Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phát hiện một bé sơ sinh trong thùng rác

15:42:30 25/12/2009

Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Hạ Long mới cứu sống một bé trai sơ sinh nặng 2,4kg bị bỏ trong thùng rác tại nhà vệ sinh của bến xe khách Bãi Cháy. Khi nhập viện bé đã tím tái toàn thân.

Khoảng 8h sáng ngày 23/12, một nhân viên bến xe khách Bãi Cháy đã phát hiện ra cháu bé trong túi bóng của sọt đựng rác, miệng bị nhét đầy giấy vệ sinh, toàn thâm tím tái, dây rốn vẫn chưa được cắt, đang thoi thóp thở.

Anh Tạ Hữu Trung, điều hành Công ty Vận tải tốc hành Kumho - Việt Thanh (Tập Đoàn Kumho) đã tiến hành sơ cứu và đưa bé đi cấp cứu.

Bé hiện được chăm sóc tại khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

"Bé có lẽ vừa được sinh ra nên người còn dính máu, cuống rốn lòng thòng, người thâm tím. Phát hiện trong mồm cháu có miếng giấy vệ sinh to tôi lấy tay móc ra rồi phủ áo đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy" - anh Trung kể lại.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọt, người trực tiếp điều trị cho cháu bé cho biết, lúc vào bệnh viện, bé đang trong tình trạng rất nguy hiểm: lạnh toàn thân, thân nhiệt hạ dưới 35 độ, dây rốn chưa được buộc có thể gây nguy cơ chảy máu rốn. Cháu lại nhẹ cân (chỉ khoảng 2,4kg) nên yếu. Nếu không được cấp cứu kịp thời để trong môi trường lạnh và mất vệ sinh rất có khả năng bé tử vong.

Hiện bé đang nằm trong lòng ấp, được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa thể nói trước điều gì về tình hình của bé vì cháu vốn nhẹ cân nên hơi yếu. Trước tình cảnh đáng thương của bé sơ sinh bị bỏ rơi, anh Trung đã bày tỏ nguyện vọng được nhận cháu làm con nuôi.

Vào viện đi đẻ nhưng không hề có con

Ngày 22/12, một "bà bầu" 37 tuổi ở Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị đến Bệnh viện tỉnh để đi đẻ. Tuy nhiên, dù bụng bệnh nhân to như đang mang thai 8-9 tháng, các bác sĩ không hề thấy thai nhi trong bụng cô.

Bác sĩ Hoàng Phước Quang, Phó khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, người trực tiếp nhận đỡ đẻ cho ca này kể lại: "Bụng của bệnh nhân to giống như mang thai 8-9 tháng. Thế nhưng khi chúng tôi khám, siêu âm thì không hề phát hiện thấy bào thai nào trong bụng, không nghe thấy tim thai".

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, hai vợ chồng vốn hiếm muộn, đã đến tận Đồng Nai để cầu nguyện rồi thấy có bụng thì nghĩ là mình có thai. Nghe "Thầy" phán là trong thời gian mang thai không được đi khám, siêu âm nếu không thai sẽ tan, cả hai vợ chồng tin lắm, nên không hề đi khám. Đến hơn 9 tháng thấy đau bụng nghĩ là sắp sinh, chị mới vào viện.

Theo bác sĩ Quang, ở đây có thể là do hoang tưởng, bệnh nhân cứ đinh ninh là mình có thai. Còn về vấn đề bụng to có thể do vì nghĩ mình có thai nên ăn uống, bồi dưỡng hoặc dùng chất gì đó cho bụng chướng dần lên như thể một người đang mang bầu. "Tôi cũng từng biết có 5-6 ca như vậy rồi. Tại bệnh viện này cũng đã có 2 trường hợp" - bác sĩ Quang cho biết.

Theo Báo Quảng Ninh / VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Phát hiện một bé sơ sinh trong thùng rác
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo