Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đấng nam nhi giận vợ quyên sinh

10:21:30 10/06/2010

Mâu thuẫn với người phụ nữ của đời mình, những người đàn ông không kiềm chế được cảm xúc, không tìm được hướng giải quyết, đã tìm đến thuốc trừ sâu để tự tử.

Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trong số các bệnh nhân tới chữa trị, có tới 30-40% là tự tử. Lý do quyên sinh khá đơn giản và “chẳng giống ai”, một phút suy nghĩ nông nổi, bức bách về tâm lý, ức chế tinh thần. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ chị em liễu yếu đào tơ mới có suy nghĩ nông nổi mà các "đấng mày râu" cũng vì những ức chế trong cuộc sống gia đình mà làm dại...

Chúng tôi tiếp xúc với anh Tuấn, 34 tuổi, quê ở Quảng Ninh được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu hơn một tuần nay. Các bác sĩ tiên lượng, anh đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân nằm mê man trên giường. Anh Tuấn đã có vợ và con nhưng ở trung tâm chỉ có em trai và người bố tóc bạc chăm sóc cho anh.

Hơn một tuần trước, người nhà tìm thấy anh Tuấn ngã vật ở chuồng bò. Gia đình đã đưa anh lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Sau khi sơ cứu, anh được đưa thẳng ra Hà Nội, tới trung tâm chống độc để điều trị. Khi đó, anh đang trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp vì trót uống hai chai thuốc trừ sâu. Tuấn được rửa dạ dày kịp thời nên chất độc không phát tán sang các bộ phận như hô hấp, tim mạch, thần kinh.

Vào trung tâm chăm sóc cho anh trai vài ngày nay, người em trai cũng đã khá mệt mỏi. Anh và bố thay phiên nhau ngồi trước giường bệnh trông anh Tuấn. Anh này bức xúc bảo anh trai nghĩ cạn, không biết thương bố mẹ, con cái.

Người cha của Tuấn chia sẻ, anh là trụ cột trong gia đình, chỗ dựa cho ông tuổi già, thế mà một phút nghĩ cạn “nó suýt trở thành đứa bất hiếu”. Nguyện vọng của người cha tuổi đã xế chiều là mong con “tai qua nạn khỏi”. Đến giờ người cha già đã phần nào an tâm sau khi các bác sĩ tiên lượng tình trạng của con trai.

Nằm cùng phòng cấp cứu với anh Tuấn là một bệnh nhân nam khác, tên Thịnh, 24 tuổi đến từ Nam Định. Anh này cũng vì chuyện gia đình, giận vợ và một phút nông nổi đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Nạn nhân này được cấp cứu tại Trung tâm chống độc và được bác sĩ Nguyễn Đàm Chính trực tiếp điều trị. Bác sĩ Chính cho biết, Thịnh được đưa vào Trung tâm trong tình trạng suy hô hấp và có chất men trong máu. Có chút máu liều từ rượu, Thịnh đã dốc cạn chai thuốc sâu vào người.

Từng chữa trị cho nhiều người đến cấp cứu tại trung tâm, bác sĩ Chính cho biết, hầu hết họ đều từ một phút nông nổi mà dẫn tới hành động vô thức. Khi được cứu sống, họ mới thấy giá trị của việc được sống. "Thịnh đã được chúng tôi tư vấn về hành động thiếu suy nghĩ này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, có thể mất mạng, còn khiến người thân thấy có tội" - anh Chính nói.

Với bệnh nhân Tuấn, chưa tỉnh táo hẳn nên các bác sĩ chưa có dịp hỏi han. Tuy nhiên trong lúc cứu chữa cho anh này, cử chỉ và nét mặt đều ẩn chứa sự khẩn cầu, mong được sống tiếp.

Thuốc trừ sâu là "sát thủ" gây tử vong khá cao. Nếu uống trực tiếp cơ hội sống của nạn nhân thấp. Người uống có thể được cứu sống nếu tích cực cấp cứu ngay trong 6 giờ đầu và tiếp tục chạy chữa trong 24 giờ.

Không tìm được hướng giải quyết, họ đã tìm đến thuốc trừ sâu để tự tử.

Quy trình để cứu sống một bệnh nhân: Đầu tiên đảm bảo các chức năng sống cho người bệnh như: thở, tim và thần kinh. Sau đó là hỏi bệnh, đoán bệnh và chẩn đoán phát hiện các triệu chứng. Tiếp theo là ngăn chặn các chất độc thẩm thấu vào cơ thể (tắm rửa, truyền dịch, lọc máu, uống thuốc giải độc). 

  Theo Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo