- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thiếu nữ 14 tuổi đồng ý "yêu" 4 anh thanh niên
Ngày 4/1, gia đình cháu Đỗ Thị Hương (sinh ngày 28/4/1995) trú ở Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội đến Công an huyện Gia Lâm trình báo cháu Hương bị hiếp dâm tập thể.
Quá trình xác minh được biết, qua một người quen, cháu Hương quen với Nguyễn Viết Hồng (23 tuổi, trú tại Ninh Hiệp, Gia Lâm). Ngày 22/12/2009, Hồng và cháu Hương rủ nhau đi chơi sau đó cùng vào nhà nghỉ An Ngọc Khánh. Sau đêm đầu tiên, đến hôm sau, Hồng và Hương đã quan hệ tình dục với nhau. Do cháu Hương không muốn về nhà nên cả hai vẫn tiếp tục ở lại nhà nghỉ.
Trong thời gian ở nhà nghỉ, một số bạn của Hồng là Ngô Văn Hưng, 23 tuổi, Nguyễn Văn Vĩ, 20 tuổi, Thạch Văn Khải, 22 tuổi, đều ở xã Ninh Hiệp đến chơi. Các đối tượng trên đã dụ dỗ cháu đồng ý cho quan hệ.
Sau 4 ngày sống tại nhà nghỉ An Ngọc Khánh, cháu Hương tiếp tục lang thang ở các quán Internet, đến ngày 4/1, dì của H đã tìm được cháu và đưa về nhà. Hiện 4 đối tượng trên đã bị tạm giữ để làm rõ.
An Giang: Con dâu 'xử' mẹ chồng bằng dao
Đến nhà mẹ chồng cũ để thăm con, sau đó định bồng con đi nhưng bị mẹ chồng cản, Tú đã chạy ra sau nhà lấy con dao Thái Lan cứa vào cổ và đâm mẹ chồng nhiều nhát.
Hôm nay (6/1), Công an thị xã Châu Đốc (An Giang), cho biết đang truy bắt Nguyễn Thị Cẩm Tú để xử lý về tội giết người. Nguyễn Thị Cẩm Tú (21 tuổi, trú phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, An Giang) lấy chồng và sinh được một con trai tên là Huy, nhưng đã ly hôn.
Sáng qua (5/1), Tú đã đến nhà mẹ chồng là Đặng Thị Thu Nga (49 tuổi, trú tại tổ 15, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc) để thăm con. Gặp bà Nga đang cùng cháu Huy đang ở nhà, Tú vờ đến thăm và định bồng Huy đi. Bị bà Nga cản trở, Tú liền chạy ra sau nhà lấy con dao Thái Lan kề vào cổ bà Nga khống chế, sau đó cứa vào cổ và chém bà Nga nhiều nhát. Thấy bà Nga bị chảy máu nhiều, Tú bỏ trốn. Hậu quả bà Nga bị thương và hiện nằm điều trị tại bệnh viện Châu Đốc. Hiện Công an đang truy bắt Nguyễn Thị Cẩm Tú để xử lý.
Hà Tĩnh: Cưỡng dâm thiếu nữ, bị cắn đứt lưỡi
Thấy em Quỳnh ở nhà một mình, tên Thuyết bỗng nảy sinh thú tính. Hắn lao vào dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.
Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, trưa ngày 3/1, Lê Hữu Thuyết (SN 1974, trú tại xóm 5, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) đến chơi nhà em Quỳnh (SN 1993, trú tại xóm 6, xã Cẩm Hưng).
Tới nơi, thấy em Quỳnh ở nhà một mình, tên Thuyết bỗng nảy sinh thú tính. Kẻ đồi bại lao vào em Quỳnh, dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi thú vật với nạn nhân. Trong quá trình vật lộn chống cự lại tên Thuyết, em Quỳnh đã dùng chiếc cốc thủy tinh đập rách mí mắt và cắn đứt lưỡi "con quỷ râu xanh".
Sau đó gia đình em Quỳnh đã tới cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên tố cáo toàn bộ hành vi thú vật của tên Thuyết. Trước những chứng cứ xác thực như mi mắt, lưỡi bị rách phù hợp với lời khai của bị hại, Thuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Công an huyện Cẩm Xuyên đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
TP HCM: Đốt nhà người tình vì nghĩ bị bỏ rơi
Vụ việc xảy ra lúc 13h55 hôm qua khi công an nhận được tin báo cháy nhà một gia đình kinh doanh nhựa và làm giấy ở số 430 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP HCM. Bà Trần Thị Oanh, 69 tuổi, chủ hộ bị bỏng nặng toàn thân, còn Nguyễn Thọ Tuấn, 37 tuổi, con trai bà Oanh bị bỏng tứ chi. Công an phường cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thiệt hại tài sản gồm hàng trăm ghế, bình, tủ nhựa và một số tài sản khác.
Anh Nguyễn Thọ Giáp, anh trai của Tuấn cho biết, chiều qua đang ngủ phía trong nhà thì nghe tiếng la: “Cháy, cháy..”. Khi chạy ra, nhìn thấy mẹ quằn quại trong đám lửa, anh Giáp vội lấy mền trùm lên người bà Oanh. Sau đó, Giáp nghe bà Oanh cho biết thủ phạm đốt nhà là Huỳnh Thị Ngọc Lợi.
Lợi năm nay 38 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 7. Nạn nhân Nguyễn Thọ Tuấn quan hệ với Huỳnh Thị Ngọc Lợi như vợ chồng gần 10 năm nay. Khoảng 10 ngày nay, Tuấn không lui tới nữa và Lợi đã điện thoại đe dọa giết nhưng anh không tin. Sau khi đổ xăng đốt nhà, Lợi lên một xe gắn máy do một thanh niên điều khiển tẩu thoát. Công an quận 10 đang truy xét, điều tra làm rõ vụ việc.
* Tên các nạn nhân đã được đổi
Theo VTC / Dân Trí / Báo Đất Việt
- Phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường (10:14:00 07/01/2010)
- Kim Anh rất tối dạ! (11:00:00 06/01/2010)
- Bị cắt 'của quý' hai lần, bệnh nhân kiện bác sĩ (09:56:00 06/01/2010)
- Trói và bỏ đói con trai 5 tuổi đến chết (08:00:00 05/01/2010)
- Chưa 'xử lý' được người chồng ôm hài cốt vợ (11:35:00 04/01/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |