- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bị nữ đồng nghiệp của chồng trêu, "thiến" luôn chồng
Theo lời người nhà bệnh nhân, anh Hoan, 35 tuổi, làm nghề lái xe cho một xí nghiệp sản xuất ở Thái Bình. Vợ anh là người có tính hay ghen bóng gió. Mấy ngày trước, khi đang ăn trưa cùng vài người làm cùng, anh Hoan nhận được điện thoại của vợ. Trêu anh, một chị trong nhóm nói vọng vào điện thoại: "Anh thì suốt ngày thấy nghe điện thoại của vợ". Không ngờ, chị vợ anh nổi cơn ghen, cho là chồng đi với "gái" nên về nhà hạch họe, tra hỏi đủ điều. Sau đó, chị còn nhờ một cô em đến nơi anh Hoan làm việc để theo dõi suốt một ngày nhưng không có kết quả gì.
Hôm 22/12, sau khi đi ăn cỗ tại nhà một người họ hàng, anh Hoan uống hơi ngà ngà rồi về ngủ. Lúc một giờ đêm, người bố nằm giường ngoài chỉ kịp nghe anh kêu thất thanh, chạy vào thì thấy dương vật của con đã bị cắt đứt lìa. Chị vợ lúc này lập tức lao ra khỏi nhà, chạy trốn. Hai đứa con trai (một 5 tuổi, một 4 tuổi) nằm cùng giường bố mẹ sợ hãi gào khóc. Khi đó, anh Hoan đau đớn vật vã, được bố gọi thêm mấy người đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện tỉnh cùng mẩu dương vật đã bị cắt. Sau đó, anh được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Từ 5h sáng 23/12, anh Hoan đã được các bác sĩ Khoa Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức mổ vi phẫu nối dương vật. Ca mổ kéo dài gần 10 tiếng.
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Tạo hình - Hàm mặt, người trực tiếp nối dương vật cho bệnh nhân Hoan, cho biết, dù được chuyển đến viện rất kịp thời, phần dương vật bị cắt cũng đã được bảo quản trong nước đá nhưng do vết cắt bị dập, nát nhiều nên ca phẫu thuật khá khó khăn. Sau 10 giờ nối tỉ mỉ từng mạch máu, dây thần kinh... dưới kính hiển vi, phần dương vật của bệnh nhân đã liền lại nhưng vẫn bị sưng, tím bầm.
Theo bác sĩ Hà, hiện bệnh nhân Hoan vẫn được tiếp tục theo dõi, cho dùng các loại thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu... và ít nhất sau 2 tuần nữa mới có thể khẳng định dương vật của anh có thực sự "sống" được không.
Bác sĩ cho biết thêm, thường những ca đứt rời dương vật được cấp cứu kịp thời, phần đứt lìa được bảo quản đúng cách thì khả năng khôi phục hoàn toàn hình dạng và chức năng của bộ phận này lên tới 80-90%. Trước đây, bệnh viện cũng từng nối thành công dương vật cho một bệnh nhân tâm thần phân liệt tự cắt "của quý" của mình. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp như khi dương vật bị dập nát quá nhiều (vì bị xe tải kéo lê) hay bị mất hẳn (lợn cắn rồi ăn mất)... thì khả năng nối thành công rất thấp.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo VNE
- Phát hiện một bé sơ sinh trong thùng rác (16:00:00 25/12/2009)
- Vụ xát ớt, nhét lông gà vào chỗ kín của tình đình: Nàng osin cũng 'không vừa' (16:57:00 24/12/2009)
- TPHCM: Cãi nhau với vợ nên tự thiêu (14:40:00 24/12/2009)
- 2 vợ chồng chết ngạt vì để xe máy chạy không tải trong nhà (11:02:00 24/12/2009)
- Đưa 2 người tình vào cùng nhà nghỉ rồi giết một người để quỵt nợ (09:53:00 24/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |