- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Kim Anh rất tối dạ!
1. Luật sư Phạm Hồng Hải (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại) được mời tham gia tố tụng trong vụ án từ giai đoạn điều tra đã phát biểu tại phiên tòa, ông nói:
![]() |
Kim Anh thực nghiệm lại việc giết người tình cũ. |
![]() |
Những giọt nước mắt, sự ân hận của Kim Anh không đủ để gia đình nạn nhân có thể tha thứ cho cô. |
4. Chị Nguyễn Thị Kim Loan (vợ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính): Tôi sẵn sàng tha thứ nếu Kim Anh là một cô gái ngoan.
Chị Nguyễn Thị Kim Loan đến tòa cùng cậu con trai và mẹ chồng – bà Nguyễn Thị Tẹo năm nay đã 80 tuổi và một số người thân trong gia đình. Chị là người gần gũi với nạn nhân nhưng lại giữ được bình tĩnh nhất. Cú sốc quá lớn đã được thời gian làm dịu lại, chị không gào thét, không có những lời lẽ khiếm nhã với Vũ Thị Kim Anh – người đang gây bức xúc đối với tất cả các thành viên trong gia đình chị.
![]() |
Dù nỗi đau mất chồng quá lớn nhưng chị Loan, vợ nạn nhân luôn giữ bình tĩnh trong suốt phiên tòa. |
Phát biểu tại tòa, chị Loan cho biết, chị không đồng ý với bản cáo trạng của Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù giam đối với Kim Anh và cũng không đồng ý với mức phạt 14 năm tù giam mà TAND TP Hà Nội đã tuyên với bị cáo. Chị cho biết sẽ kiện đến cùng, lên tới cấp tòa cao nhất nếu bản án không xử đúng người, đúng tội.
Giữa giờ nghị án, chúng tôi có vài phút tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Kim Loan:
PV: Chị có đồng ý với mức án tòa đã tuyên hay không?
Tôi không đồng ý và sẽ kiện đến cùng, lên cấp tòa cao nhất. Gia đình chúng tôi mong muốn pháp luật phải xử đúng người, đúng tội.
PV: Kim Anh đã từng là bạn thân của con trai chị, vậy với quan điểm của một người mẹ, người phụ nữ, chị có dành cho cô gái này một chút gì đó, như là sự thông cảm nào không?
Nếu Kim Anh là một cô gái ngoan, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng cô ta có lối sống không lành mạnh, còn ít tuổi đã cặp kè với nhiều đàn ông, đã từng quan hệ với con rồi lại quan hệ với bố (tại tòa, anh T – con trai nạn nhân Chính cho biết, anh và Kim Anh đã từng có mối quan hệ tình cảm từ năm lớp 11). Đó là một lối sống buông thả không thể chấp nhận được.
PV: Nghĩa là chị không tha thứ cho Kim Anh?
Không. Tôi muốn Kim Anh phải được xử đúng với tội giết người.
PV: Là vợ của nạn nhân, phải gánh chịu rất nhiều đau xót, cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng trong phiên tòa này, chị có nói rằng, mức bồi thường mà gia đình chị đề nghị là 240 triệu đồng, nhưng nếu Kim Anh và gia đình cô ta chỉ cần xin một câu chị sẵn sàng không cần bồi thường nữa!.
Đúng thế. Đối với tôi, mạng người mới là quan trọng, còn tiền bạc nào có ý nghĩa gì. Của cải còn làm ra chứ mạng người đã mất rồi là không bao giờ lấy lại được…
PV: Từ khi xảy ra vụ án, gia đình Kim Anh có động thái gì đối với gia đình của chị không?
Hời hợt lắm. Tôi nói thực là tôi rất thông cảm với ông Sơn (bố của Kim Anh - PV), ông ấy rất thực lòng, chân thành, còn những người khác thì…
PV: Xin được chân thành chia sẻ với chị cùng gia đình về những mất mát này. Cảm ơn chị!
5. Ông Vũ Kim Sơn – bố của bị cáo Vũ Thị Kim Anh: “Chúng tôi thành thật chia sẻ sự mất mát của gia đình nạn nhân”.
- Ông bà xuống Hà Nội lâu chưa?
- Vợ chồng tôi xuống đã 2 ngày nay.
- Tâm trạng của ông bà lúc này ra sao?
- Chúng tôi thành thật chia sẻ sự mất mát đau xót của gia đình anh Chính.
- Ông bà mong đợi gì ở phiên tòa này?
- Tôi mong gia đình nạn nhân và pháp luật rộng lượng với Kim Anh, vì nó còn rất trẻ… Hãy cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời.
![]() |
Bà Thanh (áo tím), mẹ Kim Anh thẫn thờ trong thời gian chờ đợi trước cổng TAND TP Hà Nội. |
Khi Cảnh sát bảo vệ dẫn giải Kim Anh ra khỏi phòng xử án, vợ chồng ông Sơn chỉ đứng lặng lẽ khóc, mắt nhìn theo chiếc xe đang vội vã lao vào dòng người trong một chiều cuối năm lạnh buốt.
Bi kịch của Kim Anh là bi kịch điển hình của một bộ phận nữ sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố trọ học, khi chưa được trang bị kỹ năng sống, không được gia đình quan tâm sát sao, thêm vào đó là lối sống buông thả của chính bản thân mình đã phải tự gánh chịu hậu quả đáng tiếc mà chính họ gây ra.
- Bị cắt 'của quý' hai lần, bệnh nhân kiện bác sĩ (09:56:00 06/01/2010)
- Trói và bỏ đói con trai 5 tuổi đến chết (08:00:00 05/01/2010)
- Chưa 'xử lý' được người chồng ôm hài cốt vợ (11:35:00 04/01/2010)
- Ghen tuông, bố tẩm xăng thiêu hai con (08:00:00 04/01/2010)
- Kim Anh lĩnh án 14 năm tù (14:50:00 31/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |