- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Nữ sinh suýt bị hiếp giữa cánh đồng
Ngày 16/6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, ở Cổ Loa, Đông Anh) để làm rõ về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Lệ (21 tuổi, quê ở Ninh Bình), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.
Theo cảnh sát, hai ngày trước đó, Lệ đến xã Hải Bối chơi với em trai. Sau đó, chị gọi điện cho Nguyễn Văn Hải là bạn quen từ trước nhờ đưa về nơi trọ vì trời quá khuya. Hải không đưa Lệ về mà chở đến bờ hồ Đền Cổ Loa tâm sự. Lệ đòi về nhiều lần nhưng Hải không đồng ý. Anh ta tiếp tục đưa cô đến cánh đồng xóm Gà, Cổ Loa dùng mọi thủ đoạn đòi quan hệ tình dục.
Chị Lệ chống cự quyết liệt mới vùng thoát được. Ngày hôm sau, cô gái lên cơ quan điều tra trình báo sự việc.
Vĩnh Phúc: Bộ xương người nằm 3 năm dưới lòng sông 'lên tiếng'
Kiểm tra chiếc vòi hút cát dưới lòng sông bị tắc, ba công nhân tá hỏa khi phát hiện mắc trong đó là chiếc quần có cả thắt lưng cùng nhiều đốt xương người.
|
Anh em Mão và Bắc. |
Tại hiện trường, lực lượng chức năng Vĩnh Phúc tiếp tục phát hiện thêm một xương hộp sọ trên có 2 vết chém và nhiều loại xương khác...
Công an Vĩnh Phúc vừa ra thông báo tìm bị hại thì một người đàn bà ở thị trấn Hợp Hòa đã xin đến nhận dạng. Chị là Nguyễn Thị Hương, vợ anh Phan Văn Thu, 37 tuổi. Vừa thấy chiếc quần âu, chị khóc nức lên. Chiếc quần màu tím than chồng chị mặc hôm mất tích vẫn nguyên những đường sứt chỉ ở gấu…
Chị Hương kể, chiều 25/8/2007 anh Thu mang theo xe máy màu đỏ, điện thoại di động và 5 triệu đồng rời nhà đi mua nứa về làm giàn dưa. Tối hôm đó anh không về. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức....
Kết quả trưng cầu giám định gene tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy bộ xương người được phát hiện dưới lòng sông Phó Đáy chính là của anh Phan Văn Thu. Các dấu vết từ bộ xương cho thấy nạn nhân bị một vật sắc nhọn (dao) đâm vào người và đầu.
Vụ án xảy ra đã 3 năm, mọi dấu vết liên quan bị dòng sông Phó Đáy xóa sạch, việc truy tìm thủ phạm là cực khó, song các trinh sát hình sự Vĩnh Phúc vẫn không nản lòng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/6, cảnh sát xác định thủ phạm gây ra cái chết của anh Thu và cướp tài sản là Phạm Văn Mão, 23 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, Lập Thạch. Lệnh bắt người này lập tức được thực thi.
Theo cơ quan điều tra, xe máy của anh Thu được Mão giao em rể là Nguyễn Tiến Bắc, 26 tuổi, đi tiêu thụ. Cùng với việc bắt Bắc, nhà chức trách cũng tạm giữ Phạm Văn Thìn, 22 tuổi, em trai của Mão để điều tra hành vi không tố giác tội phạm.
Theo Dân Trí / NS
- Nguyễn Đức Nghĩa vẫn không nhận tội cướp tài sản (10:26:00 18/06/2010)
- Hải Phòng: Bắt hung thủ dọa đặt bom nổ tung siêu thị BigC (10:24:00 18/06/2010)
- Sơn La: Vợ bị chồng ép 'hút' heroin (09:00:00 18/06/2010)
- Bố Nguyễn Đức Nghĩa: Con tôi như đã chết rồi (00:53:00 18/06/2010)
- TP HCM: Chơi chong chóng, một bé gái suýt bị mù (16:50:00 17/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |