- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Chưa "xử lý" được người chồng ôm hài cốt vợ
Hơn một tháng sau khi báo chí đưa tin về chuyện ông Lê Vân, trú tổ 12 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ôm hài cốt vợ suốt 7 năm liền, đến thời điểm này câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.
Chiều ngày cuối năm 2009, phóng viên trở lại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Quang cảnh tại khu thị trấn nhỏ khá yên ắng, như thể chưa từng có sự việc gây "náo động" dư luận cả nước: chuyện ông Lê Vân đào mộ vợ, để cốt trong pho tượng và ôm nó ngủ trong suốt 7 năm qua.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Tấn Tài, Trưởng CA huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn đang vận động ông Vân để được mang xác đi chôn. Tuy nhiên, ông Vân vẫn không hợp tác. Hơn nữa, xét thấy không thể ngày một ngày hai mà có thể giải quyết được, nên chúng tôi vẫn chỉ theo dõi để sự việc lắng xuống, rồi vận động gia đình, người thân ông Vân mang bức tượng này đi chôn cất".
"Bên cạnh đó, trước thái độ kiên quyết của ông Vân, các công việc đều tạm dừng để tâm lý ông Vân ổn định trở lại. Sau đó, chúng tôi sẽ vận động con cái, họ hàng của ông Vân, mang ông ấy đi khám bệnh và điều trị về mặt tâm lý. Và để làm được điều này, cần có thời gian, chính sách hỗ trợ về kinh tế đối với gia đình ông Vân, và dư luận để sự việc tạm lắng, tránh bức xúc".
"Chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo, giao cho UBND thị trấn Hà Lam thực hiện việc này từ việc vận động ông Vân cũng như hỗ trợ về mặt tài chính để con cái ông Vân có thể ổn định về kinh tế, đặc biệt là cháu Lê Quốc Hoàng Tuấn, là con út trong gia đình ổn định học hành”.
Được biết, trước đó chính quyền thị trấn Hà Lam đã thành lập tổ vận động mời và xuống tận nhà ký giấy mời ông Lê Vân lên trụ sở làm việc, nhưng ông từ chối không nhận giấy mời và cương quyết "cố thủ" không ra khỏi nhà để tránh chuyện chính quyền thị trấn Hà Lam và huyện Thăng Bình “đột nhập” vào nhà đem “xác” vợ ông đi.
Theo VTC
- Ghen tuông, bố tẩm xăng thiêu hai con (08:00:00 04/01/2010)
- Kim Anh lĩnh án 14 năm tù (14:50:00 31/12/2009)
- Mâu thuẫn gia đình, cha quật chết con gái 13 tháng tuổi (09:25:00 31/12/2009)
- 'Phi công' 40 tuổi đập chết người tình 60 tuổi (11:00:00 30/12/2009)
- Bảo vệ chung cư lẻn vào nhà hiếp chủ căn hộ (00:57:00 30/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |