là mày tao", chị nói. Người phụ nữ đau khổ bảo rằng, chưa bao giờ chị được coi là người vợ. Ngay trong giấy khai sinh của các con cũng chỉ có tên bố, chứ không có tên chị. Vừa kể lại quãng đời tủi nhục của mình, chị vừa khóc nhớ đến hai đứa nhỏ còn mắc kẹt ở quê chồng.

Sau một thời gian tích cóp được chút tiền, với sự giúp đỡ của vài người hàng xóm tốt bụng, chị mang đứa con lớn trốn về Việt Nam. Trước khi đi, chị đã gửi hai đứa còn lại cho hàng xóm. Lòng người mẹ giờ đau đáu, vừa không muốn trở lại cuộc sống đầy ải nơi xứ người nhưng lại không nỡ bỏ mặc hai đứa con nhỏ. "Tôi đã nghĩ, khi về với các con, không biết có còn ngày trở lại quê hương mình hay không", chị Tâm chia sẻ.

Những suy nghĩ đó khiến chị như mắc kẹt, không biết phải làm gì cho chị và các con đỡ khổ. Chị cũng không biết liệu các con có được sống cùng mình ở quê hương khi mà cả ba đều là người Trung Quốc, mà trong giấy khai sinh lại không có tên chị.

Sau những điều tâm sự, chị nghẹn lời cho biết: "Chắc là tôi phải quay lại đó thôi, dù có cực khổ đến mấy, hoặc có bị đánh đến chết, vì các con tôi…". Nghe con gái nói vậy, bà Lụa ứa nước mắt.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Vietnamnet / Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo